khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
- 1/10/08
- 217
- 21
Chào anh em TS Group.
Lâu rồi không vào gamevn vì mải mê cày kéo ở các forum UG, nay có việc liên quan đến tình cảm nên quay về đây xin anh em tư vấn.
Chẳng là hôm 01/12 mình có 1 cuộc hẹn lúc 3h30 chiều thứ 6. Khi nắng chiều của mùa đông của dalat đang dần tắt lịm trả lại bầu không khí lạnh lẽo. Mình quen người này trong yahoo cũng được mấy tháng qua 1 người khác.
Tính mình không lăng xăng đối với chuyện tình cảm, nếu nói là bạn thì có thể, còn nói về tình yêu thì hầu như mình ít khi để ý đến ai đó lắm, bởi vậy suốt từ bé mình thích thì nhiều còn yêu thì chỉ có 1, và đã chia tay khá lâu rồi, suốt 3 năm nay mình không hề để ý hay yêu bất kỳ 1 ai, do công việc và quan hệ xã hội khá rộng, bạn bè của mình đa số là nữ, đẹp và cá tính cũng không hề thiếu, nhưng cam đoan mình ko có chút tình cảm xao động nào với họ.
Mình với người mới này gặp nhau trong yahoo, 1 tuần chat 1 lần có khi 2->3 tuần, hôm ngày 01-12 mình đang trúng đậm quả cash out, tinh thần đang vui vẻ, muốn tìm ai đó để chia sẻ niềm vui, xem qua 1 lượt lish điện thoại và liệt kê từng người và biết ai cũng bận cả nên mình chuyển sang lish yahoo xem có đứa nào rảnh thì hú nó đi tiêu tiền cùng cho vui. thì đứa nào cũng bận cả, đứa rnah3 thì ở xa, may sao có "người mới" đang online.
mình : Alo, đang ở đâu đấy?
người mới : đang ở chỗ làm, có gì không?
mình : Sắp về chưa?
người mới : 15' nữa.
mình : vậy lát về đi uống càe hay tìm cái gì đó chơi ko? tiện thể gặp nhau lần đầu xem sao.
người mới : ok, lưu sđt của chị đi lát chị gọi cho.
mình : ok.
Đúng 3h30 mình đợi người mới ở ngã 4 bùng bình thành phố. chưa biết mặt của người mới nên cũng không biết nhận ra thế nào. Mình làm việc và quan hệ xã hội cũng khá rộng, lần đầu gặp mặt 1 người khác giới với mình cũng bình thường, không hy vọng, không tưởng tượng gì cả, nghĩ người mới cũng như bao người khác, gặp 1 lần và thỉnh thoảng vài lần rồi thôi, bình thường đến mức ko có gì để tâm.
Đợi 1 lúc, quanh bùng bình ngã 4 thành phố biết bao nhiêu cô gái đi qua, sang trọng có, xinh đẹp có, Cuối cùng người mới cũng xuất hiện với trang phục công sở bình dị. Mình không chú ý lắm đến dáng vẻ bên ngoài.
Mình và người mới quyết định vào 1 quán cafe cạnh đó, ngồi vào và bắt đầu làm quen vì trước đây gặp trong yahoo 2 đứa rất ít nói chuyện và vì thế nên biết rất ít về nhau. Qua 1 lúc trò chuyện cả 2 bắt đầu có cảm tình về nhau, đặc biệt là mình, mình hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện tính cách, suy nghĩ, sở thích của nhau hoàn toàn giống nhau đến 80%.
ngồi nói chuyện hết 5 tiếng vẫn chưa muốn về, nhưng mẹ của người mới gọi vve62 nên cả 2 cùng chia tay nhau và hẹn mai gặp lại. Trên đường về nhà mình bồi hồi tràn đầy cảm xúc khó tả, suốt đêm không ngủ.
