- 7/7/08
- 3,175
- 4,226
- Banned
- #1
Hồi nhỏ nghe nhiều ng bảo đàn ông bạc tình lắm, có mới nới cũ,chán cơm thèm phở là thường tình.
Nhưng mình cảm thấy ngược lại. Đồng ý đàn ông có thể đi với nhiều ng, nhưng thật sự nặng tình thì chỉ 1 ng. Còn phụ nữ, họ thấy ai tốt hơn là họ có thể yêu ng khác, sẵn sàng vứt bỏ hình bóng cũ như là 1 bản phác thảo xấu xí để họ có dc 1 bản vẽ hoàn hảo sau này
Ngoài đời, ngay cả trên face hay các công cụ truyền thông khác. Thường con trai nhiều tâm sự hơn. Ngay cả trong tâm sự gamevn này. List thì đa số là nữ, nhưng mấy dòng tâm sự toàn của nam...
Chủ quan của mình
Btw, mình là boy
Nhưng mình cảm thấy ngược lại. Đồng ý đàn ông có thể đi với nhiều ng, nhưng thật sự nặng tình thì chỉ 1 ng. Còn phụ nữ, họ thấy ai tốt hơn là họ có thể yêu ng khác, sẵn sàng vứt bỏ hình bóng cũ như là 1 bản phác thảo xấu xí để họ có dc 1 bản vẽ hoàn hảo sau này
Ngoài đời, ngay cả trên face hay các công cụ truyền thông khác. Thường con trai nhiều tâm sự hơn. Ngay cả trong tâm sự gamevn này. List thì đa số là nữ, nhưng mấy dòng tâm sự toàn của nam...
Chủ quan của mình
Btw, mình là boy






hoặc có khi gái nhớ nhưng ko nói, lâu lâu tối về khóc thầm, anh em ta sao biết đc 