Thật ra, bạn hãy tự hỏi làm sao người chơi trước chơi được ấy!
Tớ phải Google ra mới qua được đoạn đó, vì lúc chơi lười không đọc Description.
Còn tớ copy lại, để cho bạn biết là câu hỏi này được đặt nhiều lần rồi, và mới trang trước cũng có người đặt. Trước khi đặt câu hỏi, mà không chịu khó tìm hiểu xem có người đặt chưa, thậm chí là vẫn chưa Google thử,...
Mà tớ copy lại câu trả lời, là vì thấy câu trả lời đó quá đủ rồi, nếu gõ lại cũng chỉ gõ chừng đó, copy luôn cho nó lành!
Bạn chỉ cần làm theo 1 dòng ngắn gọn ở trên, chạy vào Mt. Ice Rock tìm nó 2 lần, rồi đánh, vậy thôi, còn hướng dẫn tỉ mỉ gì nữa? Hay là bạn muốn search hộ bạn một cái YouTube như post trên? Hay bạn muốn mình mở một lớp dạy đọc-hiểu để bạn làm thành viên danh dự?
Nói thẳng ra luôn thì làm quái gì "chơi rồi phải diều dắt người chơi sau" chứ? Tôi chơi tôi hưởng thụ, có chỉ người chơi sau hay không là quyền của tôi.
Thân phận đi nhờ người ta chỉ, thì phải tỏ ra thái độ thế nào, "bạn chỉ kĩ hộ mình được không" như hàng trăm người khác người ta vẫn làm, chứ tôi chỉ bạn không công mà sao bạn lên giọng bố đời thế? Rõ chán!
P/s: Tôi đang có chuyện bực, nên nói chuyện không đàng hoàng lắm, các bạn thông cảm!