[CONAN]Phân tích CONAN trước chap 802. Ai là Akai ?

ông trên nói đúng đấy................
 
Lỡ mua đủ bộ từ khi nó xuất bản ...12 năm trước rồi nên bây giờ cứ có vol mới lại ra mua về xong cất luôn vào tủ :-(||>. Tự dưng thấy phí tiền vô ích mà không mua cũng thấy áy náy.
 
Sao phải áy ?? Truyện rẻ tiền thì tống là chuyện bt, chỉ việc dừng mua 1 tập thôi là lần sau chẳng có lý do cả động lực j để mua nữa. Như mềnh hồi trc chết mê chết mệt Phong Vân, đến tập 8 mấy thú thật là chán lắm rồi, mua đủ 100 tập xong thì dẹp, chả hơi đâu phí tiền cho thứ chả đáng.

Conan thì nói thật, 30 tập đầu còn đáng mua, sau thì cứ gọi là ... Cái dm nhà nó, xứ sở lolz j mà lúc éo nào cũng đâm chém lẫn nhau thế, dân Nhật nổi tiếng thân thiện, đoàn kết vậy mà đọc cái cl này cứ thấy thằng này cáu thằng kia 1 tí là kiểu j chút nữa cũng có đổ máu. Mà may mắn dc cái nghi phạm thường lúc kax nào cũng chỉ 3 thằng, nhạt nhẽo đến mức khó chấp nhận. Cái nữa là ghét mấy thằng nv chính, giống nhau y hệt, nhớ thằng Kid giống hệt Conan, còn thằng j ng` Kansai đánh phấn trắng lên thì cũng ko khác j =) ... Còn nhiều điểm rẻ tiền nữa nhưng mà lâu lắm rồi chả đụng nên cũng deck nhớ =)

Hồi đầu đọc rất kết lão Gosho vì Yaiba rồi đến Conan, Yaiba thì xứng đáng là 1 bộ best seller thật, dài cũng vừa đủ, hay mà hài hước đọc rất là relax. Còn cái c*t đ*i này dựa hơi hay thằng chả hết ý tưởng làm bộ khác hay sao mà đọc ngày càng thấy như @)(#*$# Thôi, nghỉ! Viết đến đây thì mới nhớ có tập Conan bộ đặc biệt j đấy có cảnh thằng tội phạm mở máy xóa cái cl j j đấy ( nhưng đêck giữ shift =)) ) Thằng bé chạy vào tí tởn lục thùng rác rồi khoe ầm lên =)) (Thằng tội phạm ngu hay thằng tác giả bộ đb này đến h vẫn gõ văn bản bằng máy đánh chữ ??)
 
Bao giờ ông Mori lộ mặt là trùm áo đen mình sẽ đọc tiếp :)) , Tự kỷ đến mức báo nhiêu vụ án rồi ko nhớ phá án như thế nào vẫn không nghi ngờ , háo danh ko lộ ra thì cũng phải tự thẩm chứ . Trừ khi chính hắn là ông trùm và coi đây như trò chơi =))
 
Conan thì nói thật, 30 tập đầu còn đáng mua, sau thì cứ gọi là ... Cái dm nhà nó, xứ sở lolz j mà lúc éo nào cũng đâm chém lẫn nhau thế, dân Nhật nổi tiếng thân thiện, đoàn kết vậy mà đọc cái cl này cứ thấy thằng này cáu thằng kia 1 tí là kiểu j chút nữa cũng có đổ máu. Mà may mắn dc cái nghi phạm thường lúc kax nào cũng chỉ 3 thằng, nhạt nhẽo đến mức khó chấp nhận. Cái nữa là ghét mấy thằng nv chính, giống nhau y hệt, nhớ thằng Kid giống hệt Conan, còn thằng j ng` Kansai đánh phấn trắng lên thì cũng ko khác j =) ... Còn nhiều điểm rẻ tiền nữa nhưng mà lâu lắm rồi chả đụng nên cũng deck nhớ =)

Minh định ném tạ cái đoạn này vì nó chả liên quan quái gì đến độ chán của Conan...

Nhưng thôi, đằng nào nó cũng chán =))
 
>2011
>vẫn đọc Conan


I seriously hope you guys dont do this......

post chơi thôi chứ bài post này cần spam toàn diện trong topic này ở vns hơn
 
Kết quả ai là Bourbon. Ai là shuu đang dần được hé lộ chỉ trong một vài chap nữa. Trước khi chính thức đưa ra kết quả thì tôi có một số dự đoán mà nghĩ rằng có thể sẽ đúng.

Đây là hết toàn bộ phần suy đoán rồi :))
Lần đầu post bài nên tôi chỉ háo hức được chia sẻ suy luận, rất mong cũng được mọi người tranh luận cùng :D
Akai sao là Bourbon được nhỉ, nhớ là Kiel gọi điện báo có thằng mang bí danh Bourbon đang theo dõi vụ Haibara, chắc Bourbon phải là anh Subaru đẹp trai chứ :x. Akai bị truy nã từ lâu rồi mà. Đoạn đám đông ngoài sảnh, nhớ là Akai còn nhìn thấy xong cười đểu với Canty mà :-/.



