Những nhân vật trong anime
Kazanari Tsubasa
Seiyuu: Mizuki Nana
[spoil]“Hãy sống như một chiến binh. Ta sẽ cho ngươi thấy quyết tâm của mình. Hãy khắc sâu điều đó vào lồng ngực của ngươi.”
Là một thành viên trong Twin Vocal Unit [Twei Wing], và đồng thời cũng là một chiến binh hiện đại chiến đấu bảo vệ hệ thống Symphogear.
Là một chuyên gia về kỹ thuật chiến đấu. Khi đối mặt với nhiệm vụ thì rất nghiêm chỉnh nhưng lại không mấy linh hoạt, đối với người khác cũng vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng thật sự, trong lòng cô cũng đang chất chứa một nỗi cô đơn.[/spoil]
Amou Kanade
Seiyuu: Takayama Minami
[spoil]“Nếu có thể giết hết tất cả bọn chúng, dù là địa ngục ta cũng nguyện rơi xuống!”
Cũng như Tsubasa, cô là một thành viên của [Twei Wing] và là người phụ trách trang phục cho Symphogear. Hoạt động dưới bộ mặt của một nghệ sỹ hàng đầu và một chiến binh.
Để thổi bay đi quá khứ đau khổ, trong mắt mọi người, cô là một thiếu nữ tươi sáng, từ lời nói đến hành động của cô tự do, phóng khoáng. Thế nhưng, khi đối mặt với kẻ đã được xác định là địch, dù có đến tận đâu cô cũng xuống tay không chút ngần ngại hay mềm lòng.[/spoil]
Tachibana Hibiki
Seiyuu: Yuuki Aoi
[spoil]“Biết gì không, Tsubasa-san? Bụng mà đói thì dù có nghĩ nát óc cũng không ra được câu trả lời đâu.”
Mùa xuân này cô đã được 15 tuổi và bắt đầu theo học cấp ba tại viện âm nhạc tư lập Ridian. Cô là fan của Kazanari Tsubasa, theo học tại Ridian cũng là vì Tsubasa đã đăng ký tại đây, ngoài ra còn là vì cô bạn thân Miku cũng có nguyện vọng học ở trường này. Là kiểu người điển hình dễ bị cuốn theo những người xung quanh.
Nhưng cũng nhờ vậy mà năng lực thích nghi với hoàn cảnh của cô khá cao, rất giỏi trong việc kết bạn.[/spoil]
Kohinata Miku
Seiyuu: Iguchi Yuka
[spoil]“Tớ thật sự không muốn phá vỡ những mối quan hệ có được từ trước đến giờ… Thế nhưng, điều quan trọng nhất lại bị tớ phá vỡ mất rồi…”
Học cùng nhau suốt cấp 1 và cấp 2, là bạn thân từ nhỏ đồng thời cũng như người bảo hộ của Hibiki.
Có chút hướng nội, khi còn học cấp 2, trong một cuộc thi đấu cá nhân đã từng dồn hết sức lực vào cuộc thi chạy cự ly ngắn.
Trước khi vào học ở Ridian đã nghĩ đến việc sẽ học chuyên ngành piano trong hai năm tiếp theo.[/spoil]
Kazanari Genjuurou
Seiyuu: Ishikawa Hideo
[spoil]“Làm như vừa nghĩ ra thì bắn được bằng chữ số đấy chắc!”
Là một sỹ quan tư lệnh mạnh mẽ, người tiên phong của đội hai thuộc Bộ cơ động đối sách với các thảm họa dị thường, vì bảo vệ nhân loại mà ngày đêm không ngừng chiến đấu.
Là kiểu người thường ưu tiên dùng trực giác của bản thân để đưa ra các chiến thuật chỉ đạo thay vì chú trọng vào lý luận và logic.
Sử dụng một dạng võ thuật có nguồn gốc bất minh, nhưng đáng tiếc là không thể phát huy được giá trị thực sự với kẻ địch là Noise đã carbon hóa những người từng tiếp xúc ngay lập tức.
Là người phụ trách trang phục cho Symphogear và là chú của Kazanari Tsubasa.[/spoil]
Sakurai Ryouko
Seiyuu: Sawashiro Miyuki
[spoil]“Trước mắt cứ cởi ra cho tôi cái đã.”
Là một nhà nghiên cứu đối với những hệ thống kỹ thuật đã biết thì sẽ lãng đi, còn với những hệ thống kỹ thuật chưa biết thì… thường gọi là [Kỹ thuật dị đoan] và nhất định sẽ theo đuổi đến cùng để làm sáng tỏ bằng được.
Là người nghiên cứu và phát triển kỹ thuật độc nhất vô nhị để đối phó với Noise, đó là trang phục đặc cơ cho hệ thống Symphogear kiểu FG có thể hồi phục được.
Vì tương lai của thế giới, vì tương lai nhân loại, đến giờ vẫn đang hết sức mình cặm cụi nghiên cứu.[/spoil]
Ogawa Shinji
Seiyuu: Hoshi Souichirou
[spoil]“Chỉ là hay hoảng hốt thế thôi. Chứ thật ra người tốt vẫn còn đó mà.”
Là nhân viên của đội hai thuộc Bộ cơ động đối sách với các thảm họa dị thường. Chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ cơ mật, tình báo, trú ẩn… đảm nhận toàn bộ các công việc [Hậu trường]. Là nhân vật thuộc cơ quan đặc vụ trực thuộc chính phủ, bản chất rất thành thật, cách hành xử lúc nào cũng nhẹ nhàng.
Thật ra anh còn đang đảm nhận một công việc [Hậu trường] khác nữa…[/spoil]
Fujitaka Sakuya
Seiyuu: Akabane Kenji
[spoil]Biết gì không? Thiên hạ hay chế nhạo Đội hai thuộc Bộ cơ động đối phó thảm họa dị thường đó!
Là người phụ trách trang phục cho Symphogear, đồng thời là người điều hành các pháp lệnh tác chiến hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Noise.
Thuộc kiểu người mạnh mẽ, nhưng không được rộng lượng cho lắm, đặc biệt là quá 22 giờ là bắt đầu có thói xấu càu nhàu cử nhử.
Là người có xu hướng gia trưởng, chưa từng hẹn hò với cô gái nào bao giờ.[/spoil]
Tomosato Aoi
Seiyuu: Seto Asami
[spoil]“Nói thẳng ra thì phải làm gì thì chính phủ Nhật Bản mới cho phép khởi động thực nghiệm?”
Là người điều hành các pháp lệnh tác chiến giống như Fujitaka. Là người bình tĩnh và rất có tiếng nói trong các trận chiến.
Là người có suy nghĩ thay đổi rất linh hoạt, khéo léo. Trong thời bình tham gia cả hội phụ nữ và đến cả những buổi hẹn nhóm, là người theo chủ nghĩa đã vui chơi thì phải vui cho hết mình.[/spoil]