-=Soul=-
Donkey Kong
- 27/9/09
- 360
- 6
Tình hình là mình đang hẹn hò với một em, mọi chuyện nhìn chung là diễn ra cũng tốt đẹp. Tuy nhiên gần đây mình có cái bệnh chả hiểu kiểu gì mà cái đấy của mình tự dưng rất là nhạy cảm, hơi tí là nó lên :(
Mấy lần đầu khi rủ được em ý đi chơi, lúc ở nhà mình chỉ nghĩ tí nữa sẽ thử nắm tay em ý xem phản ứng ra sao, vừa nghĩ thế thôi mà cái đấy của em nó tự dưng cứng ngắc
Đấy là ở nhà còn đỡ, lúc đi chơi rồi, chỉ mới nghĩ đến chuyện nắm tay em ý thôi, chưa dám nắm thì cái đấy nó lại dựng đứng rồi, còn lệch sang 1 bên chứ, ai từng trải qua cái chuyện cái ấy lên mà lệch thì sẽ biết nó khó chịu như thế nào, đang đi bên em ý làm sao dám đưa tay vào chỉnh được, mãi chả biết làm gì cho nó xuống, thế là phải kiếm cái nhà vệ sinh nào ngồi tu một lúc cho nó bình tĩnh
Những cái lần đấy tay cũng chưa dám nắm, giờ thì tay cũng đã nắm, eo cũng đã ôm mà cái đấy thì nó vẫn thế, vẫn nhạy cảm khó hiểu
Cái lần ôm em ý từ đằng sau mới vãi chứ, nó lên cứng ngắc làm em phải ưỡn người cong đi't ra ra đằng sau vì sợ nó chạm vào mông em ý em ý biết thì chết vì xấu hổ mất, khó chịu đừng hỏi 
Thôi thì thiếu hơi gái lâu ngày nó dễ bị kích thích thì em cũng đành chấp nhận, nhưng khó hiểu hơn là nhiều lần đang ngủ tự dưng em ý nhắn tin sang, đọc tin xong tỉnh cả ngủ vì tự dưng cái đấy nó lại lên :o Chả hiểu bị bệnh gì nữa, bác nào bị thế này bao giờ chưa ? Có kinh nghiệm chữa trị gì không
P/s: Mình 20 tuổi
Mấy lần đầu khi rủ được em ý đi chơi, lúc ở nhà mình chỉ nghĩ tí nữa sẽ thử nắm tay em ý xem phản ứng ra sao, vừa nghĩ thế thôi mà cái đấy của em nó tự dưng cứng ngắc
Đấy là ở nhà còn đỡ, lúc đi chơi rồi, chỉ mới nghĩ đến chuyện nắm tay em ý thôi, chưa dám nắm thì cái đấy nó lại dựng đứng rồi, còn lệch sang 1 bên chứ, ai từng trải qua cái chuyện cái ấy lên mà lệch thì sẽ biết nó khó chịu như thế nào, đang đi bên em ý làm sao dám đưa tay vào chỉnh được, mãi chả biết làm gì cho nó xuống, thế là phải kiếm cái nhà vệ sinh nào ngồi tu một lúc cho nó bình tĩnh
Những cái lần đấy tay cũng chưa dám nắm, giờ thì tay cũng đã nắm, eo cũng đã ôm mà cái đấy thì nó vẫn thế, vẫn nhạy cảm khó hiểu
Cái lần ôm em ý từ đằng sau mới vãi chứ, nó lên cứng ngắc làm em phải ưỡn người cong đi't ra ra đằng sau vì sợ nó chạm vào mông em ý em ý biết thì chết vì xấu hổ mất, khó chịu đừng hỏi 
Thôi thì thiếu hơi gái lâu ngày nó dễ bị kích thích thì em cũng đành chấp nhận, nhưng khó hiểu hơn là nhiều lần đang ngủ tự dưng em ý nhắn tin sang, đọc tin xong tỉnh cả ngủ vì tự dưng cái đấy nó lại lên :o Chả hiểu bị bệnh gì nữa, bác nào bị thế này bao giờ chưa ? Có kinh nghiệm chữa trị gì không

P/s: Mình 20 tuổi

bệnh gì đâu thằng con trai nào chẳng thế
1 2 tháng nữa là qen ngấy ấy mà 


