Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

ai đọc bản Eng và theo dõi topic thảo luận trước kia đều biết cái này hết rồi, ngoài ra nó còn nói đến 1 sự thật đau lòng trong thế giới game : Vearn bỏ công ra cày cuốc cả đời cuối cùng cũng ko lại anh God chơi Hack=))

Anh ấy bỏ ra 1 thiên niên kỷ: 10.000 năm để luyện lv về magic và kiến thức, tinh thông mọi thứ, cuối cùng tính về sức mạnh anh đã trùm hơn God ( Rồng thánh mẫu thừa nhận thế nên mới bảo ko cần có Dragon Knight nữa ) nhưng mà cuối cùng anh bị thất bại cái kế hoạch nổ tung mặt đất vì Tear of God !!!!( item tạo phép màu ). Đọc cái trang lúc anh ấy thấy 6 quả bom ko nổ thét lên 1 tiếng rất chi là ai oán: "WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY?????". =))

Đọc bản eng mới thấy Vearn rất có charisma, nhất là lúc nói với Hadlar về kế hoạch của mình: "In the end, the sun will be in my hand" - nắm tay đúng chỗ mặt trời. Kim Tiền làm anh giống như 1 lão già lụ khụ chỉ khoái chiếm thế giới.

Pop công nhận bản eng đọc mới thấy cool, đến cả Kill vearn và Vearn cuối truyện cũng công nhận trong đám đi theo Dai, nó là thằng lên lv khủng nhất và đáng sợ nhất. Cái chiêu Medoroa của nó nếu mà Vearn ko đánh văng đi được = Phoenix Wing thì Vearn toi là cái chắc.
 
^ Thiên niên kỷ là 1000 năm chứ nhỉ?

Mà truyện này có 1 đoạn khó hiểu chỗ Pop và tấm khiên của stigma, thế quái nào mà 2 đoạn Pop suýt chết dưới lửa của Kill Vearn và đoạn Myth Vearn mà không thèm dùng khiên, để dành đến tận đánh với Vearn mới dùng 8-}
 
bộ này ngày bé thắc mắc vụ thằng tử thần kiban , nó là thằng đeo mặt nạ hay thằng bé con nhỉ :-?
 
thì bé con. Thằng đeo mặt nạ là robot. Nên có lần Kiban bị sư phụ chém làm 2 nhưng vẫn sống và thay mặt nạ.
 
^ Thiên niên kỷ là 1000 năm chứ nhỉ?

Mà truyện này có 1 đoạn khó hiểu chỗ Pop và tấm khiên của stigma, thế quái nào mà 2 đoạn Pop suýt chết dưới lửa của Kill Vearn và đoạn Myth Vearn mà không thèm dùng khiên, để dành đến tận đánh với Vearn mới dùng 8-}

plothole chính là ở đó, nhưng mà ko to lắm, tác giả hoàn toàn có thể chối bằng cách bảo 2 lúc đấy Pop nó quên, hoặc chơi kiểu game là: chưa đủ lv để cầm :))
 
buff dấu ấn : max lv + 100% dam + metamol như Illidan :| :| :|
 
bộ này ngày bé thắc mắc vụ thằng tử thần kiban , nó là thằng đeo mặt nạ hay thằng bé con nhỉ :-?
là thằng 1 mắt, thiên tài nói bụng =)) thân to là xác để chứa bom 8-x
 
plothole chính là ở đó, nhưng mà ko to lắm, tác giả hoàn toàn có thể chối bằng cách bảo 2 lúc đấy Pop nó quên, hoặc chơi kiểu game là: chưa đủ lv để cầm :))

Thực ra là tại tay anh Pop k đủ nhanh để micro thêm skill khác =)).
 
