Harisugawa trong thế giới gương
Kagami no Kuni no Harisugawa
Kagami no Kuni no Harisugawa
Phát hành: 2011
Tác giả kiêm họa sĩ: Kano Yasuhiro
Thể loại: Comedy, Ecchi, Fantasy, Romance, School Life, Shounen
"Con trai là những kẻ luôn dõi theo người con gái họ thích dù cô ấy ở bất kỳ nơi nào. Và nếu tình cờ chàng trai nhận ra rằng cô gái đang gặp nguy hiểm, nếu anh ta có thể cứu được cô ấy họ sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc tột đỉnh trong đời" đó là điều mà Harisugawa Tetsu đã chứng tỏ, thật sự là cậu ta luôn dõi theo cô gái mang tên gọi Satomi Mao.
Nhờ một vài sự việc từ thời thơ ấu, Satomi luôn thân mật với Harisugawa và cô ấy đã nảy sinh tình bạn thân thiện, hoàn toàn không nhận ra tình yêu mà Tetsu dành cho cô ấy. Về phần Tetsu cậu ta đã đóng vai trò một người bạn và giấu kín tình cảm của mình để không làm phát sinh nguy cơ phá vỡ sự thân thiết mà họ đã có, từ khi còn nhỏ Tetsu đã tin tưởng rằng nếu cậu ta có thể xây dựng từ từ mối quan hệ tốt với Mao, cậu ta sẽ đạt được đến mức mà khi liều lĩnh thổ lộ tình cảm với Mao và không bị từ chối, Tetsu luôn chờ đời cho cơ hội thực sự sẽ đến mà không tiếp cận quá nhiều với Mao.
Thoạt đầu có vẻ như tình trạng "bế tắc" này sẽ không bao giờ bị phá vỡ; tuy nhiên, đến một ngày Mao trông thấy một tấm gương kỳ lạ trong một cửa tiệm bán đồ cũ và vì lý do nào đó cô ấy cảm thấy rằng phải có tấm gương đó cho bằng được. Mao đã mua tấm gương mà không kịp suy tính gì... Nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra rằng tấm gương sẽ thay đổi vĩnh viễn cả cuộc đời của Tetsu lẫn của chính cô ấy.
Lời nói đầu là xin lỗi vì lập Topic lung tung nhưng bữa nay tình cờ phát hiện bộ này, mới đầu tưởng ra hết rồi (đang tìm mấy bộ Complete thì thấy bộ này trên Banner của Mangafox). Đọc 1 lèo 21 Chapter thì hết, ức chế, mà hình như truyện này có 22 Chapter thôi, tốc độ Scan cũng có vẻ khá nhanh (chắc cỡ vài ngày nữa là End). Mạn phép lập Topic để nhớ mà xem cho hết.

Phần giới thiệu ở trên dịch vội với cả dốt văn nên hơi thô không được hay lắm, thông cảm, không thích thì cứ Ignore cho nó chìm, còn mún đọc thì:
Bản tiếng Anh: redhawkscans hoặc Mangafox
Bản tiếng Việt: Vechai hoặc
Kỳ thực tui chỉ đọc bản tiếng Anh chứ chưa đọc bản dịch nên chả biết chất lượng ra sao. -_-
Edit: Vừa đọc Chapter 1 bản dịch tiếng Việt xong, đúng là dịch hạch.

Chỉnh sửa cuối:




