Sarang.Hae
Youtube Master Race
- 29/12/11
- 0
- 1
Mình có con bạn học khác lớp , ở ngoài thì nhỏ này có vẻ hiền hiền ! Mà khi nói chuyện qua YH , mới đầu nc thì thấy bt ! Nhưng đc 1 t/g thì thấy nhỏ này có biểu hiện khi dễ mình !
Đang chat thì tự dưng im , ko rep ! Rồi out luôn , có lúc thì đang nc cái nó out luôn ! Ko thèm thông báo 1 tiếng . Có cảm giác thấy quê quê với mất hứng chat chit với nhỏ này !
Còn nhắn tin thì rất ít nhắn tin với nhau , nhưng nhắn tin , nó rep đc có 1-2 tin rồi im re luôn
. Mình thấy nó im re , nên tiếp tục gữi thêm 2 tin nữa , nhưng nó vẫn im . Tính ra mình nhắn đến 5-6 tin mà nó rep lại đc có 1-2 tin . Có bữa mình nt hỏi bài , nó cũng hôg thèm trả lời
.
Có thể bị vài lần thì mình ko quan tâm , nhưng mà bị cả chục lần . Mặc dù ko phải là gì của nó , chỉ là bạn bè , nhưng mà làm gì cũng phải lịch sự , thông báo cho ng` ta biết 1 tí !
Bị cả chục lần nên mình ức chế , tính mình thì mình nói thẳng xong rồi bỏ , không để bụng . Nên h.bữa nói thẳng với nó , cái nó sr mình này nọ , còn kêu muốn làm 1 cái gì đó đền cho mình . Mình nói nó khỏi cần gì hết , nói để biết mà rút kinh nghiệm ! Nhưng mà nó nói lại là làm vậy kì nên mua quà đền mình , nó nói là trong vòng 3 ngày . Mà giờ cả tuần rồi có thấy gì đâu ?
Vừa mới cách đây 3 ngày trước , mình chat với nó . Khúc đầu thì thấy có vẻ khá hơn đc chút nhưng ai dè vẫn chứng nào tất đất . Thôi quyết định bơ mẹ luôn , đi trong trường gặp nhau như ko quen biết , thứ này ko đáng để làm bạn , để nói chuyện !
P/s : nó hay đổ lỗi là đt bị này nọ ( nó onl ola ) , hết đổ lỗi đt rồi đến đổ lỗi mạng ( Nó sài mobifone , cũng mạng với mình ) . Chả lẽ cả chục lần nt + chat thì lần nào cũng bị đt + mạng sao ?
Các bác thấy nên xử lí nhỏ này thế nào ? Tiếp tục bơ , coi như chưa từng là bạn hay xử lí nó thế nào ?
Đang chat thì tự dưng im , ko rep ! Rồi out luôn , có lúc thì đang nc cái nó out luôn ! Ko thèm thông báo 1 tiếng . Có cảm giác thấy quê quê với mất hứng chat chit với nhỏ này !
Còn nhắn tin thì rất ít nhắn tin với nhau , nhưng nhắn tin , nó rep đc có 1-2 tin rồi im re luôn
. Mình thấy nó im re , nên tiếp tục gữi thêm 2 tin nữa , nhưng nó vẫn im . Tính ra mình nhắn đến 5-6 tin mà nó rep lại đc có 1-2 tin . Có bữa mình nt hỏi bài , nó cũng hôg thèm trả lời
.Có thể bị vài lần thì mình ko quan tâm , nhưng mà bị cả chục lần . Mặc dù ko phải là gì của nó , chỉ là bạn bè , nhưng mà làm gì cũng phải lịch sự , thông báo cho ng` ta biết 1 tí !
Bị cả chục lần nên mình ức chế , tính mình thì mình nói thẳng xong rồi bỏ , không để bụng . Nên h.bữa nói thẳng với nó , cái nó sr mình này nọ , còn kêu muốn làm 1 cái gì đó đền cho mình . Mình nói nó khỏi cần gì hết , nói để biết mà rút kinh nghiệm ! Nhưng mà nó nói lại là làm vậy kì nên mua quà đền mình , nó nói là trong vòng 3 ngày . Mà giờ cả tuần rồi có thấy gì đâu ?
Vừa mới cách đây 3 ngày trước , mình chat với nó . Khúc đầu thì thấy có vẻ khá hơn đc chút nhưng ai dè vẫn chứng nào tất đất . Thôi quyết định bơ mẹ luôn , đi trong trường gặp nhau như ko quen biết , thứ này ko đáng để làm bạn , để nói chuyện !
P/s : nó hay đổ lỗi là đt bị này nọ ( nó onl ola ) , hết đổ lỗi đt rồi đến đổ lỗi mạng ( Nó sài mobifone , cũng mạng với mình ) . Chả lẽ cả chục lần nt + chat thì lần nào cũng bị đt + mạng sao ?
Các bác thấy nên xử lí nhỏ này thế nào ? Tiếp tục bơ , coi như chưa từng là bạn hay xử lí nó thế nào ?


Rất là hài hước .