Lineage II Crimson, Sever Freya PvP - HAY - ÍT LAG - ĐÔNG NGƯỜI

thàng spellsinger1991 thàng này nhỏ tuổi mà bị bại não ôi thật tội nghiệp ( mày qua kia sống với thang bạn mày lineage2vn cho nó sum tụ ) ngu mà khoái nói , Nói để người ta biết mình ngu , ngu ma cứ tỏ vẻ ra nguy hiểm , để rồi nhìn lại mình là người ko có não ( vậy tôi tên gi ? =)) )
 
ối...lại 1 bệnh nhân trốn trại :-ss
nhớ mùng 8 Biên Hòa mới mở cửa cho mấy pé bệnh mà ta :(
ko lẽ ra sớm vậy sao...loạn rồi :d
 
Hô hô , vắng có mấy ngày mà topic vẫn hot =)) . Vẫn rất nhiệt :)) :))

Đây là lần thứ 4 tôi nói với bạn rằng: NẾU BẠN CÒN MUỐN CHẤM MÚT, CÂU BÀI TRONG TOPIC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ "RẤT RIÊNG" CỦA BỌN TÔI THÌ BẠN HÃY TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI TÔI NÊU CHO BẠN RÕ RÀNG VÀ RÀNH MẠCH. TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG AI CẤM. NHƯNG KHI MỞ MIỆNG PHÁN XÉT MỘT SỰ VẬT SỰ VIỆC MỘT CON NGƯỜI THÌ PHẢI CÓ DẪN CHỨNG, CHỨNG MINH ĐI KÈM. NẾU KHÔNG CHỈ LÀ MỘT KẺ CÓ ĐẦU CHỈ ĐỂ ĐỘI MŨ. VÌ CHỈ BIẾT NÓI CHỨ KHÔNG BIẾT MÌNH NÓI GÌ.

Xin thưa với bạn rằng , bạn đã đọc kỹ về câu nói của mình chưa mà bạn nói như đúng rồi ? Bạn lại thích có thêm kẻ thù à ? Mình chả giỏi ăn nói như bạn , cũng chả có nhiều thời gian để ngồi suy nghĩ để comment 1 bài viết dài như 1 truyện ngắn :D . Mình thích gì thì nói thế , cảm nhận sao thì nói vậy . Bạn chả có quyền gì ở đây cả :D . Bạn có quyền nghe hoặc không nghe , quan tâm hoặc không , câu nói của mình nhằm vào ai thì mình tự biết :)) . Còn bạn ??? Sao lại kích động như thế ?? Hay nó đúng với suy nghĩ của bạn hiện tại ?? Có tật giật mình ??

Lần cuối cũng nói cho bạn biết , bạn muốn nói gì mình cũng đc , và mình cũng có quyền nói gì cũng đc , vui thì mình dẫn chứng rành mạch rõ ràng như ý bạn muốn cho bạn nghe , buồn thì mình cũng chả cần thiết làm mấy chuyện đấy :D

Bạn nhắc mình cái gì mà bảo lần thứ 4 ?_? Giọng điệu thật VL , làm mình hồi tưởng lại thời học sinh quá :(. Chuyện bé xé ra to :)) :)), bạn nói người khác con nít rồi vô học các loại . Vậy tại sao bạn lại phì thời gian để tranh luận rồi cãi vã với loại đó ? Nhìn lại tất cả các bài viết của bạn , có bài nào mang tính chất người lớn không chấp nhất chuyện lặt vặt không ? Hay ngừoi khác đâm bạn 1 phát, bạn ngồi nghĩ rồi vẽ vời các loại ra để đâm lại ?? Đó là phong cách của thằng có học vs thằng không học ?? Bạn cũng như nhau cả thôi, Cái khác nhau ở đây , chỉ là bạn biết ăn nói , biết diễn đạt , người khác thì không . Tính cách thì chả thằng nào hơn thằng nào đâu, đừng tự làm mình cao cả :D
 
