[Fanfic] Hậu Harry Potter

cám ơn thì phãi + rep chứ anh bạn =)) .
 
Tớ thấy chương đầu cậu sử dụng quá nhiều đại từ "tôi" :)
 
Tớ thấy chương đầu cậu sử dụng quá nhiều đại từ "tôi" :)

Hồi viết truyện này thì tớ mới tập tành viết nên khả năng diễn đạt vẫn còn non kém =((

Hôm nay tớ đã nhận đc một review hết sức cảm động :((

Một câu chuyện tưởng chừng như rập khuôn cái bóng HP và gây sự khó chịu với những ai có thể là fan cuồng của HP :))

Khúc dạo đầu tưởng chừng như không có gì hấp dẫn. Phải nói từ năm 4 trở về trước thì giáo trình hoàn toàn như HP sau 19 năm. Gia không có gì là đột phá mới mẻ cho đến khi vào năm thứ 3, khi mà một môn học gọi là Giả kim bí thuật xuất hiện :-bd

Vẫn phong cách lằng nhằng của HP có phần yếu kém hơn. Tuy nhiên chả trách được vì một tay bút nghiệp dư mới vào nghề làm sao sánh được kia chứ ^^ Nhưng mà hương vị gia thêm vào tác phẩm thật sự mới mẻ và làm mê đắm những ai theo dõi từ đầu chí cuối :> Một HP rất khác. Một câu chuyện huyền ảo và hấp dẫn. Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề lục lọi từng trang ư. Hãy để med dẫn đường cho bạn:

Năm thứ 1, như mọi đứa trẻ Albus lên đường nhập học với sự lo lắng và kì vọng của ông cha HP ^^ Và cậu sớm nhận ra những điều mới mẻ cũng như những người bạn và kẻ thù. Cuộc chiến hắc ám và chính nghĩa giờ đây không còn là sự đối đầu với nhà Slytherin mà là giữa người tốt và kẻ xấu. Năm đầu tiên, cũng như cha, Albus đã đối đầu với một kẻ nguy hiểm và hoàn toàn may mắn phá được âm mưu của hắn. Một bước tiến nhỏ trên con đường lớn.

Năm thứ 2, và vẫn như năm thứ 2 của HP, cái chết bí ẩn của ông Flint giám thị liệu có liên quan gì đến cô tiên nhỏ Lucy. Một cô tiên bí ẩn lạ lùng mà chỉ Albus mới nhìn thấy cô. Sự bí ẩn của kẻ tên Ekeziel, môn đệ của Chúa, sức mạnh kí quái và bí mật của hắn. Albus sẽ phải đối mặt với kẻ thù con nguy hiểm hơn kẻ-mà-cha-cậu-đối-đầu.

Năm thứ 3, lại thêm nhân vật mới, giáo sư Stacy-kẹo-bông với năng lực tiên tri. Lần đối đầu này lại kinh dị hơn khi đội quân địa ngục hoàn toàn khống chế nhóm Albus.

Năm thứ 4, cuộc phiêu lưu kì ảo kéo Albus đến một Thế giới khác. Nơi mà ở đó, những bí mật che dấu dần lộ diện.

Năm thứ 5, một học sinh bí ẩn nhập học. Một tên tay sai của kẻ tự xưng là Chúa. Bằng sự lôi kéo của hắn, ngôi trường bị chia rẽ hoàn toàn. Chiến trường xảy ra với đau đớn và mất mát. Albus không ngờ kẻ thù lớn mạnh nhất lại là kẻ thân thiết nhất của mình.

