Ung thư tim giai đoạn cuối. Mời bác anhdung86 vào tư vấn cứu chữa.

Gái nào tầm đấy tuổi nếu ko phải tỉ phú thì chả thèm chồng chứ =). Giờ chắc em nó cũng đang tìm kiếm đối tượng r, chủ thớt thế kia thì sao lọt dc vào lưới em ý =)
 
Cảm ơn mọi người góp ý ... Đúng là mình cần thêm thời gian để tự hiểu bản thân và hiểu rõ đối thủ nữa.

Trước đây mình cứ nghĩ đã đủ hiểu đối phương, mà thực ra đó chỉ là mặt ngoài.

Vừa mới tự xét, đã thấy ngay một vấn đề to đùng :( đó là bản chất của mình. Mình có thể lịch sự nhã nhặn với những người mới quen. Nhưng những người thân quên thì lại ăn nói khá thẳng, kiểu nghĩ gì nói đấy, hỏi gì cũng trả lời.

Nhưng mà con bé ấy nó lại chỉ thích những người lịch sự, nhã nhặn trong ăn nói, cư xử.

Đương nhiên mình có thể kìm nén và giả bộ trong thời gian đầu .... nhưng về sau này, sẽ đến một lúc nào đó mình mở miệng nói : "Hôm nay ăn gì bồ tèo ?"

Thế là fail. Sẽ rất khó chịu khi mình mang mặt nạ để sống với người mình thích. Mình có thể chấp nhận thay đổi cách ăn mặc, giờ giấc, đi lại v.v... nhưng cách nghĩ thì không.

Trừ khi có một trong hai đứa chịu chấp nhận vì đối phương mà thay đổi bản chất của mình. Nhưng cái này khó. Hoặc có thể thỏa thuận kiểu thứ 2- 6 trong tuần thì sống kiểu lịch sự, thứ 7, chủ nhật thì sẽ để tớ tự do trong ứng xử.

Và còn rất nhiều thứ xem ra không ổn lắm nữa >_< .

Xem ra vẫn cần thật nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ vô vọng này.

btw : thanks zhao. Tớ cảm giác cậu nói trúng vấn đề đấy. Tuy hiểu nhưng có làm được không thì nó là một vấn đề lớn với mình hiện giờ ...
 
cậu hơi khác với những người tờ thường gặp, xem các topic của cậu, liên tục là các topic đầy bi quan, chản nản, nhưng cậu viết và reply rất nhiệt tình, những người kia mình gặp tương đối ít nói. Mình e cậu bị nghiện tâm sự ảo thay vì áp dụng vào thực tế.
 
Chẳng biết nói với ai nên mới lên đây viết bài.

Chuyện này đã có cái kết , mình hài lòng với kết quả hiện tại. Một kết quả mình nghĩ là không tệ lắm.

Vốn nghĩ là hết cứu rồi đấy, nhưng chỉ cần cố gắng là sẽ thay đổi. Cụ thể tình hình chưa muốn chia sẻ vội, khi nào nó rõ ràng hơn mình sẽ kể.

Cho mọi người mấy lời khuyên : Chịu khó nghiên cứu chiêm tinh học, và hiểu rõ đối tượng của mình trước rồi hãy bay vào chiến đấu :D
 
Tưởng chủ thớt bị bệnh mém tí vào chia buồn rồi =,=
 
Chẳng biết nói với ai nên mới lên đây viết bài.

Chuyện này đã có cái kết , mình hài lòng với kết quả hiện tại. Một kết quả mình nghĩ là không tệ lắm.

Vốn nghĩ là hết cứu rồi đấy, nhưng chỉ cần cố gắng là sẽ thay đổi. Cụ thể tình hình chưa muốn chia sẻ vội, khi nào nó rõ ràng hơn mình sẽ kể.

Cho mọi người mấy lời khuyên : Chịu khó nghiên cứu chiêm tinh học, và hiểu rõ đối tượng của mình trước rồi hãy bay vào chiến đấu :D

cậu mới là người cần lời khuyên đấy. Những người cua gái giỏi có mấy ai biết chiêm tinh học là rì đâu =) ?
 
