Con gái có thích con trai mập lùn không ?

  • Thread starter Thread starter KingDra
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tới đi bạn,mình có 1m62,quen gái toàn 1m65 ko đây này \:D/
 
Đừng lo. Hồi trước lớp mình cũng có 1 thằng chậm lớn, lên 12 mới bắt đầu nhổ giò, h nó cũng dc m72 73 gì rồi :D

Mà lùn cũng tùy loại lùn nữa, nếu bạn tự thấy mình mập thì đi gym đi, cho mỡ nó chắc lại, nhìn sẽ cân đối hơn. Đã mập mà còn bụng 3 ngấn, mỗi bước đi 2 bắp tay cứ rung rinh thì chắc chắn ko có ai thích dc đâu.

Và cũng còn tùy vào cách ăn mặc. Và bạn đừng có bị hói nhé :-"
 
Bạn mập lùn thì phải có ưu điểm khác bù vào, và tìm người biết đánh giá cao các ưu điểm đó, vậy thôi.
 
Mình thì cao 1m55,nặng 60kg,mình rất tự ái về chiều cao của mình và cũng vì vậy mà mình khá nhát gái

Mình có nhỏ bạn thân định giới thiệu 1 em cho mình(em ấy ốm và cao hơn mình,cũng xinh lắm),em ấy cũng từng gặp mặt mình 1-2 lần trong mấy dịp đi uống cf với đám bạn.Lâu lâu mình chat với em wa facebook(em ấy tự add nick mình lun)

Giờ em ấy đang thực tập ở khá xa.Có 1 lần chat trên fb thì em ấy bảo "khi nào rãnh anh wa thăm em đi,em dắt anh đi ăn bánh xèo ở đây".Rồi mình bảo chỗ mình có rạp chiếu phim hay lắm,khi nào rãnh mình dắt em đi coi,thì em ấy mừng rối rít(và cũng mới nói thôi chứ mình chưa có wa thăm nữa)

Nghe nhỏ bạn thân bảo nó nói tốt về mình trc mặt em đó nhiều lắm

Mình ko bít là em ấy có thích mình ko,cứ sợ là em ấy chê mình thôi ? Mình có nên tấn công hay không ?

Các bạn nghĩ sao ?



đừng buồn người yêu tớ cũng mập thù lù nè
con gái lúc đầu ấn tượng bởi vẻ bên ngoài lắm
nếu gặp lần đầu ráng chải chuốt cho gọn gàng , không cần ăn mặc lòe loẹt chỉ cần chỉnh tề chút là được
tuy bạn không cao nhưng hãy dùng cái đầu của mình để người khác phải ngước nhìn

biết mình không có ngoại hình thì phải cố mà phát triển cái đầu tư duy rằng ừ thì tao không có ngoại hình nhưng cái đầu tao không thua thằng nào

nếu còn đi học thì ráng học , nếu đang đi làm thì ráng làm rồi nếu thiếu bằng cấp thì ráng mà học để có 1 cái bằng ngon lành để đi đâu cũng không sợ chết đói
gặp gái có hẹn hò thì cũng đủ can đảm để em thích đi đâu anh đưa em đi đó , không đến nỗi em nó chỉ bảo em muốn ăn sushi nhật hay đại loại gì gì đó mà đã nghĩ ngay tới việc trong túi có ĐỦ để em ăn không

con gái cần nhất là gì ? là sự an toàn , vì vậy bạn nên tạo dựng cho mình thành 1 cái cây vững trắc để cô ấy luôn ngả vào người bạn bởi bạn cho cô ấy thấy an toàn tin cậy

và điều quan trọng ở đây với bạn là gì ? là phải có tiền để bôi trơn giai đoạn tiến tới 1 cái cây vững trắc đó

nếu gia đình bạn giàu ? dẹp sang 1 bên vì có khi gái đến với bạn chỉ vì tiền

cố gắng mà lăn xả vào cuộc sống chăm chỉ học hành thì sau này con gái tới với bạn sẽ nghĩ vậy :

- '' A thằng này bản lĩnh , nó tự làm ra tiền được ''
chứ không phải là '' A 1 thằng ăn bám nhà nó giàu lắm đào mỏ nó chơi ''

từ 2 dòng suy nghĩ trên của con gái có thể thành 2 con đường khác nhau mà nó chọn để ĐI ĐẾN với bạn
rằng nó nghĩ bạn là 1 thằng bản lĩnh , bạn có thể nuôi nó , nó cũng nể bạn nữa nó không dám ngồi lên đầu bạn vì nó biết 1 thằng tự kiếm được ra tiền thì ít nhất trong đầu cũng toàn sỏi

còn nếu con đường kia là bạn ăn bám gia đình chả làm được tích sự gì ra hồn thì nó sẽ chỉ nghĩ rằng bạn là 1 cái mỏ và nó là 1 người công nhân

nói trắng ra ngoại hình chẳng là gì nếu bạn có bản lĩnh
cố lên !
 
cứ tán đi bạn ;)) con gái yêu = trái tim mà ^__^ chỉ có con trai yêu bằng mắt ;) . Thực sự con trai quan trọng là cái đầu không quan trọng tầm vóc lắm ! ! ;)) Nói thế chứ mình yêu con nào cũng phải muốn nó cao cao =)) chí ít đi với nhau không lệch ;))

con gái nó iu=tai thì có =)),cứ ngon ngọt là nó đổ ngay ;))
Tôi cao hơn gái, thông minh hơn gái, già đời cũng hơn gái nhưng... nhẹ cân hơn gái nên ếu có gái nào mê cả
cao hơn gái,khôn hơn gái,già đời hơn gái,to bự(do có tập gym) mà k có gái nào mê nè :-<
 
cứ tán đi bạn ;)) con gái yêu = trái tim mà ^__^ chỉ có con trai yêu bằng mắt ;) .
câu này rõ ràng là bạn nghĩ ra rồi. :(fight)

nói chung dù con trai hay con gái thì cũng còn lâu mới biết lòng nhau đc, thế nên trước nhất cứ phải chăm chút cho cái ngoại hình của bản thân nó sáng 1 chút, như thế là tự tạo thêm cơ hội cho mình rồi.
còn có chút tài mà cứ AQ bản thân lên rồi coi thường cái vẻ ngoài thì cũng ko ổn đâu :<
 
câu này rõ ràng là bạn nghĩ ra rồi. :(fight)

nói chung dù con trai hay con gái thì cũng còn lâu mới biết lòng nhau đc, thế nên trước nhất cứ phải chăm chút cho cái ngoại hình của bản thân nó sáng 1 chút, như thế là tự tạo thêm cơ hội cho mình rồi.
còn có chút tài mà cứ AQ bản thân lên rồi coi thường cái vẻ ngoài thì cũng ko ổn đâu :<
ai bảo tớ nghĩ =)) câu này ông " triết học gia" nước ngoài nói đấy ;) tớ chi paste thui ;))
 
Chưa cho tuổi , ko biết cải thiện tình hình đc ko.

Khuyết điểm - biết là gì thì cố mà khắc phụ đi.
Ưu điểm - ko biết là gì thì chỉ tự ti sáng trưa chiều tối thôi.

Ng ta ko ngại, mắc gì cậu phải ngại ? ",em ấy cũng từng gặp mặt mình 1-2 lần trong mấy dịp đi uống cf với đám bạn.Lâu lâu mình chat với em wa facebook(em ấy tự add nick mình lun)" <<<
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái chết không phải là do mập lùn mà là tự ti vì mập lùn.
Còn muốn tự tin lên thì nhiều cách thôi.
 
Năm nay 23 tuổi rồi,chắc hết cao nổi rồi.Gia đình mình thì khá giả,không nghèo cũng ko giàu.Mình vừa tốt nghiệp đại học xong đang đi xin việc,ngành của mình xin việc cùi cùi cũng 4-5tr/tháng

Đúng là mình bị béo bụng nhưng không béo đến nổi 3 ngấn,2 bắp tay rung rinh đâu.Chả bít sau này đi làm ngày 2 buổi còn time để mà gym ko

Nghe các bạn nói làm mình suy nghĩ tích cực hơn rồi :)
 
Có đọc ng đàn ông ko chân tay lấy đc vợ chưa ? Chả nhẽ bạn tệ hơn thế ?

Từ giờ lo tập thể dục đi, đi làm nếu làm văn phòng thì còn nhanh béo bụng hơn nữa. Phấn đấu làm việc tốt, chơi thể thao và sắp xếp mọi thứ hợp lý.
Nếu ta tìm ra 1 khuyết điểm của mình, hãy dùng hết cái tự ti mà làm sức mạnh để khắc phục.
 
Thực ra con gái nó chỉ ghét con trai ko có ý chí, ko ra dáng đàn ông thôi. Ngoại hình thì có thể thay đổi mà. :)
 
Nếu nhà nghèo thì khó mập , nhà giàu thì có mập cũng lắm cô theo ! Tui ốm muốn tăng cân mới khó nè : đồ ăn ngon & bổ thì ko đủ tiền mua , đồ ăn dở thì ăn ít ! Làm sao thay đổi ngoại hình đây !
 
^ Ai nói bạn vậy :)) Nhà giàu mới khó mập đó. Có nhiều tiền + ăn đồ ăn ngon quen rồi nên kén ăn lắm :)) Vả lại có tiền thì ít chú trọng đến ăn uống toàn để tiền làm việc khác thôi :">. Chứ mình thấy nhà nghèo mới dễ mập ăn cái gì cũng đc cả ko có kén cá chọn canh :o
 
đầu óc thư thái, sinh hoạt điều độ, chịu khó bồi bổ ăn uống, chăm tập thể dục..... form cân đối ngay
 
mập ốm xấu đẹp thì đã sao,miễn sao tính tình hạp nhau là 2 người có thể đến với nhau rồi
 
Cái chính là mình phải tự tin, chủ động tiến tới đi, đc thì tốt, ko đc cũng có mất j đâu. Ngoài ra bác nên kết hợp cả tập luyện giảm cân, chơi thể thao nữa :|
 
Hà. 60kg mà nói mập ? Mình 65kg nhìn thì vẫn thấy ốm như thường 8-} (nếu ko tính chiều cao 8-}).
Dù gì đi nữa thì cũng do khả năng ăn nói của bác :-?, bác nói tự tin, ngon ngọt đúng kiểu thì ai cũng thích thôi chứ riêng gì con gái \m/. Cái quan trọng là tự tin và show điểm đẹp, người ta có biết điểm xấu thì cũng ko đc tự ti mà phải tỏ ra một câu "Thì sao ?" không lời \m/.
 
ko sợ con trai mập nhưng rất sợ con trai lùn :|
 
Back
Top