Truyện mềnh drop sau đoạn áo đen này, vì nhiều vụ án về sau thấy thiếu muối quá. Hâm mộ anh Whisky nhất :x, anti thằng conan đần độn.
Tổng cộng chắc cũng 3-4 năm rồi, và conan vẫn lớp 1 :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Với cái kiểu chap trước còn mùa hè đi tắm biển, chap sau đã xách ván ra trượt tuyết thì thắc mắc cái time line của nó để làm gì :))

Mà đùa chứ mình vẫn còn đọc nó đấy thôi, mặc dù là cái hứng thú đã bay mất từ nhiều năm rồi :-"
 
khi nào nó end thì chỉ cần đọc arc cuôi thôi là đủ hiểu hết toàn bộ các arc trước

các bạn cứ theo dỏi liên tục làm j cho phí công
 
Akai sao là Bourbon được nhỉ, nhớ là Kiel gọi điện báo có thằng mang bí danh Bourbon đang theo dõi vụ Haibara, chắc Bourbon phải là anh Subaru đẹp trai chứ :x. Akai bị truy nã từ lâu rồi mà. Đoạn đám đông ngoài sảnh, nhớ là Akai còn nhìn thấy xong cười đểu với Canty mà :-/.
Hôm wa mới đọc lại... có thể hiểu là thằng akai ngoài sảnh đó là thằng bourbon cải trang trêu mấy thằng bạn cùng tổ chức thôi...
 
Bao giờ Ran chết, Shinichi cưới Haibara thì mình sẽ đọc.

Chuẩn không cần chỉnh, cũng nhiều ông khoái Haibara như mềnh nhẩy :">.
Còn em Sera mới xuất hiện không biết thế lào đây, thấy thái độ của ẻm với chú Conan cũng có vẻ :">.
 
Mình cũng kết Haibara lắm, mà hình như Haibara lớn tuổi hơn Shinichi mà, cặp với nhau sao hợp...
 
Mình cũng kết Haibara lắm, mà hình như Haibara lớn tuổi hơn Shinichi mà, cặp với nhau sao hợp...
Tình yêu là không phân biệt tuổi tác :x
Cũng thích Haibara :x


Bao giờ ông Mori lộ mặt là trùm áo đen mình sẽ đọc tiếp , Tự kỷ đến mức báo nhiêu vụ án rồi ko nhớ phá án như thế nào vẫn không nghi ngờ , háo danh ko lộ ra thì cũng phải tự thẩm chứ . Trừ khi chính hắn là ông trùm và coi đây như trò chơi
Ông Mori có hai nhân cách
Nhân cách kia chính là Boss :>
 
ông gosho được bộ yaiba ( 1 trông những bộ mình cực thích luôn) với 3 tập đầu của kid cũng cực hay với ý nghĩa, tự nhiên 10 năm sau ra tập 4 chuyển béng từ thể loại hài hước sang trinh thám cho giống conan , chán ko thể tả. Bộ conan này được mấy chục vol đầu , về sau cóc có vụ nào ly kì cỡ 6 chap trở lên. Hiện nay toàn 3 chap: 1 chap nạn nhân chết,1 chap tìm thủ phạm trong 3 nghi phạm ,1 chap phá án . Giờ cũng đang đọc để đợi kết thúc , hy vọng từ 802 là arc cuối luôn cho đẹp.
 
Lão Mori mà làm trùm chắc đấy sẽ là 1 trong những cú troll vĩ đại nhất trong lịch sử manga `3'
 
trùm điều hành cái léo gì mà bị lính mình xỉa súng vào lưng :-"

Btw, nếu gom tập 1, tập 18 haibara xuất hiện, các tập có liên wan tới Hội áo đen, 1 vài flash back chuyện tình của ran vs shinichi,làm vài màn đấu trí kiểu Death Note \:D/

bỏ mịa mấy vụ án 3 nghi phạm nhãm nhí,bỏ lun thằng kid,hội 1B :-w

mình tin chắc truyện này hay vãi đái luôn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm wa mới đọc lại... có thể hiểu là thằng akai ngoài sảnh đó là thằng bourbon cải trang trêu mấy thằng bạn cùng tổ chức thôi...
Giờ mới biết vụ này, cũng có khả năng;)). Cơ mà nhớ lại đoạn anh Akai đẹp trai lạnh lùng bị headshot cũng hơi buồn =((

Lão Mori mà làm trùm chắc đấy sẽ là 1 trong những cú troll vĩ đại nhất trong lịch sử manga `3'
f4ck yeah \:d/
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra trùm áo đen chính là Conan, hắn dàn dựng vở kịch siêu khủng để có thể nắm hết danh tính, tuổi tác, địa chỉ mấy tay sừng sỏ trong FBI, mấy ông cảnh sát dày dặn, những tay thám tử tài giỏi...sau đó cho người ám sát hết cả lũ để chính thức lên hàng bá đạo \m/
 
Chỉa súng thôi mà có thấy bao giờ lão bị thương gì không . Lúc nào cũng cũng làm ra vẻ nhăn nhít nhưng lại là cao thủ Judo , như trong tập gì dấy hội họp với đám bạn câu lạc bộ judo , thằng cha kia còn nói vô địch judo còn nói trước giờ chỉ thua 1 người nhưng khi thi đâu thì người đấy toàn đánh thua =)) chứng tỏa mori rất giỏi che giấu . Đôi khi có 1 số tập còn suy luận chuẩn hơn cả Conan.
Có thể lão là trùm và chỉ 1 vài người cấp cao như Gin biết mặt :D
 
nếu thế thì vãi đạn hơn cả Death Note 8-}
 
Back
Top