[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

con gà rán lên làm siêu nhân rồi mà không cho ra lò bài viết nào hay hay cho anh em thư giãn sao :))
 
chà pick cái Đại vũ trụ thời đại, thấy có vẻ khá
thể loại leading nhân loại đi lăn lóc mình thích, hy vọng sẽ ko bị hụt hơi hay sida gì gì :-?
 
chà pick cái Đại vũ trụ thời đại, thấy có vẻ khá
thể loại leading nhân loại đi lăn lóc mình thích, hy vọng sẽ ko bị hụt hơi hay sida gì gì :-?
Bộ này rồi cũng theo lối mòn giống với Vô hạn khủng bố thôi :( lúc đầu đọc khá, nhưng càng về sau main càng imba.
 
lão ốc sên ra sách mới rồi, tên "độc tài chi kiếm", bắt đầu từ hôm qua, đến h được 4 chương.

lại 1 bộ nữa vào bookmark :D

ấy, h mới để ý con gà lên smod nhỉ.
 
Bộ "Tướng Dạ" đọc quá hay, tu luyện tả thế này mới khoái, chứ gì thì gì mình không chịu được mấy cái trò cắm máy auto lên lvl của mấy bộ khác :))
 
Cho tớ cái link nào đồng chí :'>, mà nó thể loại gì nhỉ :-?
 
Erh thớt này mất sticky rồi ah` ? :( chìm xuống dưới này moi mãi mới thấy
 
dạo này mem cũ bay biến đâu cả, nên thread cũng chìm xuồng :))
 
Năm hết tết đến thì mọi người phải tất tả chuẩn bị nhiều thứ nên ít mem on thôi mà :P
 
Cho tớ cái link nào đồng chí :'>, mà nó thể loại gì nhỉ :-?
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=63743
Thể loại tu chân :) đọc khá lắm.

Nv9 ko não tàn ko tự sướng, thậm chí nhiều đoạn tgiả còn xiên đểu tinh thần Đại Háng.
Hệ thống level up mới, class mới, tu giả ko phải như thần tiên bay vèo vèo phóng phép ầm ầm mà vẫn có thể bị ng thường giết.
Nv9 ko có thiên khiếu, gần 200 chương vẫn đang lần mò làm thế nào để có mana chứ đừng nói tới xài phép.
-> nv9 toàn phải dùng trí + ẩn núp ám sát + võ công giang hồ VS bọn tu giả có telekinesis, buff, aura, spell scroll ..v..v..

Tuy nhiên gái gú ít, ko có sắc.
có 1 em hầu gái nhưng bị bệnh đụng vào người là buốt như băng.
có 1 em công chúa còn trẻ nhưng góa chồng + có 1 con trai, quan tâm nv9 vì chỉ muốn lợi dụng.
nv9 có thể vào thanh lâu miễn phí nhưng ko đc sờ gái ở đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có mấy bộ Đô thị nào hay hok mấy bác,thể loại đánh quyền ấy,thêm chút chút tình cảm nữa:">,đọc bộ Vô địch hắc quyền thấy cũng khá thú vị,có điều tình cảm thì khô khan quá:D
 
topic dạo này hẻo quá bị đánh rớt chú ý rồi à :))
 
Quảng cáo cho http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68989 Điểm Tinh Linh tác giả của Ngã Vi Trụ Vương đã trở lại sau 2 năm. Hix đọc tự truyện của lão thấy tội ghê. 2 năm chạy vạy đi chữa bệnh cho con xém táng gia bại sản. Có money thì cũng giúp lão ít nguyệt phiếu rồi O_O
 
dạo này buồn buồn chả có gì đọc, ai có bộ nào completed mà đọc được thì ném cho tớ xin :)
 
Ngã Vi Trụ Vương hồi trước tưởng ai bảo còn trẻ chán,mới xong lớp 12 mà nhỉ...
lấy vợ rồi có con sớm vãi thế 0___o...
btw...tạo hình con thỏ trong Đại Chu Hoàng Tộc là con này phải không nhỉ ?

Bunny.jpg


chả hiểu sao đọc truyện cứ liên tưởng tới con thỏ này 8-}
 
mấy hôm nay chơi lại warhammer 40k space marine, tự dưng có hứng lên qidian kiếm truyện đồng nhân, lại gặp 1 bộ space, sci-fi, đọc thấy hứng thú vãi mà chả hiểu sao vào vip được hơn 20 chương thì thằng tác giả bốc hơi từ 2009 :((
 
bộ này cũng có down về convert rồi nhưng chưa đọc, mấy hôm nay đang bận với trine 2, serious sam 3, mw3 và một số thứ khác :D
 
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68861
Bộ này thì seo lão Thắng cờ tờ :)) ta đọc vài chap đầu thấy cũng khá ổn

đọc được đến đoạn chui thành phố ngầm, thấy chán phèo. k nói rõ được vì sao, nhưng nó k kéo được mình háo hức xem chương tiếp. có lẽ nó k có được những cái bi tráng, tàn nhẫn kiểu w40k mà quá tập trung vào anh hùng cá nhân. pass :-<
 
Cuối năm, khách hàng yêu cầu support liên tục, có online cũng chỉ "read only" :)
 
Back
Top