vấn đề về xã giao, karaoke, nhậu nhẹt....cần được tư vấn!!

  • Thread starter Thread starter Eruk
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trên đời bác còn gặp cả trăm, cả ngàn loại người khác nhau. Chẳng phải ai cũng làm bạn được. Nhưng nói chung vẫn phải giữ quan hệ, lúc cần thiết có thể liên lạc, nhờ vả... Mỗi người có cái mạnh của mình, tính xấu ko hẳn mặt nào họ cũng xấu. Đã xã giao thì ko nề hà cái chuyện đó, thậm chí, ghét nhau càng cần phải xã giao để thêm bạn bớt thù :))
 
... Đã cầm dao phải mài cho sắc, cầm cho chặt, hạ thủ cho chuẩn, còn k thì chỉ tự làm đứt tay mình rồi lại đổ thừa ... thôi quay mẹ về thời tiền sử xé và cào trong vô vọng cho nó an toàn, rồi lúc đó lại lưng tròng nước mắt ơ sao chậm thế. Vòng lẩn quẩn xảy ra rất nhiều trong box ở rất nhiều vấn đề.
Dài quá ngại đọc, đọc cái tóm lại trước.
+ n Kuuuuziinggg cho cái tóm lại ko có gì để chỉnh \m/
Bạn bè thân quen thì dễ nói rồi.
Cái giao tiếp - xã giao -> tức là ko mấy thân, ko mấy quen, buộc phải làm để giữ quan hệ. Tệ hơn là trong quan hệ với Boss, hoặc với khách hàng.
Những cái đấy không dùng đến cái tôi của mình được. Và nó khá là khổ sở với người không quen uống đấy.
Đó là sự khác biệt giữa con người này với con người kia
có người khéo léo lèo lái, có khi là luồn lách. như.
kenzabo nói:
Ông già mình chưa bao giờ thấy say luôn ý. Kêu là uống ko được nên ít uống. Uống thì cũng có nhưng chưa bao giờ quá đà, mình hỏi ba ko biết uống vậy rồi làm sao làm ăn giao tiếp xã hội này nọ. Ba kêu là : Mình cứ làm việc thôi, lâu lâu cần uống thì uống 1 tí cho vui rồi lủi, chứ thằng quan tiến chức rồi thân thể què quặt thì để làm gì
Có người ko thích thì họ ko cần thiết phải xoắn. như.
Thế thì tôi chịu bác rồi ...

Những thể loại tôi k ưa, sút ngay và luôn. Ai thích nhây, thì đành chịu thiệt :)

Bản thân mình bthuong chỉ dc 3 chai là ngắc ngư,ai nói gì kệ, dc cái bạn bè chơi lâu nó biết tính.
còn đứa nào mới chơi mà lèm bèm chuyện uống ít uống nhiều thì cáp kèo uống độ luôn cho nó tỉnh cmnr. đó giờ bóp chim 2 thằng thích hơn thua chuyện bia bọt, uống tính bill 2 chập lè lưỡi thở hồng hộc :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ làm việc giỏi là đâu vào đấy cả. Ông già mình thì cực kỳ giỏi luôn ấy. người trong nhà bảo là nếu mà biết cách ăn nói xã giao nữa thì làm to là chuyện đơn giản.
Mình như vậy đôi khi người ta lại quý. Cái gì cũng có 2 mặt cả. Nhưng nói chung tự đi lên thì tốt hơn.
Sau này mình ra đời uống thì uống cho vui tuyệt đối k bao giờ say, khổ thân thêm. Nói chứ cũng phải va chạm xã hội đã mới biết được như nào :(
 
thực ra thì uống rượu cũng là để cải thiện khoảng cách giữa mấy thằng đàn ông với nhau thôi, chưa thân sẽ thành thân, thân rồi càng thêm thân (ko tính trường hợp sát phạt nhé), nhiều khi có những khúc mắc anh em lúc bình thường đâu có dám nói, sợ chạm tự ái, sợ nhiều cái rắc rối, có rượu vào thì khác, nó giúp mình nói ra nhẹ như ko, anh em cũng tiếp thu nhẹ như ko, có bắt lỗi, bắt vạ kiểu gì cũng max là "1 ly", nhiều khi đâu có say, mượn rượu mà giãi bày cái khúc mắc thôi.
 