Chỉnh sửa cuối:
ối :D Ld xuất hiện rồi :))
a giúp nó làm chi nó còn cắn a = 1 cái quote kìa :(
a xoắn hay vl @@
Tết khấm khá ko a :D
 
A Mua-Ban ơi thôi mình để dành cành nhà này lại , rồi lam chuồng Chó cho 2 con chó lạc sứ biên hoà tới đây >>> ( DOG - spellsimger1991 - DoG > Incrcase ) để nó Gâu gâu đi a , tụi mình Pm trog game hayy la lập ra tupic khác để ở đi , dù sau Cũng tội nghiệp 2 con Chó spellsimger1991 va Incrcase nha a
 
A Mua-Ban ơi thôi mình để dành cành nhà này lại , rồi lam chuồng Chó cho 2 con chó lạc sứ biên hoà tới đây >>> ( DOG - spellsimger1991 - DoG > Incrcase ) để nó Gâu gâu đi a , tụi mình Pm trog game hayy la lập ra tupic khác để ở đi , dù sau Cũng tội nghiệp 2 con Chó spellsimger1991 va Incrcase nha a
quá tuyệt vời.....bạn đã chứng tỏ cái gì con chó làm dc thì bạn cũng làm dc :))
chúc vui vẻ và kìm nén cơn dại lại nhé :D
 
Các con Cave của a dạo này ko có việc làm rãnh rỗi nhẽ , bữa lào rãnh lập pt với ten Make đi " Giải Trí Tuổi Trẻ " lào \m/
 
uk` chắc rồi :D
mà rãnh rỗi lên đây đọc truyện ngắn hay lắm :D cứ phải gọi là có 1 ko 2 =))
 
GỬI BÁC INCREASE

TÔI NGHĨ BÁC PHẢI KHÁC HƠN SO VỚI MẤY KẺ "KHÔNG BAO GIỜ CHỊU ĐỌC KỸ NGƯỜI TA VIẾT GÌ MÀ NHẢY VÀO VIẾT LIA LỊA NHƯ BIẾT RỒI, CỨ NHƯ THỂ LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC. CỨ NHƯ CHUYỆN ĐÓ LÀ NGƯỜI TA VIẾT VỀ MÌNH". VẬY MÀ BÁC VIẾT HẲN CHO TÔI 1 BÀI VIẾT RẤT DÀI (DÀI NHẤT TRONG CÁI TOPIC NÀY) NHƯNG XUẤT PHÁT ĐIỂM LẠI ĐI LỆCH HƯỚNG.

Bác Increase đọc kỹ dùm xem coi tôi có đụng chạm hay xúc phạm gì đến "tự ái, danh dự, tự trọng, nhân phẩm, tên tuổi" gì của bác không.


Mua&Bán nói:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?880441-Lineage-II-Crimson-Sever-Freya-PvP-HAY-IT-LAG-DONG-NGUOI/page38&p=20563303#post20563303
@Mr RIN (Mr NO CARE): Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. ..... So sánh thế mà cũng so sánh được.

Thứ 2: Cái cốt lõi của sự vui vẻ là sự bình an trong tâm hồn, thoải mái về kinh tế. Có thực mới vực được đạo. Tôi dám cam đoan rằng bản thân bạn chưa tự làm chủ cho bản thân của mình. Bạn đã có gia đình chưa? Bạn đã phải bỏ tiền túi ra chi tiêu mọi sinh hoạt phí như điện, nước, ăn uống, nhà cửa, v..v..., cho gia đình của mình chưa? Nếu rồi tôi nghĩ bạn sẽ có tư duy khác, chứ không phải là cái người cò vơ cò vất, tự hào ba cái vớ vẩn mình đang có và đi ghen tỵ với người khác. Giống như Increase đã từng nói

Trích dẫn Từ bài viết của Increase Xem bài
" Đừng tự hào mình nghèo mà giỏi . Hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo "

