saucholoi
Mr & Ms Pac-Man
- 21/2/06
- 239
- 1
Nói thật xin lỗi chủ topic chứ,qua miêu tả của chủ topic thì tui đoán bạn chủ topic cũng là 1 thằng ất ơ,học hành thì vớ vẩn,đến cái bằng cấp 3 thì không có mà chỉ nghĩ đến chuyện trai gái,lấy vợ,thì nói thật ra thằng này cũng thuộc dạng hút máu,ăn bám bố mẹ."Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã" cái con người yêu của thằng bạn bác chắc cũng chả ra gì luôn,2 bên gia đình đã khuyên hết lời toàn đúng trở lên mà vẫn đâm đầu vào nhau mà có con thì ông nên khuyên chúng nó chấp nhận kiếp nghèo khổ cả đời đi chứ còn gì nữa!


(tiền xăng,ăn 2 bữa, phòng trọ, tiền nét,tiền điện...) nói gì làm CHA 


