Mình biết em ấy được khoảng 1 năm rồi từ khi nhà em chuyển tới sát bên nhà mình, ban đầu cũng có ấn tượng tốt bởi em khá là xinh.
Nhưng đến hè năm ngoái mình mới bắt chuyện làm quen rồi thì chơi với nhau mới khoảng vài tháng trở lại đây.
Đến khoảng cuối tháng 12 năm ngoái thì mình với em chơi thân hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách vì cũng ngại người lớn, hôm noel đi chơi em có ôm tay mình nhưng cũng mới chỉ có thế.
Mùng 2 tháng 1 năm nay em xin sđt của mình rồi 2 đứa bắt đầu nhắn tin nói chuyện vì là riêng tư hơn nên 2 đứa nói chuyện cũng cởi mở hơn, em có khoe với mình là tết này em sang nhà cô ruột ở Côtô ăn tết, nhưng rồi cuối cùng em lại quyết định là ăn tết ở nhà nói là ở nhà chơi với mình, tối giao thừa đi chơi, em còn nói là tết sang nhà mình chơi và xem phim.
Đến hôm giao thừa mình từ chối 2 lời mời rủ đi chơi để đi với em hi vọng sẽ rất vui nhưng cuối cùng em lại nhắn tin xin lỗi báo là không đi được, thế là mình phải đón giao thừa ở nhà hơi buồn nên mình có nhắn lại mấy tin với giọng trách cứ rõ rệt.
Đến giao thừa nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng nên nhắn cho em mấy tin chúc tết coi như làm hòa và sáng mùng 1 cũng nhắn mấy tin nhưng không thấy em trả lời. Đến chiều mùng 1 tết mình đi chùa ra đến cửa có nhìn thấy em, nhưng thấy em không biểu lộ 1 chút cảm xúc gì rõ ràng hết và còn có vẻ tránh mặt mình, mình nghĩ em vẫn giận mình chuyện hôm qua nên tối về có gọi điện cho em tính xin lỗi mà không liên lạc được.
Cả ngày mùng 2 tết ở nhà không làm sao liên lạc được mình mới nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi. Đến tối hôm mùng 2 tết lúc đang ăn cơm thì em gọi điện cho mình bằng điện thoại bàn nói máy em bị hỏng, rồi rủ mình tối đó đi chơi mình nhận lời ngay. Tối hôm đó 2 đứa gặp nhau đi loanh quanh ngoài đường 1 chút rồi về, cũng không nhắc gì đến chuyện hôm giao thừa nên chẳng biết em có giận mình không quan trọng là mọi thứ vẫn tốt đẹp.
Chiều hôm mùng 4 tết như đã hẹn em sang nhà mình chơi 2 đứa lên phòng riêng của mình xem phim, được 1 lúc em dựa vào vai mình và ngủ mình ngồi đó nắm tay em và thỉnh thoảng sờ má vuốt tóc.
Từ hôm mùng 2 em và mình vẫn liên lạc qua số đt bàn của em. Và khi gặp nhau ngoài đường vẫn giữ khoảng cách.
Chiều hôm nay em lại sang nhà mình chơi, 2 đứa ngồi trên giường xem phim mình lại nắm tay em rồi em ngả vào lòng mình, mình ôm em rồi hôn em, em không kháng cự nhưng cũng không hôn lại, mình lúc đó không hiểu sao cũng chỉ có 1 cảm giác trống rỗng, không thật, chỉ nhớ rằng em ôm mình rất chặt lúc sau em thì thầm vào tai mình gì đó đến lần thứ 3 mình mới nghe rõ "sao anh lại hôn em?". Chẳng biết nói gì nữa mình chỉ nói "a y e". Rồi em ngồi đó không nói gì cả, không xem phim, chùm chăn kín nên cũng không rõ cảm xúc của em như thế nào, lúc sau mình bình tĩnh lại bắt chuyện em cũng không trả lời chỉ gật và lắc. Rồi ông anh mình vào phòng thấy em thì em lại quay ra nói chuyện vui đùa với ông anh mình như chưa có gì xảy ra.
Đến tối, vừa rồi mình bị bà già mắng và cấm lần sau không được cho em sang nhà chơi nữa có sang thì cũng chỉ được ngồi ở phòng khách thôi. Mình là bà già mình nói có lý nhưng cũng cố thanh minh là không có chuyện gì xảy ra chỉ là hàng xóm sang nhà nhau chơi thôi. Và đúng là mình cũng chỉ muôn bày tỏ tình cảm với em đến thế chứ mình biết là hiện giờ mình không thể làm gì xa hơn như thế (em vẫn chưa đủ 16 tuổi mà mình thì đã nghiên cứu rất kĩ cái luật này rồi).
Đến giờ ngồi đây mình đang mất hết phương hướng rồi không biết mình với em sẽ đi đến đâu? ngày mai gặp em sẽ ăn nói như thế nào? không biết em có bị mắng không? mà mình đã bày tỏ với em rồi làm sao có thể giấu được mọi người ít nhất là cho đến khi em 16 tuổi? ...
Chẳng biết làm sao chỉ biết lên đây tâm sự với mọi người hi vọng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cảm ơn vì đã đọc hết những tâm sự của mình!
