The End is Nigh

Status
Không mở trả lời sau này.
Ngon......................................................................!
 
Cái bài cũ rích từ hồi cấp 1
 
Ơ cái đệch mịa nó chứ, bọn EVN này cũng biết cách đùa đấy, hôm qua vừa đóng mấy trăm tiền điện xong thì hôm nay nó cúp cho cả ngày :o Gọi vào hotline thì toàn bận :o Ảo đấy :o


Ớ, giờ mới thấy là mớ mũ nón bay sạch rồi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm qua cúp điện, hôm nay cúp tiếp, GVN thì busy liên tọi.....zzZZ...Đi ngủ cho lành =.='
 
thằng jin box dota sao bị nhuphuong chém thế, lão hn tiết lộ tí thông tin nào ;)).
 
Đại khái là do cách làm việc không hợp nhau + gai mắt nhau lâu ngày nên thế thôi :))

Thôi để ý làm gì chuyện rối đầu ấy, thư giãn đêy ;))

Ai muốn thành super saiyan nào ;))


389054_283397748369867_106957926013851_813893_1770629733_n.jpg
 
vãi :)). don't worry you won't die because you are a saiyan =))
 
Mấy thằng trên Yahoo US là hay có mấy trò này lắm :))


Mà lại đứt cáp nữa hay sao mà từ tối qua đến giờ kết nối ra quốc tế lag tung đít vậy nè.
 
^ Thâm thật =)) ............................
 
Nhắc các cháu, ra đường thấy ai bị tông xe hay gì thì cũng đừng có dại mà đưa đi cấp cứu nhé, có lòng tốt thì gọi điện báo 115 thôi. Nói nghe vô cảm nhưng, mẹ, thời này làm ơn cho thiên hạ thì chỉ tổ bị mắc oán thôi. May hai ông này là cảnh sát chứ người thường như mình là bị chúng nó quây đánh bỏ mẹ rồi :-<

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/11/dua-nguoi-di-cap-cuu-canh-sat-giao-thong-bi-nghi-oan/
 
Chưa gặp việc lớn như kiểu thấy người bị tông xe đến hấp hối bao giờ bao giờ

Nhưng mà người mình bây giờ công nhận là chỉ hổ báo là giỏi. Như em vài lần thấy người khác bị mấy thằng choai choai tông đổ xe, mịe, bao nhiêu người đứng đó, người thì hô hào lùa mấy thằng kia, người thì hổ báo đòi đập chết mịe nó đi. Nhưng rút cục chỉ có mình mình là lủi thủi xuống dựng xe với đỡ chị kia lên, haizz :|
 
Qua rồi 1 thời vội vàng quay tay, rồi 1 thời ham vui móc lốp...
 
GVN giờ loạn đến mức sếp BM cũng phải tái xuất giang hồ :)) Hôm nay có một số cháu vinh dự được đích thân sếp BM tặng vé đi nghỉ mát cơ đấy ;))
 
Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không đổ vỏ... như bây h
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top