Sáng ngày hôm sau, 1 sms của người mới với nội dung :" chiều nay 4h30 đi ăn chè nha". mình reply :" ok". rồi mỉm cười, trong lòng lại xao xuyến khó tả. Suốt ngày hôm đó thời gian trôi qua chậm một cách kỳ lạ, 1 ngày tưởng như 1 tháng nhất là lúc gần đến giờ hẹn, còn 30' nữa là đến giờ hẹn lúc này mình đứng ngồi không yên, trong lòng như lửa đốt
đã lâu lắm rồi, suốt 3 năm mình không có cảm giác như vậy.
Cuối cùng cũng đến cuộc hẹn, buổi sáng mình có gọi cho người bạn cũ ( người giới thiệu mình với người mới ) hỏi vài điều về người mới, thì dc biết người ta đã có người yêu, thằng bằng tuổi của mình, 2 người yêu nhau nhưng 1 người ở dalat 1 người ở SG 1 năm gặp nhau vài lần. ( cơ hội tốt ).
Người mới sinh năm 1988, mình sinh năm 1991. thằng người yêu của người mới cũng = tuổi mình.
từ hôm 01-12 đến ngày 8/12 2 đứa mình thường xuyên sms với nhau và gặp nhau cả 6 lần trong 6 ngày mỗi lần gặp là ngồi nói chuyện mất cả 5 -> 6 tiếng.
Qua biểu hiện thì người ta đã biết mình có tình cảm với người ta, Người ta luôn chủ động nhắn tin cho mình để hỏi mình đang làm gì, đang ở đâu hoặc chúc ngủ ngon v.v.. mình nghĩ người đó cũng có tình cảm với mình, nên nhiều lần gặng hỏi nếu 2 đứa yêu nhau thì sao, thì người đó lại bảo ko bao giờ có chuyện đó sảy ra.
bây giờ mình đang không biết làm sao tiếp theo nữa. mong cao nhân chỉ giáo, nếu chiếm dc cảm tình của người này thì suốt đời này mình sẽ ko bỏ lỡ bất kỳ 1 cơ hội nào.
Đừng ai bảo mình là tình yêu nhất thời nhé, mình ko phải dạng người cả thẻm chóng chán.
câu văn lủng củng và bài viết dài anh em thông cảm ^^
Lâu rồi không vào gamevn vì mải mê cày kéo ở các forum UG, nay có việc liên quan đến tình cảm nên quay về đây xin anh em tư vấn.
Chẳng là hôm 01/12 mình có 1 cuộc hẹn lúc 3h30 chiều thứ 6. Khi nắng chiều của mùa đông của dalat đang dần tắt lịm trả lại bầu không khí lạnh lẽo. Mình quen người này trong yahoo cũng được mấy tháng qua 1 người khác.
Tính mình không lăng xăng đối với chuyện tình cảm, nếu nói là bạn thì có thể, còn nói về tình yêu thì hầu như mình ít khi để ý đến ai đó lắm, bởi vậy suốt từ bé mình thích thì nhiều còn yêu thì chỉ có 1, và đã chia tay khá lâu rồi, suốt 3 năm nay mình không hề để ý hay yêu bất kỳ 1 ai, do công việc và quan hệ xã hội khá rộng, bạn bè của mình đa số là nữ, đẹp và cá tính cũng không hề thiếu, nhưng cam đoan mình ko có chút tình cảm xao động nào với họ.
Mình với người mới này gặp nhau trong yahoo, 1 tuần chat 1 lần có khi 2->3 tuần, hôm ngày 01-12 mình đang trúng đậm quả cash out, tinh thần đang vui vẻ, muốn tìm ai đó để chia sẻ niềm vui, xem qua 1 lượt lish điện thoại và liệt kê từng người và biết ai cũng bận cả nên mình chuyển sang lish yahoo xem có đứa nào rảnh thì hú nó đi tiêu tiền cùng cho vui. thì đứa nào cũng bận cả, đứa rnah3 thì ở xa, may sao có "người mới" đang online.
mình : Alo, đang ở đâu đấy?
người mới : đang ở chỗ làm, có gì không?
mình : Sắp về chưa?
người mới : 15' nữa.
mình : vậy lát về đi uống càe hay tìm cái gì đó chơi ko? tiện thể gặp nhau lần đầu xem sao.
người mới : ok, lưu sđt của chị đi lát chị gọi cho.
mình : ok.