Đây là lần thứ 4 tôi nói với bạn rằng: NẾU BẠN CÒN MUỐN CHẤM MÚT, CÂU BÀI TRONG TOPIC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ "RẤT RIÊNG" CỦA BỌN TÔI THÌ BẠN HÃY TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI TÔI NÊU CHO BẠN RÕ RÀNG VÀ RÀNH MẠCH. TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG AI CẤM. NHƯNG KHI MỞ MIỆNG PHÁN XÉT MỘT SỰ VẬT SỰ VIỆC MỘT CON NGƯỜI THÌ PHẢI CÓ DẪN CHỨNG, CHỨNG MINH ĐI KÈM. NẾU KHÔNG CHỈ LÀ MỘT KẺ CÓ ĐẦU CHỈ ĐỂ ĐỘI MŨ. VÌ CHỈ BIẾT NÓI CHỨ KHÔNG BIẾT MÌNH NÓI GÌ.

=> Trong bài post ở trên, tôi đã điểm 2 màu riêng biệt để gửi thông điệp đến cho 2 người. Một là Spellsinger1991 và người còn lại là Rjn. Tôi chỉ trích dẫn lời của bác cho Rjn coi lại thêm một lần nữa chứ tuyệt đối không hề xỉa xói bác. Bác thích soi thì bác hãy soi lại từng câu từng chữ, từng dấu chấm phẩy của tôi xem coi tôi có câu nào "móc xỉa ngầm" với bác hay không. Tự do ngôn luận là điều hiển nhiên, nhưng trước khi nói thì đọc kỹ coi thông điệp cuả người ta là gì rồi từ đó mới phát biểu ý kiến được chứ bác.



=========================


Bác không thích tôi viết dài thì để tôi viết ngắn gọn cho bác dễ hiểu nhất:

Đâm chém , chọc ngoáy từng ấy chưa đủ sao mà vẫn thích cái trò VN tự đâm VN . Các bạn cảm thấy như thế là vui à ? Đối với một người trung lập đứng ngoài nhìn vào sự việc . Tất cả đều cười cả 2 mà thôi , tôi dám cá như thế ..
=> Bác nhìn lại coi hành động của bác có phải là VN tự đâm VN hay không? Bây giờ bác không còn ở thế trung lập, vậy cái người ngoài nhìn vào sẽ cười bác nhiều hơn vì chính bản thân bác nói được nhưng lại không làm được điều mình nói.






Increase nói:
Xin thưa với bạn rằng , bạn đã đọc kỹ về câu nói của mình chưa mà bạn nói như đúng rồi ? Bạn lại thích có thêm kẻ thù à ?
=> Câu này xin nhường lại cho bác để bác tự chất vấn bản thân của mình. Vì người không đọc kỹ và thích có thêm kẻ thù là bác chứ không phải tôi.




Increase nói:
Mình chả giỏi ăn nói như bạn , cũng chả có nhiều thời gian để ngồi suy nghĩ để comment 1 bài viết dài như 1 truyện ngắn :D .
=> Thời gian nhiều hay ít là do chính bản thân mình làm chủ. Nếu bác xác định hôm nay bác có một giờ để chơi game. Thì việc đầu tiên là bác viết bài hồi đáp, nếu thời gian còn đủ thì log game chơi, không đủ thì khỏi chơi. Đơn giản chỉ là như thế. Vấn đề ở chỗ bác có lý để nói với người ta hay không thôi. Chứ còn thời gian viết thì nhanh lắm. mỗi người mỗi khác, đối với tôi bài viết này chỉ 20 phút là cùng. Giống như 1 đợt buff trong server lowrate thôi. Chẳng nhiều nhặn gì so với 1,2 giờ tôi chơi game trong một ngày.



Increase nói:
Mình thích gì thì nói thế , cảm nhận sao thì nói vậy ... bạn muốn nói gì mình cũng đc , và mình cũng có quyền nói gì cũng đc , vui thì mình dẫn chứng rành mạch rõ ràng như ý bạn muốn cho bạn nghe , buồn thì mình cũng chả cần thiết làm mấy chuyện đấy.

