s0ulal0net8
Mr & Ms Pac-Man
- 26/7/09
- 206
- 11
Để em kể sơ qua cho mọi người nghe:
+ Theo nhận xét của em thì : bình thường, tính tình trẻ con, hơi đanh đá tí xíu.
+ Còn em thì ngoại hình theo mọi người NX là khá, học lực thì đứng đầu lớp, tính tình thì ít khi bắt chuyện với người khác.
Em với em ý học cùng 1 lớp, em ý hơn em 2 tuổi. Lúc mới vào lớp em với em ý cũng chỉ hỏi xã giao nhau thôi nhưng cách đây khoảng 1 tháng thì em chuyển lên chỗ gần em ý ngồi, lúc đó cũng có nhiều cơ hội nói chuyện hơn.
Tình cờ 1 hôm nghe em ý nói là hôm đấy SN em ý, thế là hôm sau em rủ con bạn cùng lớp đi với em để chọn quà cho em ý ( chỉ là xã giao thôi chứ thực ra em chả có ý gì cả ) - kết quả là được 1 cái khăn len. Hôm sau mang đến lớp tặng em ý thì em ý cũng hơi ngạc nhiên và nói cám ơn, sau đó khoảng 2 hôm thì em ý gọi điện hỏi bài thi học kỳ lúc đó e đang bận mà bên kia nghe rè quá nên trả lời qua loa thôi rồi cúp máy. 2 hôm sau nữa thì nhận được tin nhắn của em ý cảm ơn về món quà, lúc đó em với em ý bắt đầu nt nhiều hơn, câu cú nt của 2 đứa phát triển nhanh như tên lửa ý. Lúc đó em đang bị ốm - em ý còn hứa là khi nào T ( tên em ) khỏi ốm M ( tên em ý ) sẽ làm phở cuốn cho T ăn. Nhắn tin đến tối hôm thứ 2 thì em hẹn em ý sáng hôm sau đi siêu thị mua quà cho 1 đứa bạn cùng với T, em ý cũng đồng ý. Đến hôm sau em đến trước còn em ý đến sau, lúc em nhìn thấy em ý chả hiểu nghĩ gì tự nhiên đến gần nắm tay em ý kéo đi - em ý cũng để yên cho nắm. Món quà hôm ý em nói là mua cho 1 đứa bạn gái nhưng thực ra định để cho em ý chọn rồi 24 này tặng lại em ý món quà đó nhưng hôm đấy đi chọn quà không thành. Đến tối em ý nhắn tin 1 hồi với em rồi 1 lúc sau nt hỏi là em đã có bạn gái chưa, em nt lại là chưa ( nhưng TS cái điện thoại lúc đó hết tiền đúng lúc thế, làm em cứ tưởng tin nhắn gửi rồi ) thế là e ý tưởng em không thèm nt lại thế là kêu T không trả lời thì thôi, M đi ngủ đây không cần nữa, lúc đó tự nhiên e cuống hết cả lên nt giải thích thế này thế nọ, nói về t/c của 2 đứa rồi em ý cũng đồng ý và cả 2 chính thức làm ny nhau hôm đó.
Sáng hôm sau đến lớp thì bọn nó ngạc nhiên không biết 2 đứa bắt đầu từ khi nào thế, thằng bạn nó vào lớp trước em kéo em ra nói với em là cái M hình như nó cũng có NY rồi sao mày còn đi với nó làm gì - lúc đó em cũng kệ đến đâu thì đến nửa tin nửa không tin lời nó nói. Được 2 hôm sau thì bà chủ nhiệm cũng biết chuyện 2 đứa, liền nói với thằng bạn e là cái M nó có NY ( bà ý bảo hôm bà ý đi dự đám tang thấy NY cái M rồi ) rồi sao còn cặp với thằng T làm gì rồi bà ý nói với cái M chuyện gì thì chỉ có em ý biết được. Chuyện đấy em biết rồi nhưng không hiểu sao đến khi nghe thằng bạn kể qua lời của bà chủ nhiệm thì trong lòng cũng hơi có vấn đề nhưng thôi em kệ - cứ để mọi chuyện bình thường xem thế nào đã.