Năm thứ 6 rồi năm thứ 7, cuộc phiêu lưu của Albus không còn quanh đi quẩn lại ở Hogwart nữa. Một cuộc phiêu lưu không kém cạnh gì ông bố Harry Potter lại có phần thích thú hơn khi bạn đồng hành của Albus lúc nào cũng là những bông hoa xinh đẹp mơn mởn, cho dù đó là một cô gái bí ẩn với vẻ ngoài xấu xí thì Albus vẫn nhận xét: “ Với mình thì cậu rất xinh đẹp. “ =))

Xuyên suốt toàn bộ tác phẩm đồ sộ này là tình bạn bè thân hữu, tình yêu lãng mạn. Cũng phải nói thêm rằng lượng bạn bè xung quang Albus toàn những cô gái xinh như mộng =p~ Dường như đây có thể là một harem riêng của chính tác giả ^^

Nuối tiếc :-<

Đó là cảm giác med khi tiến gần đến những chap cuối. Có lẽ đây là điều thường thấy cho đa số tác giả không chỉ riêng gia mà còn có những tác giả tên tuổi chuyên nghiệp khác =(( Tất cả dường như đều đuối về phần kết :-<

Phe hắc ám xuất hiện quá nhanh và đi cũng nhanh nốt. Nhân vật nào cũng mang sức mạnh tối thượng để rồi thảm bại với một chiêu tưởng chừng như bình thường mà lại là tối thượng. Ai cũng thốt ra cậu “ Tại sao gia lại cho ta chết với đòn này ? “ Chưa kể sự biến chuyển tình cảm của họ cũng vậy, trở nên xấu xa vì một lý do rồi lại quay ngoặc nhanh chóng vì một giải nghĩa, thật là chỉ có ở một lý tưởng mà gia dẫ xây dựng. The Power of Belief :-)/\:-)

Tựu trung lại, bỏ đi những đoạn không mong muốn vì tác giả đã cố gắng hết sức mình, Albus Severus Potter quả là một câu chuyện đáng đọc, một trải nghiệm hiếm có chỉ có thể được tìm thấy ở Box Văn Học. Med có thể nói: những ai sinh hoạt ở box mà chưa đọc truyện thì đó quả là điều đáng tiếc &[]

Go go chan chan ~^o^~
 
Chỉnh sửa cuối:
Tình hình là dạo này rất nhớ đứa con tinh thần này nên tớ muốn viết tiếp :D
Dạo này tuổi cao sức yếu rồi nên chưa chắc đã có thể làm hài lòng độc giả nhưng tớ vẫn sẽ viết :x

1. Ai có ý tưởng gì cho những chap tiếp theo xin cứ đóng góp
2. Ai muốn truyện theo chiều hướng nào? Số phận các nhân vật ra sao thì xin cứ cmt ở đây :>
 
Mình muốn thấy Hogwarts được tái xây dựng lại, học sinh lại được đến trường, những người hy sinh được tưởng nhớ, những người còn sống kể lại câu chuyện bất tận về những người con của Hogwarts đã làm nên những kỳ công như thế nào đối với thế giới.

Có thể nói, cái dư âm sống, học tập và sinh hoạt bên trong toà lâu đài cổ kính mang tên Hogwarts ấy vẫn còn day dứt mình đến bây giờ.

Mình chỉ coi phim thôi, nhưng cuối phần 6, sau khi cụ Dumbledore mất, Harry đứng trên ban công, nhìn ra toàn cảnh xung quanh, nói một câu mà khiến mình nhớ mãi 'Tớ chưa bao giờ nhận ra là nơi này lại đẹp đến vậy'.
 
Mình muốn thấy Hogwarts được tái xây dựng lại, học sinh lại được đến trường, những người hy sinh được tưởng nhớ, những người còn sống kể lại câu chuyện bất tận về những người con của Hogwarts đã làm nên những kỳ công như thế nào đối với thế giới.

Có thể nói, cái dư âm sống, học tập và sinh hoạt bên trong toà lâu đài cổ kính mang tên Hogwarts ấy vẫn còn day dứt mình đến bây giờ.

Mình chỉ coi phim thôi, nhưng cuối phần 6, sau khi cụ Dumbledore mất, Harry đứng trên ban công, nhìn ra toàn cảnh xung quanh, nói một câu mà khiến mình nhớ mãi 'Tớ chưa bao giờ nhận ra là nơi này lại đẹp đến vậy'.
Sau khi truyện HP kết thúc thì tớ đã mua đĩa game HP về chơi để làm mình có cảm giác như được sống ở Hogwart ^^

P/s: Mà vậy là viết về đời cháu của Harry Potter à? :-?
 
