- 29/3/08
- 637
- 8
- Thread starter
- #41
Nói thẳng với chú là ai nói với tôi câu này thì tạch 1000% .
ko ngu tới mức nguyên văn vậy đâu bác ạ

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói thẳng với chú là ai nói với tôi câu này thì tạch 1000% .

đùa tí cho topic khởi sắc lên thôi ko có gì phải si ri ớt .nhưng vẫn là ngu đúng ko bác, nhưng thôi, lời đã nói rồi, giờ kiếm cách sửa chữa là tốt nhất.
, bản chất mình cũng chỉ ngọt nhạt tùy lúc, phần lớn thời gian là có phần hơi nghiêm khắc, ko muốn vì cua gái mà sống sai với bản thân, cho dù quen dc đi nữa thì cũng mệt mỏi vì sự giả tạo, gái ko thích thì mình cũng ko trách nó. Đành rằng gái chưa là gì của mình thật, nhưng nếu là bạn bè thì mình góp ý thẳng hết đó, ko chỉ có gái thôi đâu, và tất nhiên là mang tính chất constructive, kèm lời góp ý cách sửa chữa, ko phải mang tính chất phê phán đâu.


bác thông cảm tại đây là nơi public, cũng có khả năng gái đọc dc chứ,

) đưa 2 tay ra nhận rồi cám ơn mình, chúc mình gs vui vẻ, mình có đưa thêm cho gái 1 chậu xương rồng nhỏ, bảo là đi ngang đường thấy hay nên mua cho em (trc đó gái có nói gái thích xương rồng và đang muốn tìm), lúc mình đưa gái hơi ngạc nhiên rồi vẫn tươi cười nhận, còn lấy tay chạm thử vào gai nữa. Sau đó mình bảo gái đi lên đi rồi chúc gái ngủ ngon, hết chuyện :Pgái chính thức dating cái cậu xin đi làm thêm chung với gái rồi, chiều chiều tự dưng con bạn pm báo, quả này đau thật, ngọt nhạt gần xa vẫn ko bằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén các bác ạ.

Con gái là loại động vật khó hiểu , khó chiều . Mình thích kiếm tạm con mèo làm bạn cho dễ chiều, dễ hiểu ^^
gái chính thức dating cái cậu xin đi làm thêm chung với gái rồi, chiều chiều tự dưng con bạn pm báo, quả này đau thật, ngọt nhạt gần xa vẫn ko bằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén các bác ạ.