Mình giống chủ thớt cái khoảng hồi cấp III nói chi là ko dám uống bia + vào karaoke toàn nghe tụi bạn hát, nhưng lên DH thì vào năm cuối thì tưng bừng hoa lá cành luôn ,1 tuần 4 kèo nhậu, bia + rượu đình đám, uống xong qua đêm sáng dậy đi học chiều làm cử nữa @-)
nên nói chung trước khi ra trường cũng có cái gọi là làm vốn. Bây giờ đi làm, hồi tất niên vừa rồi công ty có làm tất niên nên nói chung xã giao chủ yếu thông qua bia rượu, có cụng ly mới biết mặt mình là ai, tất nhiên mình uống cũng phải hạn chế, uống ly nào cho đáng và ly nào không đáng. Khi có hơi men vào bạn tự nhiên cũng thấy tự tin và dần dần bắt chuyện được với người trong bàn.
 
Trên đời bác còn gặp cả trăm, cả ngàn loại người khác nhau. Chẳng phải ai cũng làm bạn được. Nhưng nói chung vẫn phải giữ quan hệ, lúc cần thiết có thể liên lạc, nhờ vả... Mỗi người có cái mạnh của mình, tính xấu ko hẳn mặt nào họ cũng xấu. Đã xã giao thì ko nề hà cái chuyện đó, thậm chí, ghét nhau càng cần phải xã giao để thêm bạn bớt thù :))

Vậy là ngăn kéo phòng xa của bác khá to ... sức chứa cao. Tôi vẫn thích chất lượng thôi số lg nhiều tôi k quản đc.
Chưa đến giai đoạn phải gồng mình, bon chen, chà lết để leo lên nên cũng chưa phải đau đầu vì bằng mặt k bằng lòng làm gì. Đừng tự rèn luyện mình thành ng vô dụng đến nỗi phải nhậu triền miên mới làm đc, đạt đc 1 cái gì đó.
Sống suy nghĩ nhiều về điểm tốt của ng khác thấy dễ sống hơn, còn đứa nào đã thích khốn nạn thì đọc phương án payback cho nó sợ là nó *éo dám làm gì đến mình ;)

Nhưng bản thân mình nỗ lực nhiều, thì có nhờ vả ít cũng leo nhanh lên hơn. Còn ngược lại thì chỉ đến thảm họa thôi.
Còn sống mà cứ phải lo lắng + đề phòng nó backstab mình thì cũng hơi hao nơ ron thần kinh.

Cuộc sống này khác gì 1 khu rừng mà mỗi ng là 1 loài vật , đều phải nai lưng ra tìm cách thích nghi và tồn tại nếu k sẽ bị đào thải ... trùm chăn khóc thầm =))
Mỗi ng có 1 cách khác nhau ... chả ai cho mình đc 1 cách cụ thể. Mà mình cũng chả làm đc cái gì cụ thể nếu cứ lì ra đó + sợ đủ thứ trên đời, cứ khăng khăng cứng nhắc với những gì mình nghĩ. Chú nào coi film thần tượng Yes, man là rõ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chả biết tương lai thế nào... Nhưng em thấy xã hội giờ ko biết uống rượu thiệt thòi nhiều lắm..
Cả nhân em thấy là nên biết uống rượu và uống được nhiều.. Để khi đi giao tiếp mình uống vui vẻ với anh em mà ko bị quắc cần câu... Vẫn có thể biết mình nói gì, làm gì là đc.
Còn 1 số cá nhân mà các bác kể thì ko khéo liệt vào dạng nghiện rùi.. Mà cái gì nghiện thì chả nát? =))..
Chốt 1 câu là rượu bia chả có gì sai... Sai là do người ko biết cách uống =) Chứ em thấy bác em mỗi bữa 2 ly rượu thuốc giờ tứ tuần mà khỏe hơn trâu =)).
 
