[Vietsub] Tây Du Ký 2011 (Trương Kỷ Trung) | HDTV.720p

  • Thread starter Thread starter denvadi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phần đại náo thiên cung sao coi thấy nhạt nhẽo nhỉ,chả thấy hoành tráng gì,chả lẽ bị cắt sạch rồi@@
 
Đoạn đầu thì cứ cắt càng nhiều càng tốt,có đổi mới chi tiết nào so với bản cũ thì hãy phát lên.
 
TDK mới này xem không hay bằng bản đầu tiên, được mỗi cái nhân vật đẹp, yêu tinh gì mà nhìn dễ thương kinh.
 
xem xong 6 tập thấy fail quá :-< từ tạo hình đến cách dẫn dắt plot phim :-<
 
Phần đại náo thiên cung sao coi thấy nhạt nhẽo nhỉ,chả thấy hoành tráng gì,chả lẽ bị cắt sạch rồi@@

ko cắt cũng ko bá đạo được lông rụng hết rồi sao phân thân như bản cũ =)) bản cũ biến đại náo anh hoàng chui xuong nghế xem mới xướng

hình như khúc núi đè TNK nó bật lại muốn sập núi mà anh như lai cho dán luôn khỏi bật =))

Cho mình hỏi thêm là thàng dương tiễn sao bá đạo vậy đánh ngang TNK lại còn cao to nhà mặt phố bố làm to @.@! TNk ko ăn đào với tiên đơn ko biết cân lại ko

Với lại cha bồ đề lão tổ là ai nhỉ có phim nào nói về cha này ko dại có 72 chiu đã bá đạo vậy rồi :x TNK học lâu hơn tí chắc cân luôn anh Lai
 
^
Vì anh tiễn có 73 phép,hơn anh khỉ 1 phép,đánh ngang ngửa là do anh khỉ cắn thuốc lắc,nếu không thì anh khỉ chắc chắn không có vé với anh tiễn :))

Nếu đấu trí thì may ra anh khỉ còn cân được,vì anh khỉ lém lỉnh lọc lõi có thừa,còn anh tiễn thì xem đắc kỷ trụ vương cũng đã biết là khá ngờ nghệch,bảo gì cũng nghe theo :))
 
anh Tiển và anh Khỉ như 2 bá giả của võ lâm :))
 
Anh Tiễn trong Phong Thần bá đạo lắm đấy,mưu kế cũng khủng nữa chứ có ngờ nghệch lắm đâu X_X
 
anh tiễn trong TVB kìa ngu bỏ mother ra lại xấu Zzzzzzz qua đây cân cả anh không
 
thằng dương tiễn nó cũng chỉ học thất thập nhị huyền công thôi mà lấy đâu ra mà 73 phép thế bác :|
 
72 phép chắc bắt nguồn từ thiếu lâm với thất thập nhị huyền công (72 tuyệt kỹ), học được tới đó là max rồi (theo quan niệm của khựa) nên cướp đâu ra 73 phép? Ông bồ đề truyền tới đó hết bài rồi mới đuổi xuống núi hành hiệp =))
 
thật ra mình gọi là 72 phép biến thế thôi chứ cái mà ngộ không nó học cũng là thất thập nhị huyền công giống dương tiễn thôi thế 2 bác này đánh nhau cũng chỉ ngang ngang nhau
 
thằng dương tiễn nó cũng chỉ học thất thập nhị huyền công thôi mà lấy đâu ra mà 73 phép thế bác :|

Lấy đâu ra thì không biết,nhưng trong phim có đề cập cơ mà chả ai để ý hay sao vậy :|

Lúc anh Khỉ đang đấu phép với anh Tiễn ở dưới trần,thì ở trên Lý Tịnh đã bảo "ku tiễn nó 73 phép,hơn con khỉ 1 phép,thua thế quái nào được anh Hoàng nhỉ ? " :|
 
Chỉnh sửa cuối:
tập 7 lâu ra thế nhỉ :(
 
Lấy đâu ra thì không biết,nhưng trong phim có đề cập cơ mà chả ai để ý hay sao vậy :|

Lúc anh Khỉ đang đấu phép với anh Tiễn ở dưới trần,thì ở trên Lý Tịnh đã bảo "ku tiễn nó 73 phép,hơn con khỉ 1 phép,thua thế quái nào được anh Hoàng nhỉ ? " :|

mình cũng ko để ý lắm chắc bản mới này nó chém thêm vào chứ truyện nguyên tác làm gì có đoạn nào nói dương tiễn có 73 phép đâu :D
 
Trước người ta thường bảo phép thứ 73 của Dương Tiễn là con mắt của nó đấy :P.
Mà phim này thích Dương Tiễn vãi chứ ko như mấy phim kia hống hách láo lếu vật vã.Phim này dù có hơi kiêu nhưng cũng hợp tình hợp lý hơn.
 
[video=youtube;xwDCFLZoXrY]http://www.youtube.com/watch?v=xwDCFLZoXrY&feature=BFa&list=PL64A32E140B51D934&lf=mh_lolz[/video]
 
Tập 7 này cũng được,cảnh leo núi nhìn giả với cảnh vỡ núi nhìn ảo tung chảo.Chỉ vì cảnh giả nên thấy nó không hay chỗ cứu TNK gì cả
 
^
Mình lại thấy nó hay,Tam Tạng bất chấp tính mạng leo cái núi cao vút dựng đứng để cứu TNK,xem mà cảm động thật,tính mỗi việc này thôi cũng đủ thấy ơn nghĩa của TT với TNK lớn đến cỡ nào. (bản cũ làm cảnh TT đi lên núi cứ như đi dạo)

Xem tập này xong mới thấy bản cũ làm nhiều đoạn sơ sài quá,xem mà đoán trước được tình huống rồi mà vẫn thấy hay mới lạ :))
 
Mà núi cao quá nó cũng ảo,lúc anh khỉ phá núi ra thì anh tam tạng núp ở đâu mà hay thế@@,chả lẽ nhảy qua ngọn núi bên cạnh@@
 
Back
Top