Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái vụ tracer chưa rõ ràng lắm, tính từ lúc đầu tracer của địch nổ súng hay phải canh lùi hoặc tiến lên 1 khúc của tracer mới khai hỏa, xin lỗi vì mô tả hơi khó hiểu :|, nhưng chẳng biết phải mô tả thế nào, cơ bản là thấy được tracer, aim vào đúng chỗ nó khai hỏa thì miss, aim xa hơn chỗ đó cũng miss :|

Nó di chuyển ra chỗ khác rồi chứ sao nữa. Kinh nghiệm là rình nó vừa bắn xong là mình cũng phải bắn luôn
 
Bắn luôn thì cũng dễ trượt :)

Vụ mở lại tracer này, chưa vác pháo đi counter nhiều nên chưa có kinh nghiệm, chỉ xin góp một số cách hồi Close beta hay dùng để phản pháo và tránh bị uỳnh thế này:

- Vào trận để ý ngay là pháo gì, 212, Gp hay Mỹ, Đức - việc này giúp ta hình dung đối thủ dài ngắn, nhanh chậm hoặc splash của chúng cỡ nào.
- Chọn vị trí đầu tiên dừng lại bắn kô phải là vị trí an toàn nhất (như đã từng làm mấy tháng qua); gắng tránh xa các điểm mốc dễ nhớ (cây, bụi, cột điện, ngã ba đường..); tận dụng nền địa hình ít tuơng phản nhất với màu vàng nhạt của tracer (chỗ tuyết trắng của map Elenberg là ví dụ, đừng có ngồi giữa thảm cỏ xanh mà bắn nhé).
- Cover team bắn tank trước, chặn med hoặc light hoặc top tier dở hơi bơi hàng đầu; để ý số máu đồng đội bốc hơi do pháo để dự đoán thằng nào đã bắn, ngay sau đó chuyển về khu vực pháo hay camp để canh tracer vì lúc này bọn kia sẽ có thằng khai hỏa sau mình.
- Thấy được tracer, bạn sẽ đoán loại nào bắn, căn cứ hình dạng xe và nòng dài ngắn mà đặt tâm ngắm lùi về sau 1/2 hoặc 1 đến 1,5 thân xe so với điểm bắt đầu đường đạn.
- Lạy trời load đã xong và tim canh chuẩn, hy vọng may mắn là thằng kia gà di chuyển muộn mà bóp cò.
- Thêm phần linh cảm nữa mà có thể tim kéo về trước hay sau nhiều hơn để bắn vì pháo tránh counter việc đầu tiên là tiến hoặc lùi rồi mới rẽ ngang.

Hãy thử nhìn hình cu Gpanther dưới đây, điểm đặt tâm bắn sẽ lùi về điểm đầu của vệt tracer khoảng 1/2 thân xe sẽ cho kết quả tốt (rơi vào máy, bắn đón một chút vì chú có xu hướng chạy về trước do tốc độ cao để trốn :)

GW_Panther.png
 
Tránh couter bằng cách .
RRR hoặc FFF cho xe cài số rồi bấm Space. Như thế sau khi bắn xong xe sẽ di chuyển ngay lập tức . rồi muốn rẽ đâu đó thì rẽ
Đứng cạnh cover , bắn xong chui ngay vào.

Do mới update nên nhiều người không biết tracer đã trở lại => chết yểu .
 
Tránh couter bằng cách .
RRR hoặc FFF cho xe cài số rồi bấm Space. Như thế sau khi bắn xong xe sẽ di chuyển ngay lập tức . rồi muốn rẽ đâu đó thì rẽ
Đứng cạnh cover , bắn xong chui ngay vào.

Do mới update nên nhiều người không biết tracer đã trở lại => chết yểu .
lắp spall hữu hiệu phết, vừa bắn xong chưa kịp cài số de xe thấy đạn từ bên kia chiến tuyến rớt cái bùm bên cạnh, hp từ 650 bay xuống còn 34 :|, hên ko hư món nào trên người :|
 
Hôm nay bắn SPG 6 trận thì 3 trận chết vì couter :(
Trong đó trận first win là do đụng map Himdorf :(
Mong anh em nào bắn SPG cho tấm hình minh họa để dễ hình dung.
 
Nói chugn thay đổi chỗ trốn bình thường là hay nhất
 
Hôm nay bắn SPG 6 trận thì 3 trận chết vì couter :(
Trong đó trận first win là do đụng map Himdorf :(
Mong anh em nào bắn SPG cho tấm hình minh họa để dễ hình dung.

thường khi chơi arty phải rất tập trung, nên cũng khó để kiếm hình tracer cho bạn tham khảo, chủ yếu là do cảm giác của bạn mà bắn thôi

tôi không chơi bản Close Beta nên khi tracer trở lại tôi hơi ngộp với nó 1 tý, nhưng vài trận thì quen rồi :|
 
thường khi chơi arty phải rất tập trung, nên cũng khó để kiếm hình tracer cho bạn tham khảo, chủ yếu là do cảm giác của bạn mà bắn thôi

tôi không chơi bản Close Beta nên khi tracer trở lại tôi hơi ngộp với nó 1 tý, nhưng vài trận thì quen rồi :|
Trận cuối hôm nay xém xíu lấy Top Gun với 1 loạt tier 8-9-10:(
dàn SPG bên này chết sạch còn mỗi mình mình, bên nó còn 2 thằng. Đang so sánh lực lượng thì nghe BÙM. Thằng S-51 bên nó dò được tracer giết chết. Thằng bồ chửi mình: idiot :(
Cay quá sức dù trận đó team win.
 