Mình nói ng ta mời vì sao, để giải thích cho cái vế của 1 bạn ở trên nói về thích xem ng ói nó chưa hẳn hoàn toàn là như vậy ... k có nghĩa là bạn phải đáp lại cái vì ấy. Bạn là 1 cá thể độc lập 2 mấy tuổi đầu, đương nhiên phải có năng lực hành vi để lựa chọn 1 thái độ ứng xử phù hợp với cái việc mời đó. Cái hạng ỷ mình uống đc nhiều mạt sát ng khác ko uống đc, hay muốn ép ng ta uống nhiều v.v... đg nhiên mình chẳng gặp vì nó rơi mẹ vòng gửi xe rồi *éo có cơ hội mà ngồi vào bàn đâu. Còn bạn nên đọc lại các bài ở trên nữa của mình để xem lại mình có nói là uống đc hay uống nhiều nó giải quyết đc vấn đề giao tiếp với ng khác hay ko. Đừng đọc 1 bài mà kết luận mình nói như vậy.

Vì bạn đã quote, mình trả lời hàng đầu tiên, các hàng sau bạn tự suy tiếp, xin lỗi bạn vì mình cũng đang k tỉnh tảo để mà đọc hết Mình chỉ nói những gì mình làm đc chứ k có ý là khuyên ai làm như vậy.
Đi chơi , vui mình sẵn sàng uống, thậm chí chả cần mời, thích xỉn thì dễ hơn có skill để xỉn liền ^^ đg nhiên phải có cover me nhé Ko bao giờ say xỉn quá đà mà k có cover cả, khi mình cover đứa khác, khi đứa khác cover mình. Chuyện quá rõ để hiểu, ko ai nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi ng tự biết rõ, tự nguyện phân vai cho mình trc, tự "thiệt thòi " để mọi ng đc vui vẻ, an toàn v.v... Như vậy mới bõ công đi , chứ còn những loại sống chết mặc bay thì chơi với bnó làm gì cho mệt ng. Ko biết chọn bạn mà chơi thì lại quay về trách ai bây h ?
... còn những hạng thích ép thì mình *éo đi chơi lần thứ 2 hay thậm chí nói chuyện, hỏi gì bơ mẹ luôn . Chưa cần phải có bạn đến mức ấy. Còn ko thích thì chả ai dám ép mình.
Mà bạn bè mình cũng thuộc diện thông minh + bênh đồng bọn nên đứa nào lạ thích mời + ép bnó bảo thằng mời uống 2, đứa bị uống 1 >>> kill đc khối thằng giàu trí tưởng bở lawl. Nhớ mãi lần đau họng uống chậm ko theo đc mọi ng vẫn gọi ly ra rót cùng uống từ từ có đứa lại ép, kết quả của nó rất thảm

Còn đi làm thì chưa làm chức to đến mức phải tiếp quá 5 chai nên chưa nói gì đc nhiều. Đôi lần vì công việc cũng chỉ đến khoảng 7-8 chai là mấy ng kia ngất ngư rồi.
Còn riêng về thật lòng + hết mình, uống nước lã mình vẫn làm đc.

Tôn trọng ko đồng nghĩa với uống tất cả những gì ng ta đưa, ăn tất cả những gì ng ta gắp và làm tất cả những gì ng ta bảo. Thanh niên lớn cmnr k phải mẫu giáo nên chắc k cần phải dạy lại những cái quá cơ bản ấy.
Bạn trên nói về film Yes,man ... sử dụng trg hợp này là đúng đấy. Một ng nói ko với tất cả mọi offer ( dù chưa cần biết nó là cái gì, ntn, chỉ cần nghe nửa câu từ chối luôn v.v.... ) thì mặc định đã trở thành 1 ng xa cách rồi.
Còn thật lòng thì tùy mọi ng, bản thân mình sống luôn luôn là thật - ai *éo thích thì nhấn nút - nên k có kinh nghiệm gì hay để luồn lách và đối phó đc.


Suy cho cùng, tất cả chỉ là những công cụ ... bản thân mình là 1 ng sử dụng. Đã cầm dao phải mài cho sắc, cầm cho chặt, hạ thủ cho chuẩn, còn k thì chỉ tự làm đứt tay mình rồi lại đổ thừa ... thôi quay mẹ về thời tiền sử xé và cào trong vô vọng cho nó an toàn, rồi lúc đó lại lưng tròng nước mắt ơ sao chậm thế. Vòng lẩn quẩn xảy ra rất nhiều trong box ở rất nhiều vấn đề.
À , mình quote cái ý đấy của bạn và nói chỉ là ở khổ đầu tiên của bài mình, còn đoạn sau đúng là mình suy diễn từ đời thật của mình chứ nó ko liên quan đến bạn , đừng hiểu lầm :-?
Mình muốn nói đến thực trạng chung của cả XH Việt Nam bây giờ, mình đi gặp gỡ v..v. thì 10 hội phải 5,6 hội có tình trạng "ép" nhau uống . Tất nhiên mấy thằng mà đáng "bin" vào mặt vì cái kiểu chọc khích thì mình sẽ ko gặp lại làm gì.