Tình hình là dạo này rất nhớ đứa con tinh thần này nên tớ muốn viết tiếp :D
Dạo này tuổi cao sức yếu rồi nên chưa chắc đã có thể làm hài lòng độc giả nhưng tớ vẫn sẽ viết :x

1. Ai có ý tưởng gì cho những chap tiếp theo xin cứ đóng góp
2. Ai muốn truyện theo chiều hướng nào? Số phận các nhân vật ra sao thì xin cứ cmt ở đây :>

Có hai cách để lựa chọn :D

1. Viết tiếp câu chuyện của Albus
2. Viết về con Albus, cháu HP, tên là Potter Dài Tập :))

Dù viết về ai thì med thấy nên viết thế này nếu đủ sức :D

Do Phantom là kẻ du hành xuyên TG cho nên có thể miêu tả một câu chuyện truy bắt rượt đuổi ly kì qua nhiều thế giới mà gia đã viết :> Có thể kết bạn với Daren, Mark, Cas, Shadow moon... :x Giả sử như mỗi TG đó đều có một vị trí gọi là Điểm tạo dựng TG( có thể là người, vị trí hay đồ vật), Phatom muốn phá hủy Tg hay làm lại toàn bộ TG của chính cô mong muốn thì phải páh hủy các điểm mốc này. Như vậy thì cuộc hành trình trên sẽ là ngăn chặn và cứu các TG đó :D <<< Ý tưởng này thoạt nhìn đơn giản nhưng thật ra rất đồ sộ ;))

ps: nếu tận cùng end mà lại chiến ở Hogwart thì tuyệt :x
 
Thanks vì sự đóng góp idea rất hay :x
Chút nữa sẽ viết chap mới \m/

P/s: Do truyện tớ đã end ở chap 121 và mãi về sau mới viết tiếp chap 122 nên tớ up lại cho những bạn không đọc hết topic :D
http://forums.gamevn.com/showpost.php?p=18326006
 
Mình cũng nghĩ giống như bạn medassin, đây có thể coi như việc tiếp một câu chuyện mà cũng là hoàn thành nốt những câu chuyện còn lại.
Còn về số phận của các nhân vật thì chắc là sau cuộc chiến Albus sẽ trở thành hiệu trưởng của Hogwarts, bắt đầu xây dựng lại ngôi trường và nhiều khả năng sẽ có chuyện tình tay ba giữa Albus- Sylvia- Bella. Các nhân vật khác thì chắc là ở lại làm giáo viên của trường, thay thế cho thế hệ cũ đã chết trong cuộc chiến. Joshua Cain (Lucifer) tuy đã hoàn lương nhưng chắc vẫn còn đấu tranh với nhân cách thứ hai của mình (giống như Sylar trong phim Heroes).
Mà mình nghĩ là không nên viết về con cháu Albus vì như thế dễ gây nhàm chán lắm vì cứ mãi kể về một dòng họ. Tại sao bạn không giữ nguyên các nhân vật cũ của truyện, nhưng xuất hiện một hay nhiều nhân vật chính mới, hoàn toàn không liên quan đến gia đình Potter hay các nhân vật khác xen kẽ vào.
Ngoài ra khi theo dõi các truyện của bạn mình nghĩ người sẽ kéo các nhân vật ở các thế giới đến với nhau có lẽ là... Freddy, à quên Eddy Kruger. Còn tên Phantom chắc đã hợp tác với Ducan, Shiva, cùng các nhân vật phản diện khác để tạo thành một liên minh tội ác. Mà mình cũng mong rằng cái tên Phantom sẽ bị đánh bại một cách hợp lí chứ không như cái tên Lucifer, chết một cách lãng xẹt. Nhưng thật ra thì cũng hơi khó vì bạn cho tên này sức mạnh lớn quá, đến cả Vua Đen và Vua Trắng, phá huỷ 1/3 thế giới còn không làm gì được cơ mà.
Lời cuối cùng, mình xin chúc bạn sẽ thành công khi viết tiếp tác phẩm này. Thú thật với bạn là khi đọc đến chương cuối, mình cứ cảm thấy tiếc nuối mãi, cho nên khi nghe tin bạn sẽ viết tiếp, mình vui lắm. Cố gắng lên, bạn nhé!
 