~^o^~ Ý tớ là, chiêm tinh học giúp mọi người hiểu thêm về đối tượng, cũng như hiểu được điểm mạnh điểm yếu của mình.

Nói cách khác là biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng ...

Nhờ bạn bè trong blog horoscope góp ý, thì mình đã thành công chuyển từ trạng thái ghét như kẻ thù ... sang danh sách chờ duyệt của cô ấy :(. Cụ thể tình huống sẽ thông báo sau nếu có tiến triển tốt, mà chính mình cũng không chắc là do cố gắng của mình hay một lý do nào khác, cần suy xét thêm.
 
~^o^~ Ý tớ là, chiêm tinh học giúp mọi người hiểu thêm về đối tượng, cũng như hiểu được điểm mạnh điểm yếu của mình.

Nói cách khác là biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng ...

Nhờ bạn bè trong blog horoscope góp ý, thì mình đã thành công chuyển từ trạng thái ghét như kẻ thù ... sang danh sách chờ duyệt của cô ấy :(. Cụ thể tình huống sẽ thông báo sau nếu có tiến triển tốt, mà chính mình cũng không chắc là do cố gắng của mình hay một lý do nào khác, cần suy xét thêm.
Nói thật là khi mình đọc bài viết của bạn mình củng cùng có một cảm giác là bạn khoe khoang (chỉ qua bài viết thôi), thêm cái nữa là bạn tấn công quá ghê.

Đặt trường hợp lỡ như cô gái ấy phát hiện bạn đang tấn công khủng như vậy thì đâm ra củng sợ đó, cái gì củng cần vừa phải 1 chúc thôi.

Tớ lớn tuổi hơn bạn nên chỉ tư vấn bạn một câu: Đàn Ông nên nói ít, làm nhiều. Nghĩa là nếu đến ngày lễ, sinh nhật, dịp nào đó thì bạn mua một bó hoa, một cái áo ấm (đầy ý nghĩa nhé) mang đến tặng và chúc một lời nhẹ nhàng xong rồi biến. Không mời mọc đi chơi hay tâm sự exciter gì hết ==> mục đích làm gái khó hiểu + cảm kích vì có người vẫn luôn tốt với mình dù chẳng ba hoa mồm mép gì hết (em già rồi, thừa hiểu).

Làm như thế trong vòng một năm, nếu đả có tín hiệu tốt thì tấn công tiếp. Còn bại thì nghỉ đi, đừng đeo nữa cho nó ở giá mẹ đi ;)) chảnh quá (nên nhớ không phải vô duyên mà 3 thằng kia chạy làng nhé, nhớ coi rõ nguyên do).

Chúc bạn may mắn và thành công!
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải nói chứ, thể hiện chân thành, sáng tạo tí, ko ba hoa quá đà là được. Mình thấy im ỉm chán chết ...
Nhiều người kiên trì gớm ... yêu thầm đến 5 7 năm, rồi cưa cẩm đến 1 2 năm ...=)
 
Chỉnh sửa cuối:
~^o^~ Ý tớ là, chiêm tinh học giúp mọi người hiểu thêm về đối tượng, cũng như hiểu được điểm mạnh điểm yếu của mình.

Nói cách khác là biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng ...
Mình thấy bạn hiểu rõ về nó để sau này bạn đem về thờ chứ chả có tác dụng gì cho công cuộc tán gái cả =))

Bạn biết địch vậy là chỉ biết ở cái bề ngoài, còn cách cư xử với nó thì mình thấy bạn hoàn toàn ngược lại những điều nên làm X_X

Phụ nữ nên biết nhiều về đàn ông (để tránh bị bíp và mơ mộng là bản chất của phụ nữ) còn đàn ông không nên biết quá nhiều về phụ nữ. Con gái nói có là ko mà. Biết nhiều mệt người mà dễ loạn trận lắm ;))
 
Back
Top