Ending hay vãi mà các chú cứ chê.
Bài cảm nhận (