Mình cũng nghĩ giống như bạn medassin, đây có thể coi như việc tiếp một câu chuyện mà cũng là hoàn thành nốt những câu chuyện còn lại.
Còn về số phận của các nhân vật thì chắc là sau cuộc chiến Albus sẽ trở thành hiệu trưởng của Hogwarts, bắt đầu xây dựng lại ngôi trường và nhiều khả năng sẽ có chuyện tình tay ba giữa Albus- Sylvia- Bella. Các nhân vật khác thì chắc là ở lại làm giáo viên của trường, thay thế cho thế hệ cũ đã chết trong cuộc chiến. Joshua Cain (Lucifer) tuy đã hoàn lương nhưng chắc vẫn còn đấu tranh với nhân cách thứ hai của mình (giống như Sylar trong phim Heroes).
Mà mình nghĩ là không nên viết về con cháu Albus vì như thế dễ gây nhàm chán lắm vì cứ mãi kể về một dòng họ. Tại sao bạn không giữ nguyên các nhân vật cũ của truyện, nhưng xuất hiện một hay nhiều nhân vật chính mới, hoàn toàn không liên quan đến gia đình Potter hay các nhân vật khác xen kẽ vào.
Ngoài ra khi theo dõi các truyện của bạn mình nghĩ người sẽ kéo các nhân vật ở các thế giới đến với nhau có lẽ là... Freddy, à quên Eddy Kruger. Còn tên Phantom chắc đã hợp tác với Ducan, Shiva, cùng các nhân vật phản diện khác để tạo thành một liên minh tội ác. Mà mình cũng mong rằng cái tên Phantom sẽ bị đánh bại một cách hợp lí chứ không như cái tên Lucifer, chết một cách lãng xẹt. Nhưng thật ra thì cũng hơi khó vì bạn cho tên này sức mạnh lớn quá, đến cả Vua Đen và Vua Trắng, phá huỷ 1/3 thế giới còn không làm gì được cơ mà.
Lời cuối cùng, mình xin chúc bạn sẽ thành công khi viết tiếp tác phẩm này. Thú thật với bạn là khi đọc đến chương cuối, mình cứ cảm thấy tiếc nuối mãi, cho nên khi nghe tin bạn sẽ viết tiếp, mình vui lắm. Cố gắng lên, bạn nhé!
Thấy đc ủng hộ thì tớ vui lắm :((

Tớ viết tiếp Hậu HP để nguôi ngoai nỗi nhớ HP và cái thế giới ma thuật kỳ ảo đầy thơ mộng ấy
Vì vậy không biết có đủ làm hài lòng độc giả không nữa :))
 
Do hồi viết cái Hậu HP này thì nó là tác phẩm đầu tay nên hiện giờ những chap mới thì cách hành văn của tớ sẽ khác so với hồi đó, thông cảm nhé ^^

Quyết định bất ngờ của giáo sư Stacy dành cho Albus


Chương 123: Giáo sư Stacy dạy tôi phép Teleport​


Cuối cùng tôi đã kể về sự ra đi của Emily Rose cho tất cả mọi người. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, cái ngày Emily đã tan biến đi đẹp như thể đang lấp lánh trong gió.

Tất cả chúng tôi đều không kìm được nước mắt. Nhờ Emily mà chúng tôi mới có chiến thắng này. Nhưng cô ấy đã không có ở đây để có thể chứng kiến kết quả mà cô đã tạo ra.