Từ hôm bắt đầu đến nay đã được khoảng 2 tuần rồi, e cũng không thấy có gì khác biệt - 1 là em ý không có NY nào cả, 2 là em ý giấu quá giỏi sắp sếp thời gian quá hợp lý làm e không biết được. Chỉ có 1 lần đang uống cafe thì có 1 cuộc gọi đến em chưa kịp nhìn tên thì em ý đã úp máy xuống rồi 1 lúc sau xuống dưới nhà gọi điện riêng - chỉ vì cái chuyện đó thì cũng chưa nói lên gì cả - trong đời ai mà chả có lúc có việc riêng.
Thực sự đến h em vẫn không hiểu t/c của 2 đứa đối với nhau là gì, không biết trong trường hợp này em là người đi săn hay lại là bị săn nữa, câu hỏi cho vấn đề này em cũng chưa rõ là nên hỏi như thế nào - Em sợ cái gì đến nhanh quá thì đi cũng nhanh, mong mọi người phân tích cho em sáng mắt với
.
Update 1 :
Sáng hôm qua dậy từ 5h để đèo em ý đi thi bằng lái xe, mãi đến tận 12h mới xong. Em với em đi đi cafe với mấy đứa bạn. Đến tối 6h thì đi xem phim Lời nguyền tình yêu ( phim Ma + Hài + Tình cảm ) với 1 cặp nữa tiện thể xem mặt luôn ny của thằng bạn ( ngày thường chả trang điểm gì cả, hôm qua đi gặp đứa con gái khác là mặc ngay quần áo đẹp + trang điểm xinh thế )
Xem xong bọn em đi ăn rồi papa em ý gọi bảo là phải về quê thăm bà nội bị ốm, em ý về muộn nên không kip lấy chìa khóa để vào nhà thế là phải đi N2 để ngủ. Lúc ai đã về nhà nấy, em ý nt cho em là: "em sợ ma", em mới gọi điện hỏi xem thế nào và bảo vợ sợ ma thì để chồng sang ngủ với vợ cho đỡ sợ - vậy là chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra.
Update 2 :
Hôm qua em ý đặt phòng là 303, hôm nay em ý đánh 30 cuối cùng nó lại về 2 nháy - mình buồn cười suốt từ nãy tời h
.
+ Theo nhận xét của em thì : bình thường, tính tình trẻ con, hơi đanh đá tí xíu.
+ Còn em thì ngoại hình theo mọi người NX là khá, học lực thì đứng đầu lớp, tính tình thì ít khi bắt chuyện với người khác.
Em với em ý học cùng 1 lớp, em ý hơn em 2 tuổi. Lúc mới vào lớp em với em ý cũng chỉ hỏi xã giao nhau thôi nhưng cách đây khoảng 1 tháng thì em chuyển lên chỗ gần em ý ngồi, lúc đó cũng có nhiều cơ hội nói chuyện hơn.
Tình cờ 1 hôm nghe em ý nói là hôm đấy SN em ý, thế là hôm sau em rủ con bạn cùng lớp đi với em để chọn quà cho em ý ( chỉ là xã giao thôi chứ thực ra em chả có ý gì cả ) - kết quả là được 1 cái khăn len. Hôm sau mang đến lớp tặng em ý thì em ý cũng hơi ngạc nhiên và nói cám ơn, sau đó khoảng 2 hôm thì em ý gọi điện hỏi bài thi học kỳ lúc đó e đang bận mà bên kia nghe rè quá nên trả lời qua loa thôi rồi cúp máy. 2 hôm sau nữa thì nhận được tin nhắn của em ý cảm ơn về món quà, lúc đó em với em ý bắt đầu nt nhiều hơn, câu cú nt của 2 đứa phát triển nhanh như tên lửa ý. Lúc đó em đang bị ốm - em ý còn hứa là khi nào T ( tên em ) khỏi ốm M ( tên em ý ) sẽ làm phở cuốn cho T ăn. Nhắn tin đến tối hôm thứ 2 thì em hẹn em ý sáng hôm sau đi siêu thị mua quà cho 1 đứa bạn cùng với T, em ý cũng đồng ý. Đến hôm sau em đến trước còn em ý đến sau, lúc em nhìn thấy em ý chả hiểu nghĩ gì tự nhiên đến gần nắm tay em ý kéo đi - em ý cũng để yên cho nắm. Món quà hôm ý em nói là mua cho 1 đứa bạn gái nhưng thực ra định để cho em ý chọn rồi 24 này tặng lại em ý món quà đó nhưng hôm đấy đi chọn quà không thành. Đến tối em ý nhắn tin 1 hồi với em rồi 1 lúc sau nt hỏi là em đã có bạn gái chưa, em nt lại là chưa ( nhưng TS cái điện thoại lúc đó hết tiền đúng lúc thế, làm em cứ tưởng tin nhắn gửi rồi ) thế là e ý tưởng em không thèm nt lại thế là kêu T không trả lời thì thôi, M đi ngủ đây không cần nữa, lúc đó tự nhiên e cuống hết cả lên nt giải thích thế này thế nọ, nói về t/c của 2 đứa rồi em ý cũng đồng ý và cả 2 chính thức làm ny nhau hôm đó.
