K___'
Fire in the hole!
- 30/1/07
- 2,885
- 135
Mình vừa đọc xong cái topic của ban heart chủ đề có phải con gái bây h quá tệ nên làm luôn cái topic này....
1 câu chuyện sẽ dc kể và sẽ bị rape tập thể 
_ Xin dc nhắc tới nhân vật chính trong topic này là chính bạn gái của mình ...ngày trước mình và nàng wen nhau thì nàng luôn miệng dạ thưa với ba me mih cũng như ăn nói rất giữ mồm miệng, khi thấy mẹ mình làm việc để nấu 1 bữa ăn cho gia đình nàng đều vào phụ ..nhìn chung ng hạnh phúc nhất chính là mình ..có bạn gái vừa ngoan , vừa dễ thương lại giỏi hiểu tâm lý ba me mình...
_ Nhưng rồi bây h thì sao? từ lúc ra trường đi làm..có cv có đồng lương nàng bỗng dở chứng..tham gia các bữa tiệc và cường độ uống ngày càng tăng ( mấy bác con trai trong này uống rượu hay bia chưa chắc win dc nàng đâu nhá
)mỗi lần wa nhà mình chơi toàn ngồi chơi hoặc xem tivi đến bữa ăn thì leo xuống ăn...như mình là 1 thằng con trai vì thương ng mình yêu quá nhiều lúc cũng đâm nản chí...bị ba me nói này nọ nhưng vì thương nên vẫn bênh mà cái thói đời càng bênh thì càng làm tới...tới bữa ăn đến mình phải đi thắp bữa cơm ra cho nàng ngồi vào ăn...nhiều lúc bị mama mình thấy ko biết nói sao?
_ Hai ông bà thì khuyên chia tay đi cho nhẹ cái nợ và tìm ng iu khác...mình 1 phần thương 1 phần ko muốn theo đuồi 1 ng mới nên cố chịu cho qua ngày xem xem sau này có khác ko? các bác cho mình 1 lời khuyên

1 câu chuyện sẽ dc kể và sẽ bị rape tập thể 
_ Xin dc nhắc tới nhân vật chính trong topic này là chính bạn gái của mình ...ngày trước mình và nàng wen nhau thì nàng luôn miệng dạ thưa với ba me mih cũng như ăn nói rất giữ mồm miệng, khi thấy mẹ mình làm việc để nấu 1 bữa ăn cho gia đình nàng đều vào phụ ..nhìn chung ng hạnh phúc nhất chính là mình ..có bạn gái vừa ngoan , vừa dễ thương lại giỏi hiểu tâm lý ba me mình...
_ Nhưng rồi bây h thì sao? từ lúc ra trường đi làm..có cv có đồng lương nàng bỗng dở chứng..tham gia các bữa tiệc và cường độ uống ngày càng tăng ( mấy bác con trai trong này uống rượu hay bia chưa chắc win dc nàng đâu nhá
)mỗi lần wa nhà mình chơi toàn ngồi chơi hoặc xem tivi đến bữa ăn thì leo xuống ăn...như mình là 1 thằng con trai vì thương ng mình yêu quá nhiều lúc cũng đâm nản chí...bị ba me nói này nọ nhưng vì thương nên vẫn bênh mà cái thói đời càng bênh thì càng làm tới...tới bữa ăn đến mình phải đi thắp bữa cơm ra cho nàng ngồi vào ăn...nhiều lúc bị mama mình thấy ko biết nói sao?_ Hai ông bà thì khuyên chia tay đi cho nhẹ cái nợ và tìm ng iu khác...mình 1 phần thương 1 phần ko muốn theo đuồi 1 ng mới nên cố chịu cho qua ngày xem xem sau này có khác ko? các bác cho mình 1 lời khuyên


.
nên thành ra cố ăn chơi cho đỡ phí đời son rỗi!
Rồi để coi lúc rước nhau về rồi thì ai sợ ai nhé!