Chúng tôi sẽ mãi tưởng nhớ cô ấy………

Giáo sư Stacy nói với tôi và Bella:
-Hai trò ra ngoài đi! Tôi có chuyện muốn nói!

Chúng tôi băng những dãy hành lang cổ kính trong lâu đài Lucifer. Thỉnh thoảng tôi thấy xác quái vật nằm ở dọc đường. Giáo sư Stacy nói:
-Albus! Tôi sẽ dạy trò phép Teleport!

Bella reo lên:
-Tuyệt quá!

Tôi thì thắc mắc:
-Không phải giáo sư đã nói rằng không phải ai cũng có thể học được phép này ư?

Giáo sư Stacy mỉm cười trông dễ thương cực kỳ. Nhiều khi tôi vẫn quên mất cô ấy là một giáo sư chứ không phải một học viên như chúng tôi. Cô ấy nhấc gọng kính màu hồng của mình lên và nói:
-Trò có thể học được phép này! Trước khi các trò đến cứu tôi……..tôi đã nhìn thấy Phantom…….

Tôi và Bella hoảng hốt nhìn quanh:
-Phantom? Cô ta ở đây ư?

Giáo sư Stacy lắc đầu:
-Không! Ý tôi là nhìn thấy ở trong giấc mơ…….

Tôi hiểu rồi. Đó là năng lực Tiên Tri kỳ diệu của giáo sư Stacy. Tôi cũng có năng lực đó nhưng dạo này nó không xuất hiện.

Chúng tôi mở cánh cổng lớn để bước ra bên ngoài. Ánh sáng bên ngoài rọi vào bên trong tòa lâu đài u ám. Tôi cảm thấy một sự lạc quan mạnh mẽ đang trỗi dậy trong tâm trí tôi. Tôi chợt hiểu ra tại sao mình cần học phép teleport vào lúc này. Tôi hiểu mình cần phải làm gì.

Trong khi đi trên bãi sân gạch ở giữa có một cái đài phun nước, giáo sư Stacy nói:
-Đã đến lúc tạm biệt rồi, Albus!

-Tạm biệt ai, thưa giáo sư?

Giáo sư Stacy dừng lại trên bãi cỏ xanh mướt và nhìn tôi :
-Đã đến lúc hai trò tạm biệt bạn bè rồi!

-Em vẫn chưa hiểu ý của giáo sư…….

Tôi và Bella đang ngơ ngác trước ánh mắt khó hiểu của giáo sư Stacy. Cô ấy với dáng vẻ xinh xắn như một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc pha chút lo lắng. Một cơn gió ớn lạnh thổi qua khiến tôi có cảm giác rất lạ. Có lẽ những gì tôi đã nghĩ lúc này đã đúng…..

-Tôi đã nhìn thấy hai trò chu du qua các thế giới khác để săn lùng Phantom. Và mỗi thế giới thì các trò lại quen với những người ở đó. Các trò và họ sẽ tạo thành một liên minh. Phantom cũng vậy. Cô ta cũng sẽ lập một liên minh với những tên nguy hiểm khác.

-Ý giáo sư là…….

-Tôi đã có một cảm giác rất xấu khi Emily Rose biến mất. Tôi có giác đã gặp lại cô ấy trong giấc mơ……..tôi đã nghe thấy điều cuối cùng Emily muốn nói với tôi…….

-Điều gì ?

-Emily nói rằng cuộc chiến này là sứ mệnh của hai trò !

Bella kêu lên :
-Bọn em không thể đem theo những người khác ư ?

Giáo sư Stacy buồn bã lắc đầu :
-Emily đã cảnh báo là nếu đem theo bất cứ ai đi! Thì lời tiên tri sẽ thành sự thật. Học Viện Hogwart sẽ bị phá hủy!

Tôi lắc đầu không tin :
-Không thể nào ! Làm gì còn thế lực nào đe dọa chúng ta ở đây nữa ? Lucifer đã nói hiện giờ cô ta ở thế giới khác mà!

