Resident Evil 6 chính thức được công bố. Chris Redfield được điều sang Trung Quốc

Ai chứ mình thấy RE5 hay hơn RE4 1 bậc. Có ai cùng quan điểm ko?
Còn về cái RE6 này thì có cảm giác ai trung thành với survival honor sẽ phải thất vọng.
 
Ai chứ mình thấy RE5 hay hơn RE4 1 bậc. Có ai cùng quan điểm ko?
Còn về cái RE6 này thì có cảm giác ai trung thành với survival honor sẽ phải thất vọng.

mình cũng chung quan điểm với bạn. cái RE5 chơi khá hay, khung cảnh châu Phi mình cũng rất thích :d.
 
Bác Cold Rain có bảo chơi vì nó vẫn là một game hay,mà chửi thì vẫn cứ chửi thì mọi người cãi nhau làm gì nữa,họ đã bảo là thích chửi và vẫn công nhận đây là game hay mà.

PS: cãi nhau trên mạng thì cãi đến năm tận thế họa may ra có người làm hòa nhận sai,để ra đi cho thanh thản.
 
Chắc có lẽ Capcom thấy cho anh Wesker đầu gấu chết nhảm ở RE5 là sai lầm nên giờ toàn làm prequel để còn nhét anh ý vào. =))
 
^
^ thấy vô lý nên xoắn thế thôi!

Đã công nhận game hay, chơi nó rầm rầm nhưng vẫn chửi! => Vô lý

Nếu game hay, nhưng doanh số lẹt đẹt thì nên đóng góp ý kiến đối với capcom, nhưng trog trường hợp này nó vẫn thành công về doanh thu! => Vô lý

Chê game mất chất, uh thì cả làng cả xã biết nó mất chất từ bản 4 rồi, 7-8 năm nay cũng bàn mãi rồi, chửi nó mất chất làm gì khi mà biết dù có chửi cấp mấy thì cũng chưa chắc nó chịu quay lại phong cánh như xưa! => Vô lý + dư thừa!
 
Gì chứ mình thấy RE5 là game có cutscene đỉnh nhất từ trước đến giờ đấy , mấy game mới ra gần đây tuy có cutscene đẹp nhưng chả có cái nào mà cinematic được như cái RE5 này
 
Gì chứ RE mình khoái Wesker nhất trong các char nam, ai cũng Chris hay Leon chứ mình là mình kết anh này nhất. Một char phản diện mà Capcom xây dựng rất tốt hình tượng, từ nhân cách đến vẻ bên ngoài thâm hiểm dưới cặp kính râm, đã vậy rất là mưu mẹo dù là bản 5 Capcom bí do phóng anh này lên dữ quá nên cho chết 1 cái chết không xứng đáng.
 
game CapCom thì thích 2 anh villian là Wesker của RE và Vergil của DMC :">
 
ôi giời, T-virus mà sang Trung khựa thì thôi rồi, tốc độ lây lan vô đối, dân nó đông vậy bắn sao hết @_@
 
ôi giời, T-virus mà sang Trung khựa thì thôi rồi, tốc độ lây lan vô đối, dân nó đông vậy bắn sao hết @_@

Hình như US bị T-Virus thôi, còn TQ bị loại kí sinh giống RE4,5.
 
kể ra thì cũng hơi buồn, nhớ ngày xưa chơi RE 123, Parasite Eve 12, The Alone In The Dark, Silent Hill, Dino Crisis 12 hay đến như vầy mà..đến h còn mỗi Silent Hill vẫn còn mag tương đối phong cách cũ :(
 
Chê game mất chất, uh thì cả làng cả xã biết nó mất chất từ bản 4 rồi, 7-8 năm nay cũng bàn mãi rồi, chửi nó mất chất làm gì khi mà biết dù có chửi cấp mấy thì cũng chưa chắc nó chịu quay lại phong cánh như xưa! => Vô lý + dư thừa!
Nói đi thì phải nói lại. Nó mất chất thế nhưng có nhiều người cứ nhất quyết bảo nó vậy là "cải tiến", ko thừa nhận là nó mất chất, quay sang vặn vẹo các fan cũ hoài cổ. Thế mới có cãi nhau. Đơn giản thế thôi. Còn cái chuyện nó mất chất thì chửi là hiển nhiên. 1 người từng ly hôn thì bảo tay này đã qua 1 đời vợ rồi, ko đúng hay sao còn bảo "vô lý", thế phải gọi là "trai tơ" mới đúng à -))

Dư thừa mới có lại cái không khí Horror của RE, ko thì chắc cái Re 6 có khi cũng "cải tiến" thêm bước nữa thành FPS rồi ấy chứ -))
Nói thật. Cái RE 4,5 chơi thì hay thật nhưng cái không khí và sợ thì hoàn toàn không. Cảm giác cũng như chơi 1 game Shooting với chủ đề Zombie, ko nghĩ là đang chơi RE, cũng vì vậy chơi xong không đọng lại bao nhiêu...