Bạn có skill để "uống vừa đủ".Bạn chơi được 5-8 chai vẫn bình thường nên bạn cho rằng đó là bình thường.Như cái ví dụ mình đưa, giả sử reset hết tất cả đi, sức bạn chỉ được 5-7 chai, nhưng nó bắt bạn uống hết 1 két ( ví dụ đây là mức "bình thường" và bạn uống 5-7 chai là rất ít so với bình thường).Đến lúc đó bạn mới cảm nhận được .
Cái thực trạng như trên khiến rất nhiều người có vấn đề về rượu bia ko chịu nổi.Có phải ai cũng "thích thì uống, ko thích thì uống ít" được đâu, họ chỉ vỏn vẹn gói trong 1,2 cốc, vấn đề là họ bị ép uống quá khả năng rồi bị lấy cái chuyện đó "đánh giá sự thật lòng".
Mình bị dị ứng với cồn nên uống vào khoảng 1 cốc bia/rượu đỏ và mẩn hết người, kèm theo khó chịu ko ăn được gì nữa...có lẽ bạn ko bao giờ biết cái cảm giác đấy.(Mình chưa say bao giờ, cũng từng ngồi cả đêm với bạn bè , cố được tầm 4,5 chai nhưng sau đó là nghỉ học 1 tuần vì dị ứng )

Quan điểm của mình trên bài trên, gói gọn lại 1 câu , là "uống được thì nói thế nào mà chả được , nói gì cũng hay.Cứ thử bị ép uống gấp 3,4 lần sức chịu đựng xem sẽ rõ".
Đấy là điều cá nhân mình ko thật sự đồng tình với thói quen nhậu nhẹt ở VN hiện tại.Đi với bọn nước ngoài, ko uống được là thôi - nghỉ . Nhưng đa số ở VN đi nhậu thì ko được như vậy.Đáng buồn nữa là họ lại lấy đó làm thước đo "chân thành"
 
nói thật là vì các bạn cũng uống được 1 phần, nên thấy bt, như pocolo nói ấy

hơn nữa giao tiếp có nhiều chuyện không thể tránh được, tất nhiên là từ chối đến cùng thì cũng được, nhưng kết quả sau đó sẽ được gì

ví dụ nếu đi liên hoan, bạn là người mới về cơ quan, hay ở vế dưới, sếp bắt uống đủ kiểu, lúc đấy bạn có từ chối gay gắt được không?

hay dùng cách nhấp môi, mà 1 khi đã nhấp môi vào rồi, người ta ép được bạn uống 1 ngụm, về sau sẽ là 1 cốc, rồi 1 két. Có những người lúc bình thường tỉnh táo thì k sao, nhưng nhiều người có tí men rồi thì ép người khác uống rất là nhiệt, kiểu như mày k uống phải anh em tao, mày k uống là k nể tao, mất mặt tao bla bla...

thứ 2 là đặc thù nghề nghiệp, nếu bạn lỡ làm giao thông, hay xây dựng ở VN, làm công trình hay ký được hợp đồng đều có nghĩa là phải uống. Bạn không uống cũng được, nhưng không được việc, về cơ quan đối diện với sếp như nào?

nên mình rất ghét cái trò ép uống, nói thật là nhiều khi bị ép, phải cố mà cười thôi, chứ muốn nhét thẳng cái chai vào mồm nó ấy.