-Tôi không biết, trò Albus à! Nhưng đó là lời cảnh báo cuối cùng của Emily trước khi biến mất hoàn toàn……..

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
-Em tin giáo sư! Em tin Emily! Và em tin rằng đây là sứ mệnh của em và Bella…….

Bella nắm lấy tay tôi và mỉm cười:
-Mình sẽ luôn ở bên bạn, Albus!
 
Chỉnh sửa cuối:
Tem :">

Đừng lo lắng quá :) Giọng văn có phần mượt mà và trôi chảy hơn nhiều \m/ Vậy là gia đã lấy ý của med :x Một câu chuyện phiêu lưu mới đã bắt đầu \m/
 
Tem :">

Đừng lo lắng quá :) Giọng văn có phần mượt mà và trôi chảy hơn nhiều \m/ Vậy là gia đã lấy ý của med :x Một câu chuyện phiêu lưu mới đã bắt đầu \m/
Còn nhiều vấn đề lắm =))
1. Battle + skill
2. Ending Of Phantom War
:(
 
Đang bí mấy cái skill cho Phantom, ai có ý gì hay ko? :x
Ngoài ra end của cuộc chiến này nên như thế nào? Diễn ra ở đâu? :-?
 
Đang bí mấy cái skill cho Phantom, ai có ý gì hay ko? :x
Ngoài ra end của cuộc chiến này nên như thế nào? Diễn ra ở đâu? :-?
Để skill được Phantom thì chắc là khó đấy, ai bảo cậu cho hắn sức mạnh lớn quá cơ. Có lẽ phải dùng đến mấy chiêu chơi bẩn hoặc dùng mấy cái pháp trận tổng hợp như trong mấy cái phim chưởng.
Còn về cái end của cuộc chiến này thì mình nghĩ nên thật bi kịch để gây được ấn tượng cho người đọc và diễn ra tại Hogwarts có lẽ vẫn là hợp lí nhất.
 
Để skill được Phantom thì chắc là khó đấy, ai bảo cậu cho hắn sức mạnh lớn quá cơ. Có lẽ phải dùng đến mấy chiêu chơi bẩn hoặc dùng mấy cái pháp trận tổng hợp như trong mấy cái phim chưởng.
Còn về cái end của cuộc chiến này thì mình nghĩ nên thật bi kịch để gây được ấn tượng cho người đọc và diễn ra tại Hogwarts có lẽ vẫn là hợp lí nhất.
Bi kịch à?
Mọi người vô vote xem những ai sẽ chết nào :-)/\:-)
 
Liệu Albus có học được phép Teleport không?


Chương 124: Tôi cần có khả năng tập trung phi thường



Giáo sư Stacy dẫn chúng tôi ra một khoảng trống gần Rừng Cấm. Cô mỉm cười:
-Albus! Trò hãy niệm câu thần chú Thế Giới Thứ Hai cho tôi xem nào!

Tôi lẩm nhẩm:
-Thế Giới Thứ Hai!

Đột ngột tôi thấy tai mình như ù đi. Một cảm giác chóng mặt kỳ lạ xuất hiện. Trời đất cứ như đang quay cuồng. Và khoảnh khắc này tan biến ngay sau đó. Nhưng nó cũng đủ làm tôi lảo đảo suýt ngã.

Bella lo lắng:
-Có chuyện gì vậy, Albus?

Giáo sư Stacy nói:
-Đừng lo lắng! Nếu niệm câu thần chú đó mà thấy chóng mặt thì rõ ràng là trò có tư chất để học loại pháp thuật tối cao này! Trò có thể sử dụng nó để đi qua nhiều thế giới khác nhau!

Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với loại phép này. Sau này tôi kết hôn với Bella và sinh ra những đứa con. Tôi sẽ đưa gia đình mình đi du lịch qua các thế giới khác nhau.

