Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

Điều mềnh ko hiểu là tại sao nó cùng tier với KT nhưng KT lại có súng tier 9, còn nó thì ko nhỉ? :|

vì nó hơn được KT ở cái tốc độ và cơ động->chuyên đi flank. Mà đi flank thì lấy dpm là chính, cần gì pen nhiều đâu, 200mm thì chắc mỗi side con Maus là khó pen thôi. Lấy tốc độ bù súng và giáp thôi:D
 
;)) "Không có xe dở, chỉ là không có người biết sử dụng chiếc xe đó"
tớ nói cả chục lần rồi, xe nào cũng có điểm mạnh - yếu, người lái giỏi phải biết tận dụng điểm mạnh và giấu đi điểm yếu thì mới phát huy hết 100% sức mạnh xe

Lý thuyết thì đẹp đẽ,thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
 
vì nó hơn được KT ở cái tốc độ và cơ động->chuyên đi flank. Mà đi flank thì lấy dpm là chính, cần gì pen nhiều đâu, 200mm thì chắc mỗi side con Maus là khó pen thôi. Lấy tốc độ bù súng và giáp thôi:D

hơ, trên thông số là 200mm, tuy nhiên bác phải tính độ nghiêng của giáp rồi nhân chia thêm vào, như mình dùng BL9 pen 225 mà gặp con E75 bắn low hull còn có lúc not pen này
 
các ông quên là súng cũng có +-25% pen ah =)). SỐ đen thì rơi vào mất ~20% pen thì dĩ nhiên bounce thằng 200mm rồi =)))
 
hơ, trên thông số là 200mm, tuy nhiên bác phải tính độ nghiêng của giáp rồi nhân chia thêm vào, như mình dùng BL9 pen 225 mà gặp con E75 bắn low hull còn có lúc not pen này

đã flank rồi thì quan tâm gì low hull với cả upper hull nữa=))
 
CHo mình hỏi với, con KV thì lắm khẩu nào bắn là đc nhất thế ? đạn AP hay HE vậy. Mình lắp cái khẩu 76 vào bắn mấy con T29 chẳng xi nhê gì cả toàn ăn hành lại thôi :(
 
CHo mình hỏi với, con KV thì lắm khẩu nào bắn là đc nhất thế ? đạn AP hay HE vậy. Mình lắp cái khẩu 76 vào bắn mấy con T29 chẳng xi nhê gì cả toàn ăn hành lại thôi :(
ráng lên 107mm ZiS-6 sẽ thấy cuộc đời sang trang
Còn nếu thích làm anh hùng thì lắp 152mm M-10 nạp HE mà phang. Dam ngang ngửa SPG tier 5
 
KV ổn nhất là tập bắn 152 .. vác 4-5 viên AP còn đâu HE .................. T29 thì cứ áp sát , aim xuống hull cho 1 viên 152 HE thì đảm bảo là 900+
 
4-5 viên AP ít quá bạn ạ, cứ mang một nửa HE một nửa AP đi. Yên tâm là không bao giờ dùng hết. Trận nhiều nhất là tớ bắn 10 viên. Còn có trận chỉ bắn 7 viên AP thôi, kill đúng 7 thằng :))
 
tôi mang 4 AP
map nào mình top tier thì load AP trước còn viên thứ 2 đặt sẵn sang HE
con đầu tiên xấu số ăn AP, các bé sau ăn HE
map nào mình đứng cuối thì cứ HE mà chơi
cái loại cỡ US hêavy tank nhè hông hoặc đít nó táng thì toàn 850 HP bay trở lên
 
1 Trận chiến hoành tráng với chú M6 gun 90mm. Sáng dậy lóc ngóc vào máy bắn phát xong đi làm. Không ngờ làm trận thật đã với em M6 này. Sau trận cuối này e í lên luôn T29 và ghi dấu lịch sử. Bắn trễ chừng 30 phút nữa là được double exp rồi. Cuối trận tốn 6000 tiền đạn. Còn lại lời hơn 53k cre. Bắn còn lời hơn cả pháo nữa.







 
hồi trước cũng lắp 152, có trận con IS4 lập lò bắn nhau với VK bên mình, nó nhìn mình KV khinh nửa con mắt ko thèm bắn. thế là để mình táng cho 3 viên HE 152mm vào mông, còn mấy chục hp bị arty finish nốt-->khóc hận
nhưng rồi sau này thấy lắp 107 ngon hơn, cày tiền cũng nhiều hơn nữa. đi sau hoặc thủ ở các stroke point, lừa lừa hit flank mấy chú tier 8 thì kiểu gì cuối trận cũng lãi tầm 20-30k cre. nhưng bở nhất là gặp Lowe, giáp trước 107 xuyên được nên rất thích. Hôm trước 2 con KV 107 quây chết 1 con Lowe mà ko thằng nào bỏ mạng.
còn vào trận tier 4+5 thì hầu hết là 1 hit, có trận 9kills, để mai quăng Screenshot lên chơi. :D
 
Lowe mà bị KV quay, thằng nào fail quá vậy?
 
Lowe mà bị KV quay, thằng nào fail quá vậy?

Cũng tùy, 2 con KV107 thì 1 lần 2 con bắn là bay 600hp, lại pen Lowe dc cả trc, hông, sau. 3 lượt bắn là bay 1k8 hp. Lowe giết KV chắc phải 2 shot. Nếu 2 chú KV mà bắn 3 lượt trc khi Lowe bắn lượt 2 thì dc, nhưng khó, trừ khi bắn lén trc
 
Lowe hồi xưa lúc tui chưa bán còn bị 1T-54 với 2Patton quay cơ, rốt cuộc tui chết, 1 Patton bị thương, 1 Patton chết
 
thằng bị 2 con KV 107 quây kém thế, ít ra phải bắn chết 1 con chứ
 
Thì lên lowe cần tiền chứ đâu cần kinh nghiệm
 
KV mình lắp toàn HE mà phang thôi, kinh nghiệm 1 lần xài AP bắn bị bounce, rồi ngồi ngó nó luộc mình :-s HE bắn vào ăn dam ngay. Mỗi khi lắp khẩu 152 thì mình toàn đi sau cho đồng đội nó xáp lá cà, mình cầm 152 bắn tỉa cũng vui phết các bác ạ :) Bữa nọ gặp con KV đứng tít đằng xa (khoảng 300m hay hơn) đang nhắm mấy xe bên mình, táng 1 viên HE lên bảng ngay tức khắc mà em nó không hiểu vì sao =))
 
mấy thằng KV thì mình cũng bán hết rồi, giờ thích chơi mấy con giáp giấy súng bựa, chạy lẹ hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Bởi, toàn núp lùm nên phải sắm "phụ kiện" núp lùm :)) nó mà phát hiện ra thì cũng chết cực lẹ, chạy đâu lại =))
 
Back
Top