Có lần theo dõi tracer, thấy 1 đường đạn bắn vèo 1 cái ngay gần chỗ mình đang quan sát, thế là nã luôn. Bùm, 1 em 704 bốc khói.
Hôm qua chơi Su 14 bắn như "lên đồng". Vào trận mình counter luôn 2 pháo bên kia, chúng nó cứ xì xà xì xồ khen NS. Sau đó lần lượt làm thịt E100, 704, JP, T32, T34 đến lúc kill IS7 cuối cùng thì chúng nó hoan hô ầm ĩ. Tổng cộng kill 8. Đã thật.
 
em quyết định chả chơi pháo nữa=)) dùng anh em nhà sherman cày $. chắc kiểu này trong garage sẽ có đủ bộ cả 3 sherman(thiếu con M4A2E4 pre nữa là đẹp luôn=)))
 
Hic, tình hình địch nó counter em dữ quá. Xách con M40/43 vào trận nào cũng ăn 1 đống miểng ở 2 bên hông xe. Trận bèo thì ăn tầm 2 phát, nặng thì hơn chục phát. Cứ vừa bắn xong là gạch đá rơi ào ào vào mình. Cũng may là chưa có trận nào chết vì bị counter. Toàn bị ăn hit counter của địch.

Sáng giờ bắn cả mấy chục trận sướng thật, cảm giác núm lùm giờ là vô dụng, cứ stop -> shoot -> run -> stop -> shoot....

Trận nào cũng kill bèo bèo vài em. Khoái các chú HT, cứ tưởng giáp bở nhào lên ta cho chết cả đám.

Tình hình là do flash dam bị giảm, hệ số kiếm cre cũng giảm nghiêm trọng, kế đến là tracer trở lại khiến nhà nhà bỏ pháo qua chơi tank và TD nhiều hơn trước đây. Không còn nhiều trận pháo chiếm đầy 2 bên như trước đây nữa rồi.

Tiếc là hệ số kiếm cre bị giảm nghiêm trọng chứ ko thì mình yêu các em arty mất rồi.... càng bắn càng thấy thích....

1 trận sáng nay với số pháo tier 8 nhiều nhất từ trước tới giờ mình thấy! Bà con ngó đám arty địch ở cột bên phải. Nhìn thấy hoảng luôn. Mà gặp nhiều trận thế này rồi, toàn pháo địch bên phải thế mới đau chứ. Trận dưới kết quả khỏi phải bàn, tank mình vừa ló mặt ra 1 đống gạch đá rơi xuống đầu ầm ầm, chết sau 2 nốt nhạc. Chưa hết 5 phút mà hơn 50% tank bên mình lên bảng ngồi ngắm gà khỏa thân...



Còn sau đó khi thấy counter căng thẳng quá, bắn arty đã ức chế, lại thêm gặp chuyện counter nữa khiến cho mọi người bắt đầu nản, số pháo trong battle giảm hẳn đi thấy rõ rệt.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ đã tracer trở lại lại còn nerf 25% tiền kiếm cơm, bọn dev kì này quyết tâm triệt sản đường arty :|
 
mục đÍch là giảm bớt số lưỢNg ngườI chơi pháo mà, cái đÓ cũNg tốt, chứ nhà nhà bắn pháo lấy tiền thì tội mấy thằng lái tank vd, vừa vào ăn gạch 1 đỐng vào mặt lăn ra chết(chỉ cần >3 con pháo focus vào 1 mục tiêu là có xác xe), tui thì tui cũNg khoái chơi pháo mà lúc chuyểN sang chơi tank nhìn bên kia 5-6 khẩu cũNg muốN quit rồi =))
Hạn chế số pháo mỗi battle thì cũng ko ổn vì nếu quá nhiều ngưỜI chơi pháo thì ko đủ ngưỜI chơi tank để bù đắp-->thờI gian chờ cho nhữNg ngưỜI muốN chơi pháo sẽ rất lâu
 
mục đÍch là giảm bớt số lưỢNg ngườI chơi pháo mà, cái đÓ cũNg tốt, chứ nhà nhà bắn pháo lấy tiền thì tội mấy thằng lái tank vd, vừa vào ăn gạch 1 đỐng vào mặt lăn ra chết(chỉ cần >3 con pháo focus vào 1 mục tiêu là có xác xe), tui thì tui cũNg khoái chơi pháo mà lúc chuyểN sang chơi tank nhìn bên kia 5-6 khẩu cũNg muốN quit rồi =))
Hạn chế số pháo mỗi battle thì cũng ko ổn vì nếu quá nhiều ngưỜI chơi pháo thì ko đủ ngưỜI chơi tank để bù đắp-->thờI gian chờ cho nhữNg ngưỜI muốN chơi pháo sẽ rất lâu

nói chung nerf pháo thì được cả 2 đường=))
 
Chơi 212 nói chung là vẫn lãi, mặc dù ko được nhiều như trước + thời gian chơi mỗi trận khá lâu lên cày T-34-85, KV, SU-85 vẫn năng suất hơn.
Đi pháo ghét cái map MINES thế ko biết. Chỗ núp đã ít mà map lại bé, thằng nào lên đồi nhìn sang là thấy ngay. Nhất là lúc ở bên base 2. Lắm lúc
tránh phản pháo cũng đếch biết chạy đi đâu.
map-mines-1.jpg
 
cáI map mines ít chỗ núP lắM, bồ mà ko giàNh dc đồi là bắN pháo kiểu nào cũNg bị lộ
 
Back
Top