=> Nếu bác đã nói như vậy thì "lý lẽ" đâu còn trọng lượng gì với bác. Khi một con người nói chuyện không cần lý lẽ thì đúng kiểu "cãi nhau" của bọn trẻ con. Tao thích nói gì kệ tao. Thằng A kêu thằng B là bò, thằng B kêu thằng A là gà. Hai thằng cãi qua cãi lại cũng chỉ là sỉ vả nhau chứ không thể mang ra được luận chứng nào để giải thích vì sao mình lại nói như thế. Nếu vậy cãi nhau đến già cũng chẳng biết ai thắng ai thua.






Increase nói:
Còn bạn ??? Sao lại kích động như thế ?? Hay nó đúng với suy nghĩ của bạn hiện tại ?? Có tật giật mình ??
=> Bác coi lại bài post (ấn vào đây) để rồi nghiệm lại xem ai là người bị kích động và ai là người có tật giật mình. Tôi chỉ trích dẫn lời của bác cho Rjn coi lại vậy mà bác lao vào nói cho tôi nguyên một bài dài nhất mà bác đã từng viết trong topic này (kích động + tật giật mình).





Increase nói:
Bạn nhắc mình cái gì mà bảo lần thứ 4 ?_? Giọng điệu thật VL
=> Bác tự hỏi và tự trả lời đi, tôi có bao giờ nhắc bác câu nào đâu mà tôi có thể ghi được tới lần thứ 4. (câu giọng điệu thật VL) nên dành lại cho bác tự hỏi mình.





Increase nói:
Chuyện bé xé ra to :)) :)),
=> Bác coi câu này đúng là dành cho bác không? Tôi mượn lại lời bác để nhắn gửi cho người khác. Bác vào làm hẳn một bài xỏ xiên xúc xiểng TO ĐÙNG để gửi cho tôi.





Increase nói:
bạn nói người khác con nít rồi vô học các loại . Vậy tại sao bạn lại phì thời gian để tranh luận rồi cãi vã với loại đó ? Nhìn lại tất cả các bài viết của bạn , có bài nào mang tính chất người lớn không chấp nhất chuyện lặt vặt không ? Hay ngừoi khác đâm bạn 1 phát, bạn ngồi nghĩ rồi vẽ vời các loại ra để đâm lại ??
=> Tranh luận diễn ra bất luận thành phần, lứa tuổi, địa vị xã hội, khoảng cách địa lý vùng miền, .... Tranh luận là mang được cái lý lẽ thuyết phục và dẫn chứng cụ thể để bảo vệ quan điểm, lập trường của mình. Những kẻ chỉ biết tung ra những câu nói bừa bãi qua lại, mà không cần biết đúng sai, không nêu ra được dẫn chứng, cố gắng phớt lờ những câu hỏi trực tiếp của đối phương, đó không phải là tranh luận, mà là cách cãi nhau như những đứa trẻ con. Tôi tranh luận với những người khác vì tôi bảo vệ cái "lý" của mình, tôi bảo vệ cái topic này của mình. Miệng là của người đời, tùy thuộc vào cảm xúc và thiện cảm của người xem đối với người viết. Ban đầu tôi và bác không xảy ra mâu thuẫn thì bác không nói gì đụng chạm tôi. đến khi xảy ra mâu thuẫn thì bác dành cho tôi cả một đống "từ ngữ đen", lòng người thay đổi thất thường và chóng vánh lắm. Cho nên chỉ có thể mang "lý lẽ" ra nói chuyện thì là phương cách tốt nhất. Vì tính cách, cảm xúc con người còn thay đổi bởi môi trường xung quanh còn lý lẽ thì luôn thẳng thắn và chính xác.