Nhưng đến hè năm ngoái mình mới bắt chuyện làm quen rồi thì chơi với nhau mới khoảng vài tháng trở lại đây.
Đến khoảng cuối tháng 12 năm ngoái thì mình với em chơi thân hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách vì cũng ngại người lớn, hôm noel đi chơi em có ôm tay mình nhưng cũng mới chỉ có thế.
Mùng 2 tháng 1 năm nay em xin sđt của mình rồi 2 đứa bắt đầu nhắn tin nói chuyện vì là riêng tư hơn nên 2 đứa nói chuyện cũng cởi mở hơn, em có khoe với mình là tết này em sang nhà cô ruột ở Côtô ăn tết, nhưng rồi cuối cùng em lại quyết định là ăn tết ở nhà nói là ở nhà chơi với mình, tối giao thừa đi chơi, em còn nói là tết sang nhà mình chơi và xem phim.
Đến hôm giao thừa mình từ chối 2 lời mời rủ đi chơi để đi với em hi vọng sẽ rất vui nhưng cuối cùng em lại nhắn tin xin lỗi báo là không đi được, thế là mình phải đón giao thừa ở nhà hơi buồn nên mình có nhắn lại mấy tin với giọng trách cứ rõ rệt.
Đến giao thừa nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng nên nhắn cho em mấy tin chúc tết coi như làm hòa và sáng mùng 1 cũng nhắn mấy tin nhưng không thấy em trả lời. Đến chiều mùng 1 tết mình đi chùa ra đến cửa có nhìn thấy em, nhưng thấy em không biểu lộ 1 chút cảm xúc gì rõ ràng hết và còn có vẻ tránh mặt mình, mình nghĩ em vẫn giận mình chuyện hôm qua nên tối về có gọi điện cho em tính xin lỗi mà không liên lạc được.
Cả ngày mùng 2 tết ở nhà không làm sao liên lạc được mình mới nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi. Đến tối hôm mùng 2 tết lúc đang ăn cơm thì em gọi điện cho mình bằng điện thoại bàn nói máy em bị hỏng, rồi rủ mình tối đó đi chơi mình nhận lời ngay. Tối hôm đó 2 đứa gặp nhau đi loanh quanh ngoài đường 1 chút rồi về, cũng không nhắc gì đến chuyện hôm giao thừa nên chẳng biết em có giận mình không quan trọng là mọi thứ vẫn tốt đẹp.
Chiều hôm mùng 4 tết như đã hẹn em sang nhà mình chơi 2 đứa lên phòng riêng của mình xem phim, được 1 lúc em dựa vào vai mình và ngủ mình ngồi đó nắm tay em và thỉnh thoảng sờ má vuốt tóc.
Từ hôm mùng 2 em và mình vẫn liên lạc qua số đt bàn của em. Và khi gặp nhau ngoài đường vẫn giữ khoảng cách.
Chiều hôm nay em lại sang nhà mình chơi, 2 đứa ngồi trên giường xem phim mình lại nắm tay em rồi em ngả vào lòng mình, mình ôm em rồi hôn em, em không kháng cự nhưng cũng không hôn lại, mình lúc đó không hiểu sao cũng chỉ có 1 cảm giác trống rỗng, không thật, chỉ nhớ rằng em ôm mình rất chặt lúc sau em thì thầm vào tai mình gì đó đến lần thứ 3 mình mới nghe rõ "sao anh lại hôn em?". Chẳng biết nói gì nữa mình chỉ nói "a y e". Rồi em ngồi đó không nói gì cả, không xem phim, chùm chăn kín nên cũng không rõ cảm xúc của em như thế nào, lúc sau mình bình tĩnh lại bắt chuyện em cũng không trả lời chỉ gật và lắc. Rồi ông anh mình vào phòng thấy em thì em lại quay ra nói chuyện vui đùa với ông anh mình như chưa có gì xảy ra.
Đến tối, vừa rồi mình bị bà già mắng và cấm lần sau không được cho em sang nhà chơi nữa có sang thì cũng chỉ được ngồi ở phòng khách thôi. Mình là bà già mình nói có lý nhưng cũng cố thanh minh là không có chuyện gì xảy ra chỉ là hàng xóm sang nhà nhau chơi thôi. Và đúng là mình cũng chỉ muôn bày tỏ tình cảm với em đến thế chứ mình biết là hiện giờ mình không thể làm gì xa hơn như thế (em vẫn chưa đủ 16 tuổi mà mình thì đã nghiên cứu rất kĩ cái luật này rồi).
Đến giờ ngồi đây mình đang mất hết phương hướng rồi không biết mình với em sẽ đi đến đâu? ngày mai gặp em sẽ ăn nói như thế nào? không biết em có bị mắng không? mà mình đã bày tỏ với em rồi làm sao có thể giấu được mọi người ít nhất là cho đến khi em 16 tuổi? ...
Chẳng biết làm sao chỉ biết lên đây tâm sự với mọi người hi vọng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cảm ơn vì đã đọc hết những tâm sự của mình!

và từ đó 2 đứa ko nhìn mặt nhau nữa

.