Jim tệ thật!
Sáng nay tập em đứng yên cho nó bắn mà đạn của nó toàn rơi vào xích bên phải của em mới bó tay :(
Sai lầm là lúc đó mới chết có 4 xe, nhưng T30 với E-100 trên đồi ko rush xuống sau lưng địch mà quay ra snip nó nhưng toàn bắn trượt ráo lại còn chổng mông cho pháo bắn nữa.
hic, trận sáng nay mình log T30, vừa snipe đc 1 nhát IS7 thì bị 3 phát pháo còn có 500 tiết, hỏng động cơ, hỏng bình dầu, đứt xích, hỏng gun (và đã đc sửa) và chết mất thằng driver. chạy còn thua cả Mause. nản quá, lần sau chắc mình log T92 bắn thôi. Vì thường mình ngồi cùng quán nét với anh Hà allforone_13, 2 anh em cùng chơi pháo Mỹ và thích pháo Mỹ. Sau đấy mới chơi HT. con T92 vẫn còn 2v đạn gold. để mai log vào chiến nốt khỏi phí. Hôm trước CW mình bắn đc 3 nhát T92 gold thì dính 6 chú (nhát đầu 2 IS7 nẩy mỗi chú hơn 500 tiết, nhát 2 thì cũng 2 IS7 đi sau nẩy gần 700, nhát 3 giá trị nhất nẩy 2 chú E100 mỗi chú hơn 800 tiết) mà ko đc Confederate do team thua, còn 1 thằng E100 còn sống, tiếc quá


)

).
