Friendzone, muốn tiến tới :-s

Status
Không mở trả lời sau này.
thôi bỏ qua vụ này đi kẻo thọt rồi lại mất 1 đứa bạn làm CA :-"

^chú bé manutd độ này phiêu bạt đâu thế? :-bd
 
với kiểu bạn thân đã hiểu rõ tâm can thế này, muốn tán đc chủ thớt phải có sự lột xác, phải trưởng thành hoàn toàn, nếu ko thì cái tường lửa frendzone nó chặn hết đường có tấn công bằng giời cũng ko qua nổi.
 
Các bác ơi giúp em lun nhé em cũng đang vùng friend zone như chủ thớt đây :((,hồi trước có mến nhỏ nhưng ít nói chỉ đứng xa ngắm(vì nhỏ hồi trước vẫn còn người yêu),tết này khá khẩm hơn là nói chuyện đc nhiều hơn(bây h xưng hô là tui-bà,có khi lại k có đại từ)
Và đã có 2 lần em thấy nhỏ khóc 1 mình 2 tháng trước và cũng đến hỏi han nhưng em chả dám làm gì hơn ngoài an ủi nhỏ(em nhát gái lắm =(( ),lần gần tết đây lúc đi chơi với lớp nhỏ cũng đứng 1 mình và nhìn như mới khóc xong.Theo nhiều nguồn tin thì nhỏ đã ct với ny cũ và có vẻ nhỏ đang cô đơn lắm.Em phải làm gì đâu :-s

P/S:trên cổ tay nhỏ còn có vài vết rạch tay :-ss

Chủ thớt ở ĐN thì trùng hợp với mình quá :P
 
^
lol ông ko vào box 50 đi off hội ĐN à :-w, mau vào khai báo họ tên nhanh
còn trường hợp của ông thì:
1. gái đang yếu lòng nhất -> dễ ăn
2. gái đang muốn quên đi đau thương -> ông là vật thay thế
3. gái đang muốn trêu tức thằng ny cũ -> cái này ít, nhưng ko phải ko có
 
chả mong gì gái nó yếu lòng, vì nó yếu lòng, chấp nhận mình trong phút chốc, sau này có thời gian, suy nghĩ lại thì cũng nói lời chia tay thôi. Ở đó mà dễ ăn.

đầu óc của đứa con gái mình thích phải luôn tỉnh táo, để khi nó quyết định chập nhận mình thì đó mới là nền tảng của 1 mối quan hệ lâu dài.
 
Các bác ơi giúp em lun nhé em cũng đang vùng friend zone như chủ thớt đây :((,hồi trước có mến nhỏ nhưng ít nói chỉ đứng xa ngắm(vì nhỏ hồi trước vẫn còn người yêu),tết này khá khẩm hơn là nói chuyện đc nhiều hơn(bây h xưng hô là tui-bà,có khi lại k có đại từ)
Và đã có 2 lần em thấy nhỏ khóc 1 mình 2 tháng trước và cũng đến hỏi han nhưng em chả dám làm gì hơn ngoài an ủi nhỏ(em nhát gái lắm =(( ),lần gần tết đây lúc đi chơi với lớp nhỏ cũng đứng 1 mình và nhìn như mới khóc xong.Theo nhiều nguồn tin thì nhỏ đã ct với ny cũ và có vẻ nhỏ đang cô đơn lắm.Em phải làm gì đâu :-s

P/S:trên cổ tay nhỏ còn có vài vết rạch tay :-ss

Chủ thớt ở ĐN thì trùng hợp với mình quá :P
Con gái yếu lòng nhất là lúc này !!! Tận dụng !!!

À, trc hết phải hết nhát gái đã !!! Nhát quá khó tán !!! :-s
 
chả mong gì gái nó yếu lòng, vì nó yếu lòng, chấp nhận mình trong phút chốc, sau này có thời gian, suy nghĩ lại thì cũng nói lời chia tay thôi. Ở đó mà dễ ăn.

đầu óc của đứa con gái mình thích phải luôn tỉnh táo, để khi nó quyết định chập nhận mình thì đó mới là nền tảng của 1 mối quan hệ lâu dài.

Đúng nè ^^

Đừng nghĩ đang yếu lòng là ng ta dễ chấp nhận bạn nhé, chỉ là vật thay thế tạm thời thui đấy.

@built : Bạn phải tập sửa tính nhát gái đi đã, con trai phải dạn dĩ lên thì mới cưa dc gái chứ. thời gian này gái đang cần bạn bè nhiều hơn, nên hãy đóng vai ng bạn tốt, ân cần hỏi han gái, lâu lâu chở gái đi ăn, đi chơi cho gái khuây khỏa, nói gái nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho bạn, bạn luôn sẵn sàng đến với gái. Cứ nhiệt tình thế, gái tin tưởng rùi từ từ mới thân thiết dc. nhưng nhớ là đừng quá vội vàng tỏ tình hay gì khác nhé, hãy cứ đóng vai ng bạn tốt đi đã. Để gái nguôi ngoai chuyện cũ, đầu óc gái thoải mái rùi, khi đó bạn mới có cơ hội đi vào trái tim gái lần nữa bằng những sự quan tâm với gái á.
 
...hu hu hu...mình là con trai nhưng đang yếu lòng...ko biết có nên chấp nhận lời tỏ tình ko vậy :">...

...theo như thông tin từ gia đình nhỏ mà ông cung c6áp tôi thấy ông cứ từ từ mà đánh...vì bảo đảm với sự bảo kê...quên, bảo vệ từ gia đình như vậy thì còn lâu lắm mới có thằng nào dám bay vô :">...
 
thôi bỏ qua vụ này đi kẻo thọt rồi lại mất 1 đứa bạn làm CA :-"

^chú bé manutd độ này phiêu bạt đâu thế? :-bd

Đang đóng chốt ở box FIFA :-<

Ku bokem cố tán rồi về share ít kinh nghiệm nhá:-"
 
hôm nay bà nà trời đẹp, đi chơi vui vẻ, mọi thứ đều tuyệt, duy chỉ 1 điều không....................gái không đi. :(
mình lên tận nhà chở, thì gái bảo hôm nay gia đình có việc đột xuất, vậy là phải lủi thủi chạy về. :(
 
bách nhục =))
 
hôm nay bà nà trời đẹp, đi chơi vui vẻ, mọi thứ đều tuyệt, duy chỉ 1 điều không....................gái không đi. :(
mình lên tận nhà chở, thì gái bảo hôm nay gia đình có việc đột xuất, vậy là phải lủi thủi chạy về. :(
=))
Còn gì để nói đây !!! Sao ko ở nhà gái lâu hơn 1 tí, chẳng lẽ ghé ngang qua xong phóng đi luôn à !!?
 
=))
Còn gì để nói đây !!! Sao ko ở nhà gái lâu hơn 1 tí, chẳng lẽ ghé ngang qua xong phóng đi luôn à !!?

có 2 đại ca của gái ở đấy :-s
vả lại phải đi gấp :">
sáng nay đen vl, lên nhà gái chạy về chỗ tập trung thì thọt cái lốp sau, phải thay ruột :|
ngày mai cả nhóm tập trung đánh bài, mà giờ ko gọi cho gái để báo đc. Vãi thật :|
 
thật là bách nhục =))
 
có 2 đại ca của gái ở đấy :-s
vả lại phải đi gấp :">
sáng nay đen vl, lên nhà gái chạy về chỗ tập trung thì thọt cái lốp sau, phải thay ruột :|
ngày mai cả nhóm tập trung đánh bài, mà giờ ko gọi cho gái để báo đc. Vãi thật :|
Đen tình, đỏ bạc !!! Đánh bài chắc phải ăn dữ lắm =))
 
Lão bokem cũng khổ nhỉ

Mấy phụ huynh mà khó thì thằng rể khổ vl ra =))
 
ê mai có slot ko cho ta 1 slot đánh bài với, đang forever alone nên đánh bài đỏ vl =)
 
Đen tình thế này chắc đi đánh bài là hốt đủ =))

Em cũng đang ở trong friendzone và đang muốn phá rào :(
Chỉ tội em đi du học, cả năm mới về được có 1 tháng. Cơ hội gặp ở ngoài hiếm lắm, toàn chủ yếu là qua mạng.

Em với gái học cũng nhau 4 năm cấp 2, có thể coi là bạn thân (nó kêu em là bạn thân của nó 8-} không biết cười hay mếu).
2 đứa đã từng có tình cảm nhưng hồi cấp 2 chắc chỉ vớ vẩn thôi..

Vừa muốn tiến nhưng vừa sợ...
 
Ca này có vẻ khó.Bỏ thôi người anh em.
-Lời nói chân tình từ chỉ huy của Autobots - Thân- ::(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top