- 26/4/05
- 1,432
- 1,375
- Thread starter
- #61
Phim ma nó ghê ở chỗ nó gợi ý cho mình tưởng tượng ra ấy bạn ơi. Điều này giải thích vì sao nghe kể chuyện ma lại sợ đến thế. Người nào hay nghĩ ngợi sẽ rất sợ, người take it easy sẽ ko thấy sợ. Nhớ hồi đó coi Coraline tới khúc ba mẹ giả của nó tặng quà, nó mở ra thấy trong đó có 2 cái nút và cây kim -> nổi da gà.
1 yếu tố quan trọng nữa là sự bất ngờ. Nếu bạn biết trước nội dung hoặc mấy chỗ đáng sợ nằm ở khúc nào rồi thì bạn sẽ bị chuẩn bị tâm lý -> mất hiệu quả hù dọa
Hồi năm 2006 tớ xem phim Ju-On 2 màn ảnh projector với mấy đứa bạn ngay đêm Halloween mà chẳng biết gì về nó,chỉ biết đấy là ma Nhật -> tối hôm đó nằm mơ thấy lại những cảnh ám ảnh và đêm sau ko ngủ đc.
1 yếu tố quan trọng nữa là sự bất ngờ. Nếu bạn biết trước nội dung hoặc mấy chỗ đáng sợ nằm ở khúc nào rồi thì bạn sẽ bị chuẩn bị tâm lý -> mất hiệu quả hù dọa
Hồi năm 2006 tớ xem phim Ju-On 2 màn ảnh projector với mấy đứa bạn ngay đêm Halloween mà chẳng biết gì về nó,chỉ biết đấy là ma Nhật -> tối hôm đó nằm mơ thấy lại những cảnh ám ảnh và đêm sau ko ngủ đc.
, mong đợi vào cái creepy ending thế nào 
.Xem phim kinh dị mỗi phim 1 cảm giác khác nhau 