Vả lại, nói "chửi" là ko đúng chút nào. Nếu đọc lại thì thấy các Fan hoài cổ RE chỉ đơn thuần là phàn nàn, tiếc nuối... "Chửi" là dành cho mấy ông phe kia thì đúng hơn.
Để diễn tả thì cũng giống như lời ông nói, lỡ dính vào, nó có biến thành thế nào cũng phải cố mà chơi. Như đọc 1 câu chuyện dài tập vậy. Mà chuyện mất chất thế này truyện hay phim ảnh cũng có xảy ra rồi. Ban đầu đang là truyện/phim hài, rất vui. Tự nhiên đến phần giữa và từ đó kéo về cuối chuyển sang tình cảm/bi kịch, ko còn cười nổi nữa. Cảm giác hụt hẫng và rất bức xúc thế nhưng vẫn phải theo dõi vì đã lỡ theo lao rồi...

Còn với lập luận của ông cho rằng RE nên làm vậy để đông đảo gamer biết danh, thì tôi đề xuất, thế thì đem seri RE làm thêm hàng tá thể loại nữa như RPG, Puzzle, Platform... bảo đảm ai ai cũng biết đến thương hiệu RE -))
 
Chỉnh sửa cuối:
2 cảnh "khủng khiếp " nhất mình mong chờ ở Re 6 :

1 . Leon đấu dao tay đôi

2. Leon cởi áo khoát khoe cơ bắp

ko có 2 cảnh này thì ta chơi đĩa lậu ^___^



10 năm trước khi còn là thằng nhóc , ngồi lu loa với tụi bạn sau khi tiêu xong 5000 mẹ cho chơi điện tử : ước gì con dao của RE dài ra như mã tấu và nhân vật vửa bắn vừa chạy

10 năm sau : Re5 + Operation Raccon làm được chuyện ấy

giờ đến Re 6 : nhân vật tay không đánh người @___@
 
Mất survival rồi giờ tiến hóa thành ác xừn =]].
 
Fan RPG cũng đông đảo lắm, nghĩ đến cảnh RE lấn sân để câu thêm Fan, các MChar như Jill, Leon, Chris... mỗi Char có bảng skill, có Stat khác nhau. Đi bắn Zom tăng EXP, lụm tiền. Đi săn Boss như Wesker, Nemesis... lụm vũ khí, giáp quý, nâng cấp súng ống. Học đủ các loại Skill cận chiến, bắn súng... Đi quanh thành phố nói chuyện, nhận nhiệm vụ... -)) Thêm mấy cái Cinematic lãng mạn ướt át, nhạc nền rung động như FF nữa thì tuyệt -))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói đi thì phải nói lại. Nó mất chất thế nhưng có nhiều người cứ nhất quyết bảo nó vậy là "cải tiến", ko thừa nhận là nó mất chất, quay sang vặn vẹo các fan cũ hoài cổ. Thế mới có cãi nhau. Đơn giản thế thôi. Còn cái chuyện nó mất chất thì chửi là hiển nhiên. 1 người từng ly hôn thì bảo tay này đã qua 1 đời vợ rồi, ko đúng hay sao còn bảo "vô lý", thế phải gọi là "trai tơ" mới đúng à -))

Dư thừa mới có lại cái không khí Horror của RE, ko thì chắc cái Re 6 có khi cũng "cải tiến" thêm bước nữa thành FPS rồi ấy chứ -))
Nói thật. Cái RE 4,5 chơi thì hay thật nhưng cái không khí và sợ thì hoàn toàn không. Cảm giác cũng như chơi 1 game Shooting với chủ đề Zombie, ko nghĩ là đang chơi RE, cũng vì vậy chơi xong không đọng lại bao nhiêu...