BÁC BIẾT GÌ KHÔNG INCREASE,

CHẤP VẶT: TÔI THUA BÁC VÌ LỖI DO BÁC KHÔNG CHỊU ĐỌC KỸ NGƯỜI TA NÓI GÌ VỀ BÁC VẬY MÀ CHỈ CẦN THẤY NGƯỜI TA TRÍCH DẪN BÀI VIẾT CỦA BÁC LÀ NHẢY VÀO ĐÁP TRẢ LIA LỊA. THẬM CHÍ LÀ SỈ VẢ NGƯỜI TA NGAY LẬP TỨC.

TRÌNH ĐỘ ĐÂM CHỌT: TÔI TỰ NHẬN TÔI KHÔNG BẰNG BÁC BỞI VÌ TRONG KHI TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐÂM BÁC THÌ BÁC ĐÃ NGHĨ RA, VẼ RA CÁCH ĐÂM TÔI RỒI.

TỰ CAO: TÔI CÒN THUA BÁC MỘT TRỜI, BỞI VÌ BÁC LUÔN TỎ VẺ MÌNH KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC. COI THƯỜNG CHUYỆN CÃI VÃ QUA LẠI. NHƯNG BÁC HÃY NHÌN LẠI BÁC ĐI INCREASE. BAN ĐẦU NGƯỜI TA TRANH LUẬN QUA LẠI THÌ BÁC NÓI ĐÓ LÀ DIỄN HÀI ĐẾN KHI AI ĐÓ ĐỤNG CHẠM ĐẾN BÁC THÌ NGƯỜI TA NÓI CÂU BÁC CŨNG PHẢI XIỂNG LẠI MỘT CÂU. BÁC NÓI TÔI TỎ VẺ NGƯỜI LỚN NHƯNG LẠI ĐI CÃI NHAU VỚI NHỮNG ĐỨA CON NÍT, NHỮNG KẺ VÔ HỌC THÌ TÔI CÓ KHÁC GÌ LOẠI ĐÓ. NẾU BÁC ĐÃ GHÉP TÔI VỚI HẠNG "CON NÍT, VÔ HỌC" THÌ BÁC CÒN CÃI NHAU VỚI TÔI LÀM GÌ? BÁC ĐANG TỰ CHỬI MÌNH Ư? HÀNH ĐỘNG CỦA BÁC TRONG BÀI VIẾT Ở TRÊN TÔI PHẢI HIỂU RA SAO?

NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG NGOÀI CUỘC TỐT NHẤT NÊN QUAN SÁT QUA LẠI ĐỂ XEM LÝ LẼ THUỘC VỀ AI. CHỨ TUYỆT ĐỐI ĐỪNG TỎ VẺ TA ĐÂY CAO THƯỢNG, COI THƯỜNG NHỮNG "MÂU THUẪN" LẺ TẺ, LẶT VẶT CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC KIA. ĐỂ ĐẾN KHI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH LÀ "NGƯỜI TRONG CUỘC" THÌ LẠI KHÔNG THỂ KÌM CHẾ ĐƯỢC CẢM XÚC VÀ BẢN TÍNH HUNG HÃN, CÙN BỰA CỦA MÌNH.

ĐÃ LÀ TRANH LUẬN THÌ PHẢI NGHIÊM TÚC, PHẢI GIỮ ĐƯỢC CÁI LÝ CỦA MÌNH. CHỨ KHÔNG PHẢI MÀY NÓI TAO HEO, TAO NÓI MÀY BÒ. RỒI CỐ GẮNG CHÈN THÊM CẢ ĐỐNG KÝ TỰ HÌNH CƯỜI CÁC LOẠI ĐỂ CHỨNG TỎ TA ĐÂY "KHÔNG NÓNG TÍNH" TA ĐÂY "NO CARE". ĐÓ LÀ PHONG CÁCH "CÃI NHAU" CỦA BỌN CON NÍT CHỨ KHÔNG PHẢI KIỂU "TRANH LUẬN" CỦA NGƯỜI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH TRONG SUY NGHĨ, NHẬN THỨC.



