- 8/4/09
- 1,243
- 109
Hầy , vài dòng tâm sự mong anh em đừng chém . Chả làk chủ nhật tuần trước mình có đj sinh nhật một đứa pạn cấp 2 , nó có bạn là con gái nhiều lắm nên em biết trước là sẽ gặp ai đó ...và đúng như vậy , mình tới trễ với thằng bạn sau khi cùng nó mua quà xong . Vào chơi thì run bỏ bà ( nhát gái ) , ngồi tự kỷ một lát với thằng bạn thì mình để ý một em nhìn mình , em có vẻ quan tâm đến mình , hỏi hang . Sau đó đến 7h thì bọn nó rủ đi đâu chơi và em đề nghị đi patin , nhỏ có hỏi là em có đi ko ? Lúc đó trả lời ngập ngừng vừa và biết là mình ''cảm'' với ẻm , haiz nhưng đâu ngờ . Vào patin , cũng vuj , nhỏ ko biết chơi mình vào dắt tay nhỏ đi lung tung cũng vui lắm , sau đó thì đám pạn biết mình thích nhỏ rồi nên có ý làm quen , kết đôi cả hai đứa . Ra về , nhỏ còn hôn gió mình nữa và mình còn tưởng bở là nhỏ thích mình
. Đến thứ 2 hôm sau vào trường gặp nhỏ , ngồi kế pên rồi nói chuyện lung tung , xin nick ola , chat , số điện thoại v.v. Nhưng mình lúc đó đã nói là mình thích nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên , tất nhiên là nhỏ ko tin
nhưng thật sự bây giờ mình mới có cảm giác yêu , thật hay ko thì trái tim mình cũng đã nói lên điều đó . Mọi việc trải qua tưởng chừng như vui vẻ và em sẽ làm quen đc nhỏ , đi chơi , đi uống trà sữa , sau 4 ngày em chính thức tỏ tình và yêu cầu nhỏ làm bạn gái , nhưng nhỏ bảo là sau 3 tháng nữa thì mới trả lời vì nhỏ muốn tìm hiểu trước khi quen và mình cũng tin như vậy. Đến ngày hôm nay , nhỏ tỏ vẻ lạnh nhạt , xa lánh , trước em hay chở nhỏ về nhưng bây giờ hay kiếm cớ đi về với pạn lắm . Nhỏ còn bảo là tụi mình chưa có là gì của nhau , cảm thấy như em gò bó nhỏ , nhỏ muốn tự do vì nhỏ còn đau vì bạn trai cũ . Dần dần , có lẽ em đã nhận ra nhỏ đã thích 1 ai khác chứ ko phải là mình , trong khi nhỏ quay mình như dế và ko có cơ hội nhận lại tc từ nhỏ . Có phải mình quá tưởng bở và tin vào tình yêu sét đánh ko , hay là tỏ tình quá sớm . Haiz , dù sao mình cũng ko thể bỏ cuộc , nhưng giờ đây mình cảm thấy tự ti và đau đớn quá , mún nhỏ đc hạnh phúc . Mình phải làm sao đây ?
. Đến thứ 2 hôm sau vào trường gặp nhỏ , ngồi kế pên rồi nói chuyện lung tung , xin nick ola , chat , số điện thoại v.v. Nhưng mình lúc đó đã nói là mình thích nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên , tất nhiên là nhỏ ko tin
nhưng thật sự bây giờ mình mới có cảm giác yêu , thật hay ko thì trái tim mình cũng đã nói lên điều đó . Mọi việc trải qua tưởng chừng như vui vẻ và em sẽ làm quen đc nhỏ , đi chơi , đi uống trà sữa , sau 4 ngày em chính thức tỏ tình và yêu cầu nhỏ làm bạn gái , nhưng nhỏ bảo là sau 3 tháng nữa thì mới trả lời vì nhỏ muốn tìm hiểu trước khi quen và mình cũng tin như vậy. Đến ngày hôm nay , nhỏ tỏ vẻ lạnh nhạt , xa lánh , trước em hay chở nhỏ về nhưng bây giờ hay kiếm cớ đi về với pạn lắm . Nhỏ còn bảo là tụi mình chưa có là gì của nhau , cảm thấy như em gò bó nhỏ , nhỏ muốn tự do vì nhỏ còn đau vì bạn trai cũ . Dần dần , có lẽ em đã nhận ra nhỏ đã thích 1 ai khác chứ ko phải là mình , trong khi nhỏ quay mình như dế và ko có cơ hội nhận lại tc từ nhỏ . Có phải mình quá tưởng bở và tin vào tình yêu sét đánh ko , hay là tỏ tình quá sớm . Haiz , dù sao mình cũng ko thể bỏ cuộc , nhưng giờ đây mình cảm thấy tự ti và đau đớn quá , mún nhỏ đc hạnh phúc . Mình phải làm sao đây ?


