Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Uh, đợt này tốn thời gian vì mấy cái này quá. Nhiệm vụ phụ thì chẳng có mấy cái, toàn tốn thời gian cho mấy cái linh tinh.Chơi dc gần 10h thì phải đến 8h là đi mở shop, cứu người vs thủ Den![]()
Nếu chơi ACR thì phải chơi ACB mà chơi ACB thì phải chơi AC2, vì cả 3 đều chung 1 nhân vật chung một cốt truyện...Em vào đây ko phải gây war, gây troll, các bác hãy bình tĩnh.
Vì đây là box stealth, em mong rằng sẽ có những lời tư vấn thật bổ ích, em cám ơn các bác trước.
Chuyện là thế này:
Em chơi AC2 tới đoạn thằng desmon thức dậy sau khi Ezio lên thuyền cùng với leo, trước đó thì ezio chèo thuyền cho 1 phụ nữ. Chắc các bác nhớ đoạn này
Vấn đề là: Em thấy cái AC2 này chán kinh khủng, nên em quyết định bỏ hẳn luôn. Là vì quanh đi quẩn lại chỉ có đối thoại, tình tiết ko có cao trào, gameplay tệ hại, ko có sức hút. Chỉ counter là xong chuyện!
Em rất bực, chỉ ấn tượng có mỗi khoản leo trèo, mà game stealth sao ám sát lại ngớ ngẩn thế, mất cả tư tưởng assassin
Vì vậy em tính chơi hẳn sang bản ACR luôn, và điều em cần các bác tư vấn là acr với acb có khác nhau nhiều lắm ko, chứ acr mà giống acb thì thà chơi acr luôn cho rồi. Có nên bỏ qua acb ko?
Và nếu các bác có điều gì muốn nói về cái ac2 em xin lắng nghe
Em xin nhắc lại em ko có ý gây war nha
có 2 lý do xảy ra chuyện này:Em vào đây ko phải gây war, gây troll, các bác hãy bình tĩnh.
Vì đây là box stealth, em mong rằng sẽ có những lời tư vấn thật bổ ích, em cám ơn các bác trước.
Chuyện là thế này:
Em chơi AC2 tới đoạn thằng desmon thức dậy sau khi Ezio lên thuyền cùng với leo, trước đó thì ezio chèo thuyền cho 1 phụ nữ. Chắc các bác nhớ đoạn này
Vấn đề là: Em thấy cái AC2 này chán kinh khủng, nên em quyết định bỏ hẳn luôn. Là vì quanh đi quẩn lại chỉ có đối thoại, tình tiết ko có cao trào, gameplay tệ hại, ko có sức hút. Chỉ counter là xong chuyện!
Em rất bực, chỉ ấn tượng có mỗi khoản leo trèo, mà game stealth sao ám sát lại ngớ ngẩn thế, mất cả tư tưởng assassin
Vì vậy em tính chơi hẳn sang bản ACR luôn, và điều em cần các bác tư vấn là acr với acb có khác nhau nhiều lắm ko, chứ acr mà giống acb thì thà chơi acr luôn cho rồi. Có nên bỏ qua acb ko?
Và nếu các bác có điều gì muốn nói về cái ac2 em xin lắng nghe
Em xin nhắc lại em ko có ý gây war nha
. mà cái này là do cá nhân từng người thôi nên bạn ghét cũng chả có gì lạ.Em vào đây ko phải gây war, gây troll, các bác hãy bình tĩnh.
Vì đây là box stealth, em mong rằng sẽ có những lời tư vấn thật bổ ích, em cám ơn các bác trước.
Chuyện là thế này:
Em chơi AC2 tới đoạn thằng desmon thức dậy sau khi Ezio lên thuyền cùng với leo, trước đó thì ezio chèo thuyền cho 1 phụ nữ. Chắc các bác nhớ đoạn này
Vấn đề là: Em thấy cái AC2 này chán kinh khủng, nên em quyết định bỏ hẳn luôn. Là vì quanh đi quẩn lại chỉ có đối thoại, tình tiết ko có cao trào, gameplay tệ hại, ko có sức hút. Chỉ counter là xong chuyện!
Em rất bực, chỉ ấn tượng có mỗi khoản leo trèo, mà game stealth sao ám sát lại ngớ ngẩn thế, mất cả tư tưởng assassin
Vì vậy em tính chơi hẳn sang bản ACR luôn, và điều em cần các bác tư vấn là acr với acb có khác nhau nhiều lắm ko, chứ acr mà giống acb thì thà chơi acr luôn cho rồi. Có nên bỏ qua acb ko?
Và nếu các bác có điều gì muốn nói về cái ac2 em xin lắng nghe
Em xin nhắc lại em ko có ý gây war nha


Bác này chơi game chắc thuộc loại làm nv nhanh cho qua, chứ bao h để ý làm sao để được 100%, nhiều nv kêu không để bị phát hiện thì cứ bay vào đâm chém rồi quay sang bảo chán này nọ. CHứ mình chơi từ bản 1 đến h, mặc dù tiếng Anh ko pro nhưng cũng hiểu chút chút , riêng mình thì thấy game này hay.Em vào đây ko phải gây war, gây troll, các bác hãy bình tĩnh.
Vì đây là box stealth, em mong rằng sẽ có những lời tư vấn thật bổ ích, em cám ơn các bác trước.
Chuyện là thế này:
Em chơi AC2 tới đoạn thằng desmon thức dậy sau khi Ezio lên thuyền cùng với leo, trước đó thì ezio chèo thuyền cho 1 phụ nữ. Chắc các bác nhớ đoạn này
Vấn đề là: Em thấy cái AC2 này chán kinh khủng, nên em quyết định bỏ hẳn luôn. Là vì quanh đi quẩn lại chỉ có đối thoại, tình tiết ko có cao trào, gameplay tệ hại, ko có sức hút. Chỉ counter là xong chuyện!
Em rất bực, chỉ ấn tượng có mỗi khoản leo trèo, mà game stealth sao ám sát lại ngớ ngẩn thế, mất cả tư tưởng assassin
Vì vậy em tính chơi hẳn sang bản ACR luôn, và điều em cần các bác tư vấn là acr với acb có khác nhau nhiều lắm ko, chứ acr mà giống acb thì thà chơi acr luôn cho rồi. Có nên bỏ qua acb ko?
Và nếu các bác có điều gì muốn nói về cái ac2 em xin lắng nghe
Em xin nhắc lại em ko có ý gây war nha
ehehe, Mình cũng nghĩ vậy , nên wang tiền thì đứa nào cũng bay vô lượm^ "Cho con vài đồng"
![]()
Nói thẳng 1 câu là bạn ko thấy đc cái hay của game thì bạn đừng chơi nữaEm vào đây ko phải gây war, gây troll, các bác hãy bình tĩnh.
Vì đây là box stealth, em mong rằng sẽ có những lời tư vấn thật bổ ích, em cám ơn các bác trước.
Chuyện là thế này:
Em chơi AC2 tới đoạn thằng desmon thức dậy sau khi Ezio lên thuyền cùng với leo, trước đó thì ezio chèo thuyền cho 1 phụ nữ. Chắc các bác nhớ đoạn này
Vấn đề là: Em thấy cái AC2 này chán kinh khủng, nên em quyết định bỏ hẳn luôn. Là vì quanh đi quẩn lại chỉ có đối thoại, tình tiết ko có cao trào, gameplay tệ hại, ko có sức hút. Chỉ counter là xong chuyện!
Em rất bực, chỉ ấn tượng có mỗi khoản leo trèo, mà game stealth sao ám sát lại ngớ ngẩn thế, mất cả tư tưởng assassin
Vì vậy em tính chơi hẳn sang bản ACR luôn, và điều em cần các bác tư vấn là acr với acb có khác nhau nhiều lắm ko, chứ acr mà giống acb thì thà chơi acr luôn cho rồi. Có nên bỏ qua acb ko?
Và nếu các bác có điều gì muốn nói về cái ac2 em xin lắng nghe
Em xin nhắc lại em ko có ý gây war nha