Giáo sư bắt đầu dạy:
-Đầu tiên trò hãy hết sức tập trung……

Tôi nhắm mắt lại như một phản xạ. Nhưng cô kêu lên:
-Không được nhắm mắt! Trò cần phải tập trung cực kỳ cao độ dù mắt vẫn mở!

Sở dĩ tôi nhắm mặt lại là vì nhìn mông lung vô cảnh vật ở đây khiến tôi thấy mơ hồ sao ấy.

-……..tiếp theo hãy tưởng tượng mình có một đôi cánh. Và nó sẽ giúp trò bay lên. Sau đó hãy niệm Thế Giới Thứ Hai. Được rồi! Làm thử cho tôi xem nào!

Tôi ngạc nhiên:
-Dễ vậy sao, thưa giáo sư?

-Thử đi!

Tôi bắt đầu tưởng tượng mình có một đôi cánh. Tôi niệm thần chú.

Một chuyện kỳ lạ xảy ra. Giáo sư Stacy và Bella tan biến. Cảnh vật chung quanh biến thành một khoảng không gian mờ ảo màu đen pha tím. Tôi thấy mình đang lướt trên không gian uốn lượn một cách chóng mặt này.

Tôi nhìn thấy nhiều cánh cửa cao lớn tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc đẹp rực rỡ. Đây là cánh cửa dẫn tới các thế giới khác nhau ư ?

Tôi dừng lại ở cánh cửa gần nhất. Trên cánh cửa đó có những dòng chữ loằng ngoằng và rời rạc. Và tôi căng mắt ra nhìn thì thấy chữ « Banka », « Sylvia Silverstone », « Bolobala », « Lubu », « Cherry ».

Tôi hiểu rồi! Đây là Thế Giới của Sylvia!

Tôi bay tới một cách vội vã và rồi……

CỐP!

Ui da !

Tôi thấy mình ngã uỵch xuống bãi cỏ và đầu đau điếng vì va đầu vào một cái gì đó vô hình. Dường như nó ngăn tôi đi qua cánh cửa…….

Tôi ước gì Yfu Kunaji đi cùng với chúng tôi. Vì cô ấy thành thạo loại phép thuật này. Điều này sẽ khiến tôi bớt lo lắng hơn.

Giáo sư nháy mắt đầy ngụ ý:
-Sao nào? Có đơn giản như trò nghĩ không?

Tôi đỏ mặt vì quê độ:
-Tại sao em không thể đi qua cánh cửa đó?

-Bởi vì sức tập trung của trò không đủ mạnh! Trò cần có sức tập trung phi thường! Dù có bị mọi thứ xung quanh chi phối thì trò vẫn đủ tập trung để thực hiện được!

-Làm sao có thể tập trung được nếu bị chi phối, thưa giáo sư?

-Trò cần phải làm được! Tôi và Yfu đã từng dịch chuyển các trò sang thế giới khác khi lưỡi hái tử thần kề tới cổ.

-Nhưng lúc nãy em đã hết sức tập trung mà!

-Có lẽ trò còn thiếu cái gì đó! Hãy tự nghĩ đi!

Ngay từ khi mới chập chững học phép thuật căn bản. Chúng tôi đã được rèn luyện trong môi trường cần khả năng tập trung tốt. Vì phải như vậy thì mới thi triển được pháp thuật. Tôi đã rất tập trung nhưng tại sao lại không làm được?

Tôi còn thiếu cái gì nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Med nghĩ khi du hàng trong đường hầm ko thời gian thì việc mấy cánh cửa có ghi tên sẽ mất sự hay, bí ẩn và tính khám phá :P

Tôi còn thiếu cái gì nhỉ?

Thiếu idea ;))
 
^
Phải như thế thì các Teleporter mới biết TG nào là nơi mình cần đến chứ? Không lẽ random à? 8-}
Đi du lịch qua các TG cũng như đi ra ngoài đường nhìn tên phố thôi mà :D
 
Không cần chờ vote nữa
Tớ đã nghĩ ra những ai sẽ chết ở Ending của cuộc thánh chiến này rồi :((
 
Back
Top