@ SpellSinger: Bạn làm tôi thật thất vọng đấy, tôi phản hồi cho bạn, chất vấn bạn về một số vấn đề. Bạn đã không trả lời (vì không có lý) đã đành, lại còn cố gắng spam những bài viết rẻ tiền của mình vào topic tôi lập (độ dày trên gương mặt của bạn thật là khó đỡ). Đã vậy còn hùa theo "leader" của bạn, tâng bốc "leader" lên tận mây xanh mặc kệ "leader" của mình có nói đúng hay sai, miễn sao thỏa mãn cho bản thân là được. Độ liêm sỉ của bạn nó giống như một làn gió thổi nhẹ qua trong cuộc đời bạn và rồi tan biến vào trong hư không, không một dấu vết.
 
hô hô sáng sớm đã dc đọc Tập Làm Văn...làm mình nhớ lại hồi tiểu học và trung học :(
biết ld đúng hay sai ở đây để làm gì ? và chẳng việc gì phải tâng bốc ai cả ?_? xoắn hay thì phải nói là xoắn hay ( ít nhất vs mấy đứa thích làm văn hô hô hô )
cái loại căng mắt ra nhìn độ dài của từng comment là nghe sợ rồi :)), chắc ráng đọc hết từng câu từng chữ ngta nói để lấy ý viết Tập Làm Văn =))
đúng là Đầu đầy tóc, óc đầy shjt =))
 
hô hô sáng sớm đã dc đọc Tập Làm Văn...làm mình nhớ lại hồi tiểu học và trung học :(
biết ld đúng hay sai ở đây để làm gì ? và chẳng việc gì phải tâng bốc ai cả ?_? xoắn hay thì phải nói là xoắn hay ( ít nhất vs mấy đứa thích làm văn hô hô hô )
cái loại căng mắt ra nhìn độ dài của từng comment là nghe sợ rồi :)), chắc ráng đọc hết từng câu từng chữ ngta nói để lấy ý viết Tập Làm Văn =))
đúng là Đầu đầy tóc, óc đầy shjt =))



Bạn vừa nịnh bợ, vừa hùa theo, vừa tâng bốc Leader trong khi không cần biết Leader làm đúng hay sai, cấp độ đó của bạn thật khó ai sánh bằng. Bạn có bao giờ chia sẻ những bài viết của bạn trong topic này cho bạn bè của bạn, những người còn đủ sự thông minh, sáng suốt và não bộ còn hoạt động tốt coi không? Để xem họ nhận xét gì về những bài viết, hành động và suy nghĩ của bạn trong suốt mấy ngày qua. Khi người ta không cần phải thể hiện tên tuổi, mặt mũi, nguồn gốc của mình ra cho bàn dân thiên hạ. Người ta thường rất mạnh miệng phát biểu, hành động theo đúng bản chất thật của con người ấy. Bản chất của một người sinh viên như bạn ra sao, chắc mọi người ở xung quanh đã rõ. Cứ tiếp tục những gì bạn đang làm để cho mọi người cái "liêm sỉ" trong con người của bạn hình hài ra sao.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn vừa nịnh bợ, vừa hùa theo, vừa tâng bốc Leader trong khi không cần biết Leader làm đúng hay sai, cấp độ đó của bạn thật khó ai sánh bằng. Bạn có bao giờ chia sẻ những bài viết của bạn trong topic này cho bạn bè của bạn, những người còn đủ sự thông minh, sáng suốt và não bộ còn hoạt động tốt coi không? Để xem họ nhận xét gì về những bài viết, hành động và suy nghĩ của bạn trong suốt mấy ngày qua. Khi người ta không cần phải thể hiện tên tuổi, mặt mũi, nguồn gốc của mình ra cho bàn dân thiên hạ. Người ta thường rất mạnh miệng phát biểu, hành động theo đúng bản chất thật của con người ấy. Bản chất của một người sinh viên như bạn ra sao, chắc mọi người ở xung quanh đã rõ. Cứ tiếp tục những gì bạn đang làm để cho mọi người cái "liêm sỉ" trong con người của bạn hình hài ra sao.
thoải mái đê=))
ủa hết ý rồi hay sao mà ko làm Tập làm văn nữa vậy ???
viết tiếp đi chứ....đang hay lại nghỉ ngang....hic hic :(
ráng nặn gân não lên mà viết nha...mà não có nhiu đó đừng có ráng quá nha...nha nha nha =)))
 