còn cái chuyện coi uống mới là hết mình, nhiệt tình vv... mình thấy chả đúng. Như khi đi chơi với thằng bạn từ bé, cả bọn đều hiểu nhau, đứa nào uống được, thì uống, không uống được thì uống 1 cốc, hay uống nước ngọt, miễn là ngồi chơi với nhau thật tình, chúng nó chẳng ép nhau bao r, vậy tại sao đi chơi vẫn vui, vẫn giữ được bạn bè từng ấy năm
 
có cái mánh rất dễ là trước khi uống rượu thì làm 1 chén dầu ăn, nó tráng ruột ngăn rượu thấm vào máu, chịu nhiệt đc lâu hơn.
cái nữa là uống nhiều thì phải ăn nhiều, nói nhiều, cái nói nhiều nó cũng đẩy kha khá men ra ngoài rồi, thế nên tăng 2 thường là đi karaoke, cũng như việc để 1 chén rượu lâu ko uống, tự nó bay cồn đi, uống vô thấy nhạt thếch ko khác gì nước lã đó.
 
uống thêm nước khoáng vô cho loãng nồng độ+ hát nhiều và ăn trái cây là tự dưng nó hết à :)
 
Hẹn gặp nhau thường thì ko lên 100% đúng giờ đc, nếu 1 nhóm đủ 4 người thì vô quán nước làm 1 sòng tién lên đánh ghi điểm trả kèo nước, sau khi đông đủ rồi đi ăn nhậu này kia, sau đó là đi karaoke + uống rồi xong.
Kinh nghiệm rút ra là: bia rượu dùng để kết nối tâm hồn và âm nhạc là thay lời muốn nói.
 
có cái mánh rất dễ là trước khi uống rượu thì làm 1 chén dầu ăn, nó tráng ruột ngăn rượu thấm vào máu, chịu nhiệt đc lâu hơn.
cái nữa là uống nhiều thì phải ăn nhiều, nói nhiều, cái nói nhiều nó cũng đẩy kha khá men ra ngoài rồi, thế nên tăng 2 thường là đi karaoke, cũng như việc để 1 chén rượu lâu ko uống, tự nó bay cồn đi, uống vô thấy nhạt thếch ko khác gì nước lã đó.

vâng uống dầu ăn thì tỉnh thật lâu ngấm thật nhưng ngấm rồi thì = mấy lần ko uống dầu ăn đấy
 
Uống bia pha nước ngọt thì càng nguy hiểm...
 
Nếu trời ko cho mình uống đc nhiều thì vẫn còn nhiều cách ... ngồi chửi mấy thằng ép mình thì chả phải là 1 cách cụ thể, chả đc gì, tốn thời gian và dẫn đến bem nhau là điều tất yếu. Như tôi đã nói uống 50 chai mà vào ngồi như zombie thì cũng chả ai ưa nổi.
Quan trọng là mình cứ giữ khư khư cái cách nói chuyện và cái cách nhìn tất cả mọi việc tất cả chỉ theo góc nhìn tiêu cực thì đúng là chả có gì tốt đẹp buồn xảy đến với mình đâu. Đừng ngạc nhiên làm gì. Có tài năng mà k đc lòng ng còn khó sống huống chi thiếu cả 2.
Lời nói chả mất tiền mua , đầu tư vào đó thì sẽ thấy 90% những gì bạn nói sẽ đc phản hồi tích cực và mang nhiều lợi ích to lớn, còn 10% do ng ta muốn - nhưng vẫn bị khống chế bởi 1 đk nào đó vd : hết tiền, má ko cho v.v..

Ở đây chủ topic mún hỏi trong vấn đề giao tiếp mang tính chất bạn bè tôi trả lời trong giới hạn đó thôi.
Còn trong vấn đề làm việc thì tôi k có kinh nghiệm rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
ở nhà tập hát đi ra quán mà hát, ko cần phải hát nhạc trẻ, hát cái j cũng đc, cũng chả cần phải hát hay, vui là chính thôi ko ai quan trọng hay dở j đâu, nếu ngại hát 1 mình thì kiếm bài nào đấy mà hát song ca, rượu bia thì cũng ko cần phải uống nhiều, cái chính là cứ zô theo tập thể, đứa nào chúc mình thì cứ từ chối khéo nói tửu lượng kém, em có bệnh dạ dày... thỉnh thoảng giả vờ nghe đt hoặc vào wc trốn cũng đc :-j,nói chung là uống rượu bia cũng phải có tí tiểu xảo =))
 
Rượu bia không phải là cách duy nhất để tạo dựng quan hệ .
Cái quan hệ có được trong bàn rượu nó cũng giống như hơi men , chóng tàn.
Mỗi khi tiệc tùng mà có người mời bia thì mình thường chỉ 1-2 ly là quá , còn ép nữa thì "em còn phải lái xe" , nhưng quan hệ của mình với mọi người xung quanh chẳng bao giờ xấu cả , cái quan trọng là những gì mình thể hiện khi tỉnh táo chứ không phải trên bàn nhậu .