Cả bộ truyện thik mỗi Hyunkel với Misuto ;))
Còn lại mấy chú kia...thg`quá ;))
 
Nhắc tới 2 nhân vật này thì lại nhớ tới khúc tức cười này : Myst " penetrate và come inside " Hyunkel =))

http://www.mangafox.com/manga/dragon_quest_the_adventure_of_dai/c317/21.html

Kế hoạch của Myst là nuôi Hyunkel từ nhỏ để sau này có thể " chiếm đoạt cơ thể " Hyunkel khi Vearn đòi lại cơ thể trẻ , nhưng kế hoạch thấy có lỗi này : nếu trong thời gian Hyunkel còn trẻ khỏe mà Vearn ko đòi lại cơ thể thì sao ? Khi Hyunkel già và chết đi thì công sức của Myst thành đồ bỏ .
 
có gì đâu, nuôi thêm thằng khác là được mà =)
 
topic chất quá :( nhờ topic mà hơn 20 năm cuộc đời giờ đọc lại mới biết leona stole first kiss của Dai :(( hồi bé đọc mà chỉ đơn giản nghĩ là cái ôm thắm thiết :(( đọc đến đoạn này xúc động vãi :(
 
2 đoạn suýt chết có phải là đoạn dính bẫy của Kill-Vearn và đoạn phản phép của Myst-Vearn không? Cái khiên nó có tác dụng dội ngược phép bắn thẳng vào thôi trong khi cái bẫy của Kill-Vearn là lửa bao vây tứ phía, tưởng tượng giống như lấy vòi nước xịt vào tấm kính thì nước bật ra chứ đem tấm kính nhúng vào chậu nước thì... Còn đoạn Myst-Vearn thì bất ngờ quá có kịp xài đâu (mà phép chưa kịp chạm vào người thì đã bị lão Avan lôi đi mất rồi).

Còn đoạn cuối đấu với Vearn thì đã hoàn toàn biết trước chiêu thứ ba nhất định Vearn sẽ bắn phép vào người rồi.

Thằng Hym dũng mãnh bao nhiêu sau khi bị con chuột dụ vào nhóm thì bị thú-ngu hóa luôn, về sau cứ dở dở ương ương lại còn nước mũi thòng lòng liên tục. 8-}
 


Thằng Hym dũng mãnh bao nhiêu sau khi bị con chuột dụ vào nhóm thì bị thú-ngu hóa luôn, về sau cứ dở dở ương ương lại còn nước mũi thòng lòng liên tục. 8-}

công nhận là thằng Hym sau khi về phe ta thì nó y như người khác. Nó ko chấp con chuột có lẽ vì thấy con chuột yếu quá thôi,

Kết truyện thằng Pop sướng nhất, có cả 2 em Marm với Merle đi cùng :D. Leona thì nếu như may mắn chắc cũng phải ngồi chờ thằng Dai mười mấy năm y như bà Flora còn ko thì 100% là phải lấy người khác, ko thôi lấy ai kế vị ^^
 
^ Chứ mình lại thích thằng Pop nhất. Nó trưởng thành rõ rệt, xuất thân rất bt chứ ko phải do COCC, sức mạnh niềm tin như mấy người kia :-" Cái đoạn nó hồi sinh em Merle với cả giả vờ chửi thằng Đai mất trí để đi chặn Baran hồi nhỏ đọc đi đọc lại ko chán :-"

Nó khổ nhất nên kết thì nó sướng nhất là hợp lý rồi :-"
 
Nó khổ nhất nên kết thì nó sướng nhất là hợp lý rồi :-"
mình thích truyện này vì ending như thế đó :>
tưởng main char như Dai hay cool như Hyunkel mới được hưởng phúc, hóa ra 1 anh không biết ngày về 1 anh tự kỉ có mùi gay
troll_face.png
 
mình thích truyện này vì ending như thế đó :>
tưởng main char như Dai hay cool như Hyunkel mới được hưởng phúc, hóa ra 1 anh không biết ngày về 1 anh tự kỉ có mùi gay
troll_face.png

cấu nói chất nhất trong ngày=))
 
mình thích truyện này vì ending như thế đó :>
tưởng main char như Dai hay cool như Hyunkel mới được hưởng phúc, hóa ra 1 anh không biết ngày về 1 anh tự kỉ có mùi gay
troll_face.png

Hyunkel thì sợ làm khổ phụ nữ nên khả năng là anh thành gay mẹ nó rồi, cuối truyện ai cũng có cặp, anh cũng có cặp nhưng mà cặp với chiến hữu Lahart, khoác áo chuẩn bị hành trình đi luyện công tiếp ~___~. Ông Avan cưới bà Flora lên làm vua là hài nhất, ko biết ngồi yên đc trên cái ngai vàng quá 1 năm ko :D
 
Đọc mấy manga kiểu này thì toàn thích mỗi nhân vật ké chính:)),DQ thì thích cu pop,DB thì thích kuririn:))
 
Back
Top