[Kim] MaoSuVuong
T.E.T.Я.I.S
- 8/1/08
- 633
- 0
Hello các bác, không biết có bác nào nhớ chuyện lần trước của em không. Thôi thì em xin kể vắn tắt. Em đang thích 1 bé bạn của em gái em, đã mời bé ấy đi xem ca nhạc 1 lần, mặc dù là đi xem nhạc Rock không phải sở thích của em ấy nhưng thấy thái độ của em ấy cũng rất vui. Sau đó em bận 1 time chạy sô các kiểu để kiếm tiền ăn tết nên cũng ít quan tâm trò chuyện gì nhiều. Mời hồi tết vào em có mời em ấy đi cafe, em ấy ok nhưng sau đó lại đổi ý mời em đi họp lớp em ấy tại nhà của em ấy , em thấy mình được tin tưởng, em thấy vui lắm...nhưng bữa đấy lại khá trớt quớt, các bạn của em ấy rất vô tư ngồi nói hết chuyện này tới chuyện khác, còn em thì khá thiếu bản lĩnh trong khoản giao tiếp nên toàn ngồi cười trừ, thỉnh thoảng em gái của em nói vài chủ đề để em có thể phụ họa theo còn ngoài ra em toàn ngồi cười, đến tối về em nhắn tin cho em ấy nói cảm ơn vì buổi tối thì em ấy nhắn lại 1 cái tin rất ngắn cảm ơn lại và G9, em cảm thấy hình như mình đã không được như sự mong đợi của em ấy thì phải 
. Các bác tư vấn giúp em tiếp theo em nên làm gì với, em muốn mời bé ấy đi chơi ngày 14/2 nhưng hiện tại khó nói quá, các bác giúp em với, em ko muốn 14/2 này lại 1 mình nữa đâu 



. Các bác tư vấn giúp em tiếp theo em nên làm gì với, em muốn mời bé ấy đi chơi ngày 14/2 nhưng hiện tại khó nói quá, các bác giúp em với, em ko muốn 14/2 này lại 1 mình nữa đâu 


, nếu bác quyết định rủ thì cứ hỏi thằng ,khó nói thì bóng gió các kiểu 


. Xõa đê 
