hiện tại mình ko biết TS của GVN nhưng qua thằng bạn giới thiệu thì mình vào đây đôi lời , nick này là mình mượn từ 1 người bạn ( tránh có bạn nhầm lẫn )
Chuyện là con gấu mình quen gần 1 năm nay , nó sinh năm 94 , mình 90 , tính nó chay lì , ngang bướng phải nói là vô địch thiên hạ , ko cách nào khuyên can được nếu có chịu nghe thì cũng nghe 30% thôi
, nó ngang mà mình cũng biết là ba má của con gấu mình nói nó mà nó cũng ko chịu nghe luôn
, nếu có cũng 25%, nạt nộ với nó , nặng lời với nó thì thôi rồi các bác ạ , tìm lời lẽ nhẹ nhàng nói thì nó mới chịu nghe...chưa chắc đã chịu nữa ( nếu sai ý nó ) , tự ái còn trọng hơn cả tình yêu...em buồn quá ...ko biết có mem nào nữ cũng trang lứa vào tư vấn giúp mình ...khổ tâm lắm các bác à 
p/s: mấy cậu đừng nói mình ct nha , dù gì ct cũng là cách cuối cùng buộc mình phải lựa chọn rồi , còn có cách nào giảm độ đau thương lại ko
, ý mình nói cách uốn nắn nó í ,dù nhiều lần đã có ý định ct nhưng nghĩ lại thương nó quá.....



Chuyện là con gấu mình quen gần 1 năm nay , nó sinh năm 94 , mình 90 , tính nó chay lì , ngang bướng phải nói là vô địch thiên hạ , ko cách nào khuyên can được nếu có chịu nghe thì cũng nghe 30% thôi
, nó ngang mà mình cũng biết là ba má của con gấu mình nói nó mà nó cũng ko chịu nghe luôn
, nếu có cũng 25%, nạt nộ với nó , nặng lời với nó thì thôi rồi các bác ạ , tìm lời lẽ nhẹ nhàng nói thì nó mới chịu nghe...chưa chắc đã chịu nữa ( nếu sai ý nó ) , tự ái còn trọng hơn cả tình yêu...em buồn quá ...ko biết có mem nào nữ cũng trang lứa vào tư vấn giúp mình ...khổ tâm lắm các bác à 
p/s: mấy cậu đừng nói mình ct nha , dù gì ct cũng là cách cuối cùng buộc mình phải lựa chọn rồi , còn có cách nào giảm độ đau thương lại ko
, ý mình nói cách uốn nắn nó í ,dù nhiều lần đã có ý định ct nhưng nghĩ lại thương nó quá.....



Nên nói chung là chấp nhận 90% còn 10% sửa đổi chia ra 5 năm mỗi năm nhích 2% là vui rồi 