Vả lại, nói "chửi" là ko đúng chút nào. Nếu đọc lại thì thấy các Fan hoài cổ RE chỉ đơn thuần là phàn nàn, tiếc nuối... "Chửi" là dành cho mấy ông phe kia thì đúng hơn.
Để diễn tả thì cũng giống như lời ông nói, lỡ dính vào, nó có biến thành thế nào cũng phải cố mà chơi. Như đọc 1 câu chuyện dài tập vậy. Mà chuyện mất chất thế này truyện hay phim ảnh cũng có xảy ra rồi. Ban đầu đang là truyện/phim hài, rất vui. Tự nhiên đến phần giữa và từ đó kéo về cuối chuyển sang tình cảm/bi kịch, ko còn cười nổi nữa. Cảm giác hụt hẫng và rất bức xúc thế nhưng vẫn phải theo dõi vì đã lỡ theo lao rồi...

Còn với lập luận của ông cho rằng RE nên làm vậy để đông đảo gamer biết danh, thì tôi đề xuất, thế thì đem seri RE làm thêm hàng tá thể loại nữa như RPG, Puzzle, Platform... bảo đảm ai ai cũng biết đến thương hiệu RE -))

+1 , Năm mới đọc bài này thấy vui vẻ hẳn =)
 
kể ra Capcom làm RE chơi theo kiểu Lara Croft and The Guardian of Light thì cũng hấp dẫn đấy... Chạy loanh quanh bắn zombie, có nâng cấp đồ và lên kinh nghiệm... Chẹp chep... nghe cũng ổn phết hè...:))
 
Nói đi thì phải nói lại. Nó mất chất thế nhưng có nhiều người cứ nhất quyết bảo nó vậy là "cải tiến", ko thừa nhận là nó mất chất, quay sang vặn vẹo các fan cũ hoài cổ. Thế mới có cãi nhau. Đơn giản thế thôi. Còn cái chuyện nó mất chất thì chửi là hiển nhiên. 1 người từng ly hôn thì bảo tay này đã qua 1 đời vợ rồi, ko đúng hay sao còn bảo "vô lý", thế phải gọi là "trai tơ" mới đúng à -))

Dư thừa mới có lại cái không khí Horror của RE, ko thì chắc cái Re 6 có khi cũng "cải tiến" thêm bước nữa thành FPS rồi ấy chứ -))
Nói thật. Cái RE 4,5 chơi thì hay thật nhưng cái không khí và sợ thì hoàn toàn không. Cảm giác cũng như chơi 1 game Shooting với chủ đề Zombie, ko nghĩ là đang chơi RE, cũng vì vậy chơi xong không đọng lại bao nhiêu...

Vả lại, nói "chửi" là ko đúng chút nào. Nếu đọc lại thì thấy các Fan hoài cổ RE chỉ đơn thuần là phàn nàn, tiếc nuối... "Chửi" là dành cho mấy ông phe kia thì đúng hơn.
Để diễn tả thì cũng giống như lời ông nói, lỡ dính vào, nó có biến thành thế nào cũng phải cố mà chơi. Như đọc 1 câu chuyện dài tập vậy. Mà chuyện mất chất thế này truyện hay phim ảnh cũng có xảy ra rồi. Ban đầu đang là truyện/phim hài, rất vui. Tự nhiên đến phần giữa và từ đó kéo về cuối chuyển sang tình cảm/bi kịch, ko còn cười nổi nữa. Cảm giác hụt hẫng và rất bức xúc thế nhưng vẫn phải theo dõi vì đã lỡ theo lao rồi...

Còn với lập luận của ông cho rằng RE nên làm vậy để đông đảo gamer biết danh, thì tôi đề xuất, thế thì đem seri RE làm thêm hàng tá thể loại nữa như RPG, Puzzle, Platform... bảo đảm ai ai cũng biết đến thương hiệu RE -))

Bạn nói đúng mình công nhận 1 điều bạn ko nói gì sai ở đây cả. Theo mình nghĩ cái mà các bro kia muốn nói là hễ mà có 1 bản RE mới xem xong trailer lại bảo mất chất này mất chất nọ. Mình nói theo quan điểm của mình : cái thể loại giải đố hù dọa như thời RE1,2,3 là do phần cứng hạn chế thôi, chưa chắc gì các bản RE mới sau này đi theo lối cũ mà đạt được thành công. Thứ 2 nữa nếu bạn đặt mình vào vai nhà phát triển bạn có dám đi lại theo lối cũ ko. Nhà sản xuất đặt ưu tiên hàng đầu là thu về lợi nhuận cái đã
1 vài góp ý chân thành
 
Chỉnh sửa cuối:
mình chỉ hy vọng vừa được chạy vừa được cầm dao để chém ! có cả finish move cắt cổ = dao từ phía sau lưng hay hay hiệu ứng vật lý chặt đứt tay dứt chân

nhiêu đó là đủ
 
game mới ra lò kìa =)) đợi 2 tháng giờ mới ra =))
 
Back
Top