Valkyra
Mr & Ms Pac-Man
- 28/11/10
- 123
- 2
Chào mọi người,
Tính đến noel này thì tròn 3 tháng 2 đứa mình quen nhau rồi nhưng trong lòng vẫn khó chịu đến mức phải kiếm cái chỗ nào đấy vắng mà thét lên cho hả dạ nếu được.
Người yêu mình khô khan quá mọi người ạ, khô khan từ lời nói, cách biểu hiện tình cảm, quan tâm nữa, lúc trước khi chưa quen thì khác anh lúc nào cũng nt hay gọi điện còn bây giờ người làm việc đó luôn là mình.
Gặp nhau thì vui, hạnh phúc nhưng mình thấy cứ như ko phải là thật ấy hay nói cách khác là đi cho có lệ, cho hoàn thành nghĩa vụ thì đúng hơn. Nhiều khi ngồi làm stress bực quá mình nt hỏi "sao a vô tâm quá vậy, có cái liên lạc bằng tn mà a cũng k làm dc nữa" thì lại nhận dc câu trả lời là "a học nhiều quá nên quên" ( thời gian 2 đứa đi chơi đếm trên đầu ngón tay, gần như 2 tuần mới đi dc 1 lần ).
Gọi dt nói chuyện giọng thì cứ cộc lốc, mình hỏi "nc k tình cảm dc 1 tí nữa hả a" thì trả lời " e biết trước giờ a là vậy rồi đấy, chứ a biết sao trời " - mà khi trước rõ ràng là khác chứ đâu phải như bây giờ.
Có người con gái khác thì mình tin là k phải vì tính a nói chuyện rất thẳng và k nói dối mình, nhưng với cái kiểu khô khan thế này thì chắc mình điên thật mọi người ạ.
Tính đến noel này thì tròn 3 tháng 2 đứa mình quen nhau rồi nhưng trong lòng vẫn khó chịu đến mức phải kiếm cái chỗ nào đấy vắng mà thét lên cho hả dạ nếu được.
Người yêu mình khô khan quá mọi người ạ, khô khan từ lời nói, cách biểu hiện tình cảm, quan tâm nữa, lúc trước khi chưa quen thì khác anh lúc nào cũng nt hay gọi điện còn bây giờ người làm việc đó luôn là mình.
Gặp nhau thì vui, hạnh phúc nhưng mình thấy cứ như ko phải là thật ấy hay nói cách khác là đi cho có lệ, cho hoàn thành nghĩa vụ thì đúng hơn. Nhiều khi ngồi làm stress bực quá mình nt hỏi "sao a vô tâm quá vậy, có cái liên lạc bằng tn mà a cũng k làm dc nữa" thì lại nhận dc câu trả lời là "a học nhiều quá nên quên" ( thời gian 2 đứa đi chơi đếm trên đầu ngón tay, gần như 2 tuần mới đi dc 1 lần ).
Gọi dt nói chuyện giọng thì cứ cộc lốc, mình hỏi "nc k tình cảm dc 1 tí nữa hả a" thì trả lời " e biết trước giờ a là vậy rồi đấy, chứ a biết sao trời " - mà khi trước rõ ràng là khác chứ đâu phải như bây giờ.
Có người con gái khác thì mình tin là k phải vì tính a nói chuyện rất thẳng và k nói dối mình, nhưng với cái kiểu khô khan thế này thì chắc mình điên thật mọi người ạ.


Vote chia tay 