Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Làm Hardsub Eng để bán sang Cali.
Đã xem xong. Phim này xem bình thường, khá thất vọng.
Ghép hai câu chuyện vốn chả liên quan đến nhau (nghe giống Quentin Tarantino) có vẻ làm một con dao hai lưỡi nhưng mang tính sáng tạo, mạch phim vỡ vụn, khán giả chưa nắm hết cảm xúc phẩn cảnh này thì liền bị chuyển cảnh đột ngột, lẽ ra nên làm dài hơn tí thì đã ổn , biên tập có thể làm tốt hơn dù phân cảnh của thằng Cười làm rất tốt. Hai mảng được đầu tư kĩ là quay phim và âm nhạc thì bị lạm dụng khá nhiều, chả hiểu anh Đãng trọc nghĩ sao mà cứ nhai đi nhai lại cái liên khúc " góc quay + piano/pop music" hành nhau suốt từ đầu tới cuối phim. Diễn xuất tốt, ấn tượng nhân vật Hạnh, Đông và thằng Cười, bên Tây có Jean Dujardin bên ta có Hiếu Hiền. Hồ Vĩnh Khoa chỉ tròn vai, chị Hải diễn tốt, trong số các diễn viên chuyên nghiệp chắc ít ai vào vai công nhân nghành đực tốt như chị. Thoại sến và khá rập khuôn, kiểu như trả bài.
Dù không mang tính khai sáng hay mở đường mở lối gì nhưng phim này đáng được chào đón vì nó cho ta một cái nhìn thoáng hơn và sáng sủa hơn về giới đồng tính và nghề bán dâm. Sài Gòn trong phim không phải là những nơi toàn những tòa nhà cao trọc trời mà Sài Gòn trong phim là một Sài Gòn bình dân (toàn thấy ăn cơm hộp =) ), nơi đầy rẫy tệ nạn, lừa lọc, sở khanh, trai/gái đứng đường khắp tối... cái này xứng đáng được điểm cộng. Nếu cho điểm thì sẽ cho 6.5/10
, phim này coi còn động lại chút gì gọi là cảm xúc chứ mấy phim kia coi thì vui nhưng cười xong chả nhớ cái gì hết 
, giá mà đc dùng từ ngữ chợ búa chửi bậy nhiều hơn thì chắc thật hơn. Nhạc được, hợp với các scenes.^
Nói chung là phim hay đáng xem. Có điều nó quá buồn, rất là buồn! Nhưng như vậy lại thực tế hơn. :)
^
Nói chung là phim hay đáng xem. Có điều nó quá buồn, rất là buồn! Nhưng như vậy lại thực tế hơn. :)


(Vai này nếu giao cho cô Hồng Nga đóng chắc cũng hài ác) Nhưng hễ động đến con vịt của anh Đần là bị chị gái điếm quật cho tơi tả.film này mà buồn thì xem brokeback mountain chắc là khóc như mưa quá
hay nói gần hơn là Cánh đồng bất tận đi

Cuối cùng là Lam bị đập chết phải ko nhỉ?
Bị rape đến chết![]()


Lam có chết đâu, bị cắt nên thế
http://2sao.vn/p1002c1022n20111028103354255/lam-chet-oan-vi-hotboy-noi-loan-bi-cat-7-giay.vnn

trừ khi quăng nằm sấp xuống rồi bọn kia lấy chân chà đạp lên 
Vụ cắt này thấy cũng kì kì, nếu thật sự là bị cắt 7 giây khúc cuối đó thì nghĩa là Lam còn sống thì đâu có cái lý do gì mà thằng Long bạn đứng đường của Lam ở khu Gay đó lại khóc vào khúc cuối như thế vì theo cái kiểu nó khóc là Lam đã chết rồi. vs cả thấy cái vấn đề bộ kiểm duyệt kiên quyết cắt 7s đó thấy cũng vô lý vì nếu sợ nude thì cắt ngay từ khúc quay cảnh Lam chết rồi. chứ tự nhiên xuống đó còn có 7s mà cắt thì hơi lạ. Theo mình nghĩ chắc anh Đãng thấy dc ủng hộ vs lại nhiều ng không muốn Lam chết vào khúc cuối ấy nên mới có vụ cắt 7s này.Lam có chết đâu, bị cắt nên thế
http://2sao.vn/p1002c1022n2011102810...cat-7-giay.vnn
), theo mình nghĩ thì Lam đã chết nên anh bạn gay què đó mới khóc dữ dội như vậy.