Sáng hôm sau đến lớp thì bọn nó ngạc nhiên không biết 2 đứa bắt đầu từ khi nào thế, thằng bạn nó vào lớp trước em kéo em ra nói với em là cái M hình như nó cũng có NY rồi sao mày còn đi với nó làm gì - lúc đó em cũng kệ đến đâu thì đến nửa tin nửa không tin lời nó nói. Được 2 hôm sau thì bà chủ nhiệm cũng biết chuyện 2 đứa, liền nói với thằng bạn e là cái M nó có NY ( bà ý bảo hôm bà ý đi dự đám tang thấy NY cái M rồi ) rồi sao còn cặp với thằng T làm gì rồi bà ý nói với cái M chuyện gì thì chỉ có em ý biết được. Chuyện đấy em biết rồi nhưng không hiểu sao đến khi nghe thằng bạn kể qua lời của bà chủ nhiệm thì trong lòng cũng hơi có vấn đề nhưng thôi em kệ - cứ để mọi chuyện bình thường xem thế nào đã.
Từ hôm bắt đầu đến nay đã được khoảng 2 tuần rồi, e cũng không thấy có gì khác biệt - 1 là em ý không có NY nào cả, 2 là em ý giấu quá giỏi sắp sếp thời gian quá hợp lý làm e không biết được. Chỉ có 1 lần đang uống cafe thì có 1 cuộc gọi đến em chưa kịp nhìn tên thì em ý đã úp máy xuống rồi 1 lúc sau xuống dưới nhà gọi điện riêng - chỉ vì cái chuyện đó thì cũng chưa nói lên gì cả - trong đời ai mà chả có lúc có việc riêng.
Thực sự đến h em vẫn không hiểu t/c của 2 đứa đối với nhau là gì, không biết trong trường hợp này em là người đi săn hay lại là bị săn nữa, câu hỏi cho vấn đề này em cũng chưa rõ là nên hỏi như thế nào - Em sợ cái gì đến nhanh quá thì đi cũng nhanh, mong mọi người phân tích cho em sáng mắt với
.Update 1 :
Sáng hôm qua dậy từ 5h để đèo em ý đi thi bằng lái xe, mãi đến tận 12h mới xong. Em với em đi đi cafe với mấy đứa bạn. Đến tối 6h thì đi xem phim Lời nguyền tình yêu ( phim Ma + Hài + Tình cảm ) với 1 cặp nữa tiện thể xem mặt luôn ny của thằng bạn ( ngày thường chả trang điểm gì cả, hôm qua đi gặp đứa con gái khác là mặc ngay quần áo đẹp + trang điểm xinh thế )
Xem xong bọn em đi ăn rồi papa em ý gọi bảo là phải về quê thăm bà nội bị ốm, em ý về muộn nên không kip lấy chìa khóa để vào nhà thế là phải đi N2 để ngủ. Lúc ai đã về nhà nấy, em ý nt cho em là: "em sợ ma", em mới gọi điện hỏi xem thế nào và bảo vợ sợ ma thì để chồng sang ngủ với vợ cho đỡ sợ - vậy là chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra.
Update 2 :
Hôm qua em ý đặt phòng là 303, hôm nay em ý đánh 30 cuối cùng nó lại về 2 nháy - mình buồn cười suốt từ nãy tời h
.
Chỉnh sửa cuối:



.