chăng biết mấy bác tranh cãi vì vụ gì tại dài quá cũng không muốn đọc nhưng xin có lời cảm mơn các bác vì đã up toppic phụ chủ thớt
Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
 
yeah :D
up phụ để ko thằng trưởng làng não phẳng quá...zzzzz
trong game thì bị hành...ở ngoài thì chỉ làm tập làm văn hành hạ mắt ngta thôi :))
 
ông Phương sao mỗi lần reply như viết sớ thế . TL ngắn gọn là tụi nó hỉu roài . ghi nhìu quá tụi nó ko đọc đâu :D
 
xàm , não rãnh quá đếch có gì suy nghĩ à , ngồi viết cái sớ đó trình thủ tướng hay sao mà dài thế , sao ko thêm Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc vào lun nhỉ :))
Increase mày ăn hết của ông nội nó để lại hay ị lên bàn thờ tổ tiên nhà nó hay sao , mà nó rủa xả mày 1 sớ dài như xe lửa thế =))=))

Ông mua bán gì đó rãnh gớm nhể , chịu khó viết văn:))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cai cot loi la toi can nguoi ma toi nhac den trong bai viet nay doc no, con nhung nguoi ngoai cuoc co doc hay khong doc deu khong thanh van de. Boi vi toi toi dau co yeu cau cac ban phai vao topic nay va doc toan bo nhung bai viet cua toi dau. Cho nen tot nhat neu cac ban cam thay thich thi doc, khong thay thich thi co the khong doc. Còn nhân vật chính co doc hay khong thi lam sao cac ban biet? Van de cac ban quan tam hoac lien quan den cac ban thi du dai may cung phai doc, con neu ko lien quan va ko quan trong thibconthe cac ban luot qua hoac ko them doc. Neu ko lien quan, ko them doc thi giu trat tu dum. Noi ra voi nhu nhung bai viet o tren thi van de "ko lien quan" ay dc giai quyet u?

Viet dai hay it tuy theo kha nang moi nguoi, tai sao cac ban cu bat toi viet ngan nhu cac ban trong khi cac ban sao lai khong viet dai nhu toi di? Viec bai viet ngan hay dai no khong quan trong. Cai quan trong la minh co the truyen tai du noi dung, đủ ý hay khong. 

*Theo Raff, toi nen viet cho Increase vừa đủ ý của tôi vừa theo cai style ngan gon cua Raff nhu the nao?

Cho du day la van de gi di nua thi cung phai dau ra do. Toi thay vai nguoi trong cai topic cua toi noi chuyen ban dau thi rat ngắn gọn, che trach nay no. Den khi bị đụng chạm  thi cung lam nguyen post dai gap doi, gap ba lan nhung bai viet binh thuong cua ho. Ai ma chang the, khi dung cham toi ban than thi bat dau moi xù lông nhím lên.

@luuvn: mang tieng cai danh la "Lão làng gamevn"ma an noi kieu do thi that la khó đỡ. Bai viet so luong nhieu nhung neu bai nao cung nhu kieu nay thi cha khac gi spellsinger1991. (muon biet ro hon thi coi lai may trang truoc khac ro ve spellsinger1991). Viec toi viet nhieu hay it se lam cho gia dinh ong ly tán hay sao mà ông phải ý kiến?

Toi hoi that, bo toi có thâm thù với cha mẹ ông hay nguyền rủa "từ đường" nhà ông hay tôi tàn sát cả họ nhà ông sao mà ông nói tôi nặng lời như vậy, luuvn?
 
