Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xavang99 trận ấy cầm pháo bắn map Bắc Cực, base phía trái chỗ đồi cây có thể di chuyển được nhiều để bắn A, B 4-5 và cover line8. Team bên này quá dở khi show hàng hết cánh phải để pháo tỉa sạch và arty nhà không còn chỗ núp khi bị scout. Phải công nhận hôm đó Xavang bắn rất tốt, lên dam full mấy chú tier 8, 9..

công thần type E duy nhất của VN-VA đấy :))
 
hehe. nghe nói s51 có gun 7 + sẵn kv nên mua. lần đầu tập pháo vì bác xavang99 trong clan khi pt bác ấy bắn đúng 1 trận pháo mà lại rất kinh. t2 có 3 tay to gvn có bác kienxd + 2 ttvn + 2 gì wên rùi. bác ấy bắn 7 hit kill 7 mạng mà toàn 1k 1k5 dame + toàn bắn ko sight, có 2 hit ko sight mà đi luôn tier 8 9. ngưỡng mộ mua arty bắn và vỡ mộng ... góc tệ quáT__T nó nhích 1 2 mm thôi là ngắm lại từ đầu. mà sao em bắn trúng nhưng toàn 200 350 dame là cao thui. gun stock cũng 950 dame mà.

sẵn cho hỏi arty 8 nga nghe nói ko mạnh = GW phải ko?

Góc to nhỏ bắn 1 hồi sẽ quen thôi :) Đoán hướng địch di chuyển và đợi sẵn.

Gun stock S-51 bắn chán lắm. Cố gắng lên súng 203 là đổi đời ngay. Còn chuyện ít dmg là do bắn trúng phần giáp dày. Khẩu 203mm có khi tôi bắn cũng chỉ có ~587 hp.

tại trúng phần giáp dày nên ít dame . em lúc đầu cũng khoái S-51 lắm mà mua về bắn đc vài trận thì chán do toàn bị mấy con light với med hấp diêm nên bán đi cho nó kinh tế

Tôi cầm S-51 mà gặp light với med thế nào cũng phải kéo 1 chú đi theo :)) Có kinh nghiệm chạy LT ngày trước sẵn rồi nên gặp chúng nó không sợ lắm, trừ phi bị tỉa từ xa.
 
bắn pháo còn tùy trận, có trận bắn x hit x lãi vài chục k, có trận bắn 10 miss 9 nản muốn đập bàn phím
 
Vừa làm một phát bay 1010hp của con ISU bằng Hummel, sướng run người. ~^o^~~^o^~
 
hôm nay cầm 212 thọt 1 viên HE 203mm thằng mặt Is7 nó mất 27hp, thằng M12 bên mình thấy vậy liền kêu mình gà và nên bán con 212 đi, tới lượt nó thì nó cũng thọt đc chỉ 39hp của Is7, cả team mình lẫn bên kia đều hốt hoảng cực độ :))
 
thụt 1 phát 203mm lấy 1920 máu của E-75 rồI, sướNg điên cuồng =))
 
Vừa làm một phát bay 1010hp của con ISU bằng Hummel, sướng run người. ~^o^~~^o^~

ôi cái đẹch. Đem cả sang đây để khoe nữa à :gach: ném cho 1 tạ gạch luôn
brick.png
brick.png
brick.png
 
thụt 1 phát 203mm lấy 1920 máu của E-75 rồI, sướNg điên cuồng =))

khiếp thế X_X mình mới chỉ 1 hit đc mỗi con JT thôi, chìu nay là lần đầu tiên luôn. Bắn hầu như toàn 500-700 là cao :-<
 
Mình có lần bắn rùa 1 phát đi 2000 máu em E100 trong khi em ấy đang đổ dốc.
 
bắN pen trúng ammorack nó thế đó...
 
Tự dưng dòm hình mấy bợm post lại nhớ con Missile tank trong Dune 2000. Nhớ rồi lại thèm chơi lại :))

Mà giờ thiên hạ chơi online đấu nhau dc rồi kìa.

[video=youtube;6aOen-y6K1g]http://www.youtube.com/watch?v=6aOen-y6K1g&feature=related[/video]

Chơi game này hồi nhỏ chỉ tức là mấy con sâu nó cứ ăn hết xe thu lương thực của mình :|
 
Mình có lần bắn rùa 1 phát đi 2000 máu em E100 trong khi em ấy đang đổ dốc.

Bình thường như cân đường hộp sữa, như bữa trưa hàng ngày hôm này cầm GWT zo trận bắn 2 viên đầu tiên thịt ngay 2 em ammorack phát đầu tiên tiễn anh lowe 100% phát thứ 2 tiễn tiếp bé T34 99%
 
Giờ thật sự là em chán chơi arty rồi. Chơi arty chỉ chơi CW còn tạm chấp nhận. Chứ vào random. 10 trận thì 9 trận bị T50-2, AMX 13 90 nó vào nhà nó lùa. Ít ra thì cũng phải để cho cháu nó làm ăn 2 3 phút, nã 1 2 viên chết cũng cam lòng.
 
Mình lại thấy nhiều đồng chí bắn GWTiger rất ảo. Chắc do nó mới cúng chuối, oản xong nên bắn phát nào phát nấy đều trúng đích. Chả bù mình bắn được chục trận nản bán quách luôn đi mua T30 bắn cho đỡ nản, mặc dù vẫn lỗ chỏng gọng vì noob :))

Nói chung ai chơi dòng tank nào thì cũng nên chơi từ tier 1 lên. Trải qua hàng nghìn trận khổ đau do ăn scout, gun stock bắn giữa người mà miss, engine track lởm ăn counter thì bắn mới hay đc các bác ạ. chứ mới có 2 3 chục trận thì ăn thua j :) Hồi trước em đang bắn gw panther phê hí hửng lên gw tiger bắn mấy trận stock mà muốn đập màn hình. Nhưng về sau quen bắn lại gw panther thấy damage bé quá chả còn tý cực khoái nào cả---> bán luôn
 
Nói chung ai chơi dòng tank nào thì cũng nên chơi từ tier 1 lên. Trải qua hàng nghìn trận khổ đau do ăn scout, gun stock bắn giữa người mà miss, engine track lởm ăn counter thì bắn mới hay đc các bác ạ. chứ mới có 2 3 chục trận thì ăn thua j :) Hồi trước em đang bắn gw panther phê hí hửng lên gw tiger bắn mấy trận stock mà muốn đập màn hình. Nhưng về sau quen bắn lại gw panther thấy damage bé quá chả còn tý cực khoái nào cả---> bán luôn

Thế bạn nghĩ mình đi từ đâu lên mà có GW Tiger :)) Nhưng cũng có thể bạn nói đúng, phải kiên nhẫn chơi thêm vào chục trận nữa may ra.
 
Mình đây bắn con GW Tiger đúng chán. Bắn mãi tới 600 trận mới lên được con GW Type E. trong khi các con pháo khác tầm 400 battle đã lên rồi. Vùa lên xong bán ko thương tiếc, mừng như kiếm được vàng.

Pháo gì mà chậm chạp, lề mề, góc bắn hẹp, dễ vỡ tâm, aim chậm, miss tè le, tiền sửa thì mắc, tiền đạn thì cao, hệ số kiếm cre thì kém. Bắn chỉ hòa vốn với lời 1 ít.

May mà vừa lên đời thì nó nerf pháo. chứ ko chắc chẳng biết bắn bao nhiêu trận mới lên được GW Type E.
 
Mình đây bắn con GW Tiger đúng chán. Bắn mãi tới 600 trận mới lên được con GW Type E. trong khi các con pháo khác tầm 400 battle đã lên rồi. Vùa lên xong bán ko thương tiếc, mừng như kiếm được vàng.

Pháo gì mà chậm chạp, lề mề, góc bắn hẹp, dễ vỡ tâm, aim chậm, miss tè le, tiền sửa thì mắc, tiền đạn thì cao, hệ số kiếm cre thì kém. Bắn chỉ hòa vốn với lời 1 ít.

May mà vừa lên đời thì nó nerf pháo. chứ ko chắc chẳng biết bắn bao nhiêu trận mới lên được GW Type E.

con obj 212 cũng chậm chạp góc bắn hẹp giống gw tiger mà, mỗi tội trước đây kiếm tiền ok, giờ thì ... nghĩ mà buồn
 
bọn nó nerf credit nhưng battle cao vẫn 7,8 con pháo to đùng...GIới hạn pháo 3 con/team lại thì ko làm...
 
Chơi game này hồi nhỏ chỉ tức là mấy con sâu nó cứ ăn hết xe thu lương thực của mình :|

Con Sand Worm. Bộ Dune nổi tiếng nghe đâu 2014 làm lại phim 1 lần nữa.

Hồi xưa chơi ghiền lắm, hàng Westwood. Sau rồi có Emperor Battle for Dune thì lên loại 3D 1 tí.
 
Chơi game này hồi nhỏ chỉ tức là mấy con sâu nó cứ ăn hết xe thu lương thực của mình :|
Mấy con sâu đó hình như dắt theo vài thằng lính canh là được rồi thì phải. Lâu quá rồi không chơi nên nhớ mang máng vậy :D
 
Back
Top