Đó là quan điểm của mình , nhưng nếu có khả năng kết bạn trên bàn nhậu thì cũng là một cái tài , cái hay . Nhưng nếu không có cái tài đó thì cứ cách bình thường mà làm :) .

Còn nhạc nhẽo thì cứ mấy bài cũ thiếu gì bài hay mà vui , nhạc Việt đâu phải chỉ có pop :| .
 
vậy có ai giới thiệu cho mình vài chục bài nhạc việt hay mà vui không, lại dễ hát 1 tí :( từ nhỏ tới lớn nghe toàn nhạc nước ngoài, nhạc việt giờ không biết bài nào ngoài mấy bài con nít :(( nhiều lần cũng về nhà tự mở nhạc nghe có gì hát theo nhưng mà không mở được quá 3 lần :( tại nghe không quen và cũng không thấy hay... vào quán kara y như rằng là ngồi nói chuyện, nhiều người giục mình hát thì cũng chỉ hát 1,2 bài mà phải có người dắt nhịp và điệu chứ mình k thuộc...
về chuyện bia bọt thì nói thẳng luôn là ghét bia cực kỳ :-& chả hiểu có gì ngon nữa mà nhiều người uống thế. Hiện cũng chỉ chơi với 1 đám bạn thân và cũng có đi nhậu khoảng 1 tháng 1 lần nhưng chủ yếu là phá mồi còn bia thì lai rai thôi :)) Cũng có lần tới bến (mình hình như ngang 6-7 chai gì đấy) và kết quả là mửa tại chỗ rồi về nhà nằm liệt tới sáng :)). Nhưng đa số là uống ít khoảng 2-3 ly, do ghét bia và thấy cũng k cần thiết phải tới bến. Tất nhiên nhiều lúc bị khích đểu (từ con gái nữa thì càng ghét) nhưng mà cũng bỏ ngoài tai rồi cười qua thôi. Bạn bè thân nó cũng biết tính, chê 1 chặp nó cũng k nói gì nữa đâu, đến lúc nhậu rồi cũng rủ mình đi thôi :)) mà nghĩ lại trước h nhậu nhẹt gì mình toàn khởi xướng :D.
Mình hiện chưa đi làm nên chưa biết sau này quan hệ rộng phải ra sao nhưng thấy khá khó vì ko biết phải bắt đầu từ đâu. Giao tiếp đối với mình thì nếu mới gặp bắt chuyện ngay và nói nhiều từ đầu thì mình k làm được, nhưng kiểu gặp nhau 1 chặp thì dần dần sẽ nói được và chơi được :D tất nhiên là những người mình không ghét thì mới thế :)
 
1.uống bia rượu k tốt, và cách uống như bạn là quá hợp lý rồi. Nếu mà bạn mắc k uống đc nhiều quá, thì chỉ nhấp miệng thôi chứ đừng 100%. Đợi cho đến khi chúng nó phê rồi thì uống. Nếu mà nhắm k uống đc thì thôi. Cái quan trọng khi đi nhậu là bạn phải giữ mình tỉnh táo. Chúng nó nói k nhiệt tình thì kệ mẹ chúng nó. Mình thì k phải là loại nghiện bia rượu, nhưng cũng uống tạm đc ( tầm 6 7 chai, đôi khi cao hứng thì 8 chai). Nhưng khi đi liên hoan mình k bao giờ uống nhiều (chỉ đôi lúc thôi, nếu mà uống nhiều quá nó say thì mệt lắm). Chúng nó cũng bảo là mình k nhiệt tình, mình bảo là nếu mà uống nữa thì tao nôn nên chúng nó cũng chẳng ép làm gì.
2. đi hát thì cứ thoải mái, chúng nó rủ đi vui chứ có gì đâu. Không biết v-pop thì k-pop, US, rock..... Cứ chơi cái thể loại gì mà mình biết ấy. Nếu mà chúng nó bắt bạn chơi V-pop thì cứ chơi, bạn hát tệ chúng nó cũng k khiến bạn hát đâu.


