Adolf - 1 tác phẩm khá kinh điển của Osamu Tezuka

CoThyTho

Elden Lord
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/2/08
Bài viết
2,089
Reaction score
883
542.jpg


Đây là câu truyện về 3 người họ Adolfs. Sohei Toge, một phóng viên cho olympic berlin người nhật bất ngờ khi nghe tin em trai mình, du học sinh đức bị ám sát ngay sau khi thông báo cho anh về một tài liệu quan trọng. Và như để tăng thêm sự hoang mang và đau đớn, mọi thông tin du học của em trai tại đức đã bị xóa sạch, như chưa hề tồn tại. Trong khi đó, ở nhật, một cậu bé nửa nhật nửa đức - Adolf Kauffmann và bạn thân của mình, cậu bé do thái tên Adolf Kamil, vô tình cũng dính vào vụ này. Sinh mạng và số phận đan xem vào nhau , xoay quanh bí mật lớn nhất của cậu Adolf thứ 3 - Adolf Hitler

Đây là 1 bộ truyện nói rất nhiều về chính trị và và các sự kiện lịch sử nhưng dưới cách tả của Osamu Tezuka bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thực sự đọc xong bộ này tớ thấy ông tác giả là quái vật chứ không phải là người.Gì mà 1 tác giả có thể sáng tác truyện về tất cả mọi đề tài như: y học, vũ trụ, khoa học, viễn tưởng, siêu nhiên, khảo cổ, lịch sử, tôn giáo, chính trị.... mà dưới tài năng của ông truyện này cũng rất hài hước và có 1 sức hút lạ lùng với những người đọc truyện trước đây và kể cả bây giờ.....

anh em đọc online hoặc download thì qua blog truyện nhé
http://home.blogtruyen.com/2011/11/adolf.html
 
Bộ này có lẽ là 1 trong những tác phẩm xuất sắc nhứt của Tezuka, cùng với Phoenix, Buddha, MW, Black Jack, The Crater, The Melody of Iron...

Đây là link mediafire tải bộ này về, bản Anh ngữ:
http://www.mediafire.com/?vjp888plyon8a
 
Tezuka thì bộ nào cũng dc đánh giá là xuất sắc. Đâu phải ngẫu nhiên ổng dc coi là thánh tổ của truyện tranh Nhật Bản, được tôn thờ như thần :D>
 
Chắc toàn đọc mấy cái manga bây giờ, chưa được sờ vào cuốn nào do Tezuka vẽ nên mới cười lăn lộn thế kia ;))
 
Chấp gì cái thằng lính mới, đến cái nick còn chẳng có văn hóa gì ;))
 
Tezuka thì bộ nào cũng đỉnh cả :D Truyện nào cũng có nhân vật mũi to :D
 
Tezuka hay sử dụng lại các nhân vật của mình, lúc nào đọc truyện cũng kiếm coi có nhân vật nào quen quen không :))
 
hơ bộ này mình mới biết, ông thần này sang tác nhiều bộ quá mà bộ nào cũng có nỗi dung cực đỉnh ^:)^
 
bộ black jack rồi tới bộ này
là hay nhất :D
 
Truyện hay tuyệt cú mèo !!!! :D
 
Bộ nào của Tezuka cũng là đỉnh hết, càng xem lại càng phải thán phục tài năng của bác Tezuka...
 
Hix, hồi cấp 2 mình đọc cậu bé 3 mắt, bác sĩ quái dị, astro boy rồi cứ mong sau này được sang Nhật được gặp ông và xin chữ kí của ông. Sau này len internet mới biết ông đã qua đời. Sang năm mình sang Nhật học nhất định sẽ tìm đến viếng mộ ông :(
 
Bộ này để trong máy cũng lâu mà chưa động tới :-?, còn nguyên kho truyện Tezuka chưa đọc.
Cơ mà trong mấy truyện của Tezuka đã đọc thì vẫn thích nhất Black Jack, nhân vật chính nhiều lúc cực khủng, xử trí cực kì hợp lý. Hơn nữa nhiều truyện cũng rất xúc động. Các vấn đề chính trị, xã hội, khoa học... cũng được cho vào.
Vua sư tử thì hồi bé xem Anime trên tv cũng ghiền vãi. The Crater cũng hay, mỗi truyện như 1 bài học vậy, có mấy đoạn kết cũng hơi bị sốc.
 
Cái the Crater tập con búp bê ko hiểu lắm, thằng bạn ném nó xuống vực rồi, nó lên thay thế thằng bạn đưa thằng chủ về từ lúc nào thế :-?
 
Cái the Crater tập con búp bê ko hiểu lắm, thằng bạn ném nó xuống vực rồi, nó lên thay thế thằng bạn đưa thằng chủ về từ lúc nào thế :-?
Có thể con búp bê sau đó nhập hồn vào. Truyện Tezuka mà, kì ảo khó lường.
 
Bộ Buddha bên VNsharing stop rồi à ?
 
Mấy bộ của Tezuka sao ngừng hết nhỉ?
 
cái vua sư tử ngày xưa có xem anime dài tập và movie, nhưng mà mình thích cái movie hơn, cảm giác hay hơn cả vua sư tử, nhất là đoạn sư tử cha hi sinh cho ông già, còn cái phần series thì ko thích lắm do con sư tử và đám thú biết nói, coi ko có cảm giác
 
Cá nhân mình thấy bộ này dở nhất trong các tập truyện của tác giả này. Ý tưởng ban đầu rất hay, các dữ kiện lịch sử khá lý thú nhưng tình tiết lộn xộn quá, và ý nghĩa lớn của bộ truyện khá mơ hồ.
 
Back
Top