Mua & Bán
Mr & Ms Pac-Man
- 3/4/07
- 194
- 3
- Thread starter
- #361
nhậu tê cu lê :d, sáng xỉn chiều say tối đi oái @@ ae thế nao?
Mình đi làm như mọi ngày trong khi một số đứa Châu Á trong công ty lấy ngày ốm để nghỉ cho đỡ vã. Ngày tết bên này chẳng có cảm giác gì cả. Thậm chí sáng mùng 1 dậy, cả gia đình gặp nhau chả buồn nói câu Happy New Year, 2 vợ chồng tất bật chuẩn bị ra xe đi làm, mẹ thì lì xì cho 2 vợ chồng mình mỗi đứa một tờ vé số. Hên xui may rủi (Ở bên này người ta lì xì nhau vé số cào không à). Được cái đầu năm may mắn, tuy bà xã thắng đc $1 còn mình $2, nhưng đó cũng là dấu hiệu may mắn rồi, có còn hơn không.
Lên chỗ làm thì boss của bx lì xì cho $50 trong khi đó ở bên mình thì được lì xì cho một đống công việc ngập đầu. Đến chiều về thì bx về trễ, gặp mình cũng phải ghé qua Vodafone để phàn nàn về cái Iphone của bọn nó mới xài được nửa năm chưa gì bị rắc rối về pin. Mới nói đc 2,3 câu thì nó đổi luôn cho cái mới. Coi như cũng là may mắn. Nhưng lại về nhà quá trễ (7h tối), nên chỉ ăn đc bữa cơm đầu năm cùng bx vì ba mẹ đã ăn xong lâu rồi để kịp nghỉ ngơi, mai đi làm. Ăn uống, tắm rửa xong hơn 8h, log game nhìn qua nhìn lại xíu rồi đi ngủ. Thế là kết thúc một ngày đầu năm buồn tẻ.
Đây mới đúng là không khí thật bên Sydney này, chứ không phải như mấy ba nhà báo vẽ hưu vẽ vượn trên báo về cái tết của người Việt hải ngoại tại Úc này đâu. Xạo vãi chưởng, ngồi coi bài báo mà cười đau cả bụng.
@RIN: nếu Nơ Ron thần kinh của bạn còn thoi thóp, thì bạn hãy dành nó để đọc kỹ những gì mình viết trước khi phát biểu. Vì tôi thấy bạn viết cái gì đâu không, chẳng ăn nhập gì với những gì tôi nói cả. Hơn nữa muốn nói cho người ta phục thì phải có lý lẽ, có dẫn chứng. Chứ nói bừa, nói càn thì ai cũng có thể nói được. Những thành phần như thế mỗi khi mở miệng ra sẽ bị người khác coi thường đấy.
Bạn nói bạn LỚN rồi. Tôi không biết bạn lớn tuổi hay lớn xác, nhưng cái "lớn" mà bạn cố thể hiện trong những lời nói, trong cách trình bày, viết lách, chính tả .. Thì tôi nghĩ bạn chỉ là một thằng lớn xác nhưng nhỏ bé về trí tuệ mà thôi.
Một lần nữa xin nhắc lại, nếu bạn còn cố gắng chấm mút, câu bài trong topic tôi lập ra thì bạn hãy đọc kỹ những gì tôi viết cho bạn, và hãy trả lời nó một cách thẳng thắng. Hãy cố gắng tỏ vẻ mình lớn về lòng tự trọng một xíu đi Rin.
, lâu quá ko chiến chung ser nào w pà con.
. thế la ko dô chiến đc với a em
còn bạn ấy ở đâu đó mà 100 euro so với sinh hoạt phí ở đó thì same same vn làm 100k 1 ngày thôi bạn à
thấy rõ mà