Mình thấy tính bạn cũng khá giống mình đó. Nếu mà lần đầu làm quen thì rất khó mở lời, phải 2 3 lần thì mới dễ chịu.

---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:37 ----------

Uống bia pha nước ngọt thì càng nguy hiểm...

bác chơi thế. có lần tôi uống như thế đi sản xuất té de:))
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn chuyện thứ 2 là theo mình thấy thì phần lớn tụi bàn bè có hội họp liên hoan gì thì hình thức bình dân nhất là kéo ra 1 quán vỉa hè nào đó ăn nhậu no nê rồi tăng 2 đi karaoke. Thú thực về chuyện nhậu nhẹt thì mình không thích cho lắm vì từ nhỏ đã có ấn tượng xấu từ ba mình và 1 vài ông cậu trong nhà (mỗi lần ba mình nhậu say về thì cứ nằm đập giường đập tủ rất ồn ào, có bữa còn ói ra cả giường,nói chung là khi ổng say thì làm khổ mẹ mình rất nhiều :(), do đó mỗi khi đi nhậu thì mình chỉ uống tới ngưỡng vừa đủ thôi, còn ai ép nữa cũng đều từ chối (mình được 3 chai saigon là hết xí quách =.="). Còn việc đi karaoke thì mình trước giờ chỉ đi có 3 lần,mà lần nào vô cũng toàn ngồi nghe tụi nó hát,cơ bản là mình không thích mấy loại nhạc trẻ nhăng nhít bây giờ cho lắm và cũng ít khi nghe nhạc Việt,mà tụi kia thì toàn hát mấy thứ đó =.=". Cứ mỗi khi như vậy thì mình bị cho là không hòa đồng, xa cách v.v...
Mấy bạn có thể cho vài lời khuyên không?(thông cảm post hơi dài ^^")
riêng vụ nhậu nhẹt ko khuyến khích nhậu xỉn, chỉ gọi là thỉnh thoảng cụng zô cho có khí thế, tuyệt đối ko bao giờ vượt quá giới hạn dù bị khích, ép (có thể viện cớ bị bệnh gì đó hay đang uống thuốc...)
trong khi ăn uống, ban đầu có thể chỉ nghe người ta kể chuyện, khi gặp 1 câu chuyện nào đó tương tự chuyện mình đã gặp thì góp vài lời. ví dụ: người ta đang bàn về smartphone chẳng hạn, thì bảo "hôm nọ lên mạng xem thấy con này design đẹp blah blah", hoặc "bữa có thằng bạn cũng mua con XXX, mượn nó trải nghiệm tí thấy nó blah blah"... nhưng nhớ rằng mình phải khá rành chuyện đó mới nói, tránh tuyệt đối giả vờ hiểu biết để ba hoa (nên nhớ nó khác với chém gió cho vui), khi đó có thể sẽ nảy sinh tranh luận (ví dụ ở trên mình bảo con này tốt, người ta lại cho rằng chưa tốt lắm) và từ tranh luận sẽ đẻ ra thêm chuyện, chú ý tranh luận hòa bình, đến mức nào đó thì nên nhún nhường tránh đang có hơi men tranh luận lại thành ẩu đả.

vụ hát karaoke: về nhà tập dượt vài bài cho thật đỉnh, hôm nào đi ban đầu chỉ ngồi diệt mồi, sau khi chúng nó giở hết ngón nghề ra rồi thì mới bắt đầu gọi và chiến, cố gắng gây được cái ấn tượng = bài đỉnh đó thì sẽ đỡ bị chìm, lần sau có đi người ta cũng nhớ nhiều hơn
nếu có giọng tốt, cứ chọn bài nào thật khó vào mà chơi (ví dụ mấy bài của Bằng Kiều), ko thì làm vài bài nhẹ nhàng thôi, ko thích nhạc trẻ sến thì hát mấy bài cũ cũ 1 chút nhưng nghe hợp nhạc và lời có ý nghĩa
recommend vài bài: trái tim bên lề, dĩ vãng cuộc tình, mãi mãi một tình yêu, nếu phải xa nhau, xin lỗi tình yêu... hoặc là chơi vài bài hài hài như đập vỡ cây đàn (nếu hát được)
 
Back
Top