Chỉnh sửa cuối:
Cai cot loi la toi can nguoi ma toi nhac den trong bai viet nay doc no, con nhung nguoi ngoai cuoc co doc hay khong doc deu khong thanh van de. Boi vi toi toi dau co yeu cau cac ban phai vao topic nay va doc toan bo nhung bai viet cua toi dau. Cho nen tot nhat neu cac ban cam thay thich thi doc, khong thay thich thi co the khong doc. Còn nhân vật chính co doc hay khong thi lam sao cac ban biet? Van de cac ban quan tam hoac lien quan den cac ban thi du dai may cung phai doc, con neu ko lien quan va ko quan trong thibconthe cac ban luot qua hoac ko them doc. Neu ko lien quan, ko them doc thi giu trat tu dum. Noi ra voi nhu nhung bai viet o tren thi van de "ko lien quan" ay dc giai quyet u?

Viet dai hay it tuy theo kha nang moi nguoi, tai sao cac ban cu bat toi viet ngan nhu cac ban trong khi cac ban sao lai khong viet dai nhu toi di? Viec bai viet ngan hay dai no khong quan trong. Cai quan trong la minh co the truyen tai du noi dung, đủ ý hay khong. 

*Theo Raff, toi nen viet cho Increase vừa đủ ý của tôi vừa theo cai style ngan gon cua Raff nhu the nao?

Cho du day la van de gi di nua thi cung phai dau ra do. Toi thay vai nguoi trong cai topic cua toi noi chuyen ban dau thi rat ngắn gọn, che trach nay no. Den khi bị đụng chạm  thi cung lam nguyen post dai gap doi, gap ba lan nhung bai viet binh thuong cua ho. Ai ma chang the, khi dung cham toi ban than thi bat dau moi xù lông nhím lên.

@luuvn: mang tieng cai danh la "Lão làng gamevn"ma an noi kieu do thi that la khó đỡ. Bai viet so luong nhieu nhung neu bai nao cung nhu kieu nay thi cha khac gi spellsinger1991. (muon biet ro hon thi coi lai may trang truoc khac ro ve spellsinger1991). Viec toi viet nhieu hay it se lam cho gia dinh ong ly tán hay sao mà ông phải ý kiến?

Toi hoi that, bo toi có thâm thù với cha mẹ ông hay nguyền rủa "từ đường" nhà ông hay tôi tàn sát cả họ nhà ông sao mà ông nói tôi nặng lời như vậy, luuvn?
hm....trên đây là những ý văn thâm thúy đã dc thằng trưởng làng não phẳng viết ra...mà có vẻ nhạt hơn những bài điếu văn cúng nhà nó mấy trang trước :(
xin hỏi trong những comment phía trên có chỗ nào là đề bài ko vậy não phẳng ? nhớ là ko có gì mà sao viết dc ghê quá vậy :))
hay là mắt quen nhìn từng câu từng chữ của ngta, mõm thì lèm bèm như con đàn bà riết quen rồi ? :))
 
Mua-Ban ơi , sao mình thấy chổ nào có đặc sản la chổ đó co thàng Spellsinger1991 vậy ( A Mua-Ban ơi , ko có thàng spellsinger1991 la cã cai l2 của mình Bốc đặc sản an hết rồi đó ) vì thàng spellsinger1991 Nó ăn đặc sản dùm mình rồi =)) hâhhahhahahahahaha
 
Mua-Ban ơi , sao mình thấy chổ nào có đặc sản la chổ đó co thàng Spellsinger1991 vậy ( A Mua-Ban ơi , ko có thàng spellsinger1991 la cã cai l2 của mình Bốc đặc sản an hết rồi đó ) vì thàng spellsinger1991 Nó ăn đặc sản dùm mình rồi =)) hâhhahhahahahahaha
não ko có nếp nhăn ?
chưa 8h sáng đã nghe chó sũa inh ỏi nhức đầu ghê....
 
Back
Top