Đúng 3h30 mình đợi người mới ở ngã 4 bùng bình thành phố. chưa biết mặt của người mới nên cũng không biết nhận ra thế nào. Mình làm việc và quan hệ xã hội cũng khá rộng, lần đầu gặp mặt 1 người khác giới với mình cũng bình thường, không hy vọng, không tưởng tượng gì cả, nghĩ người mới cũng như bao người khác, gặp 1 lần và thỉnh thoảng vài lần rồi thôi, bình thường đến mức ko có gì để tâm.
Đợi 1 lúc, quanh bùng bình ngã 4 thành phố biết bao nhiêu cô gái đi qua, sang trọng có, xinh đẹp có, Cuối cùng người mới cũng xuất hiện với trang phục công sở bình dị. Mình không chú ý lắm đến dáng vẻ bên ngoài.
Mình và người mới quyết định vào 1 quán cafe cạnh đó, ngồi vào và bắt đầu làm quen vì trước đây gặp trong yahoo 2 đứa rất ít nói chuyện và vì thế nên biết rất ít về nhau. Qua 1 lúc trò chuyện cả 2 bắt đầu có cảm tình về nhau, đặc biệt là mình, mình hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện tính cách, suy nghĩ, sở thích của nhau hoàn toàn giống nhau đến 80%.
ngồi nói chuyện hết 5 tiếng vẫn chưa muốn về, nhưng mẹ của người mới gọi vve62 nên cả 2 cùng chia tay nhau và hẹn mai gặp lại. Trên đường về nhà mình bồi hồi tràn đầy cảm xúc khó tả, suốt đêm không ngủ.
Sáng ngày hôm sau, 1 sms của người mới với nội dung :" chiều nay 4h30 đi ăn chè nha". mình reply :" ok". rồi mỉm cười, trong lòng lại xao xuyến khó tả. Suốt ngày hôm đó thời gian trôi qua chậm một cách kỳ lạ, 1 ngày tưởng như 1 tháng nhất là lúc gần đến giờ hẹn, còn 30' nữa là đến giờ hẹn lúc này mình đứng ngồi không yên, trong lòng như lửa đốt
đã lâu lắm rồi, suốt 3 năm mình không có cảm giác như vậy.Cuối cùng cũng đến cuộc hẹn, buổi sáng mình có gọi cho người bạn cũ ( người giới thiệu mình với người mới ) hỏi vài điều về người mới, thì dc biết người ta đã có người yêu, thằng bằng tuổi của mình, 2 người yêu nhau nhưng 1 người ở dalat 1 người ở SG 1 năm gặp nhau vài lần. ( cơ hội tốt ).
Người mới sinh năm 1988, mình sinh năm 1991. thằng người yêu của người mới cũng = tuổi mình.
từ hôm 01-12 đến ngày 8/12 2 đứa mình thường xuyên sms với nhau và gặp nhau cả 6 lần trong 6 ngày mỗi lần gặp là ngồi nói chuyện mất cả 5 -> 6 tiếng.
Qua biểu hiện thì người ta đã biết mình có tình cảm với người ta, Người ta luôn chủ động nhắn tin cho mình để hỏi mình đang làm gì, đang ở đâu hoặc chúc ngủ ngon v.v.. mình nghĩ người đó cũng có tình cảm với mình, nên nhiều lần gặng hỏi nếu 2 đứa yêu nhau thì sao, thì người đó lại bảo ko bao giờ có chuyện đó sảy ra.
bây giờ mình đang không biết làm sao tiếp theo nữa. mong cao nhân chỉ giáo, nếu chiếm dc cảm tình của người này thì suốt đời này mình sẽ ko bỏ lỡ bất kỳ 1 cơ hội nào.
Đừng ai bảo mình là tình yêu nhất thời nhé, mình ko phải dạng người cả thẻm chóng chán.
câu văn lủng củng và bài viết dài anh em thông cảm ^^
Cũng hay rủ đi ăn uống ngồi nt gọi điện thoại suốt đêm,chị ấy cũng hay rủ đi ăn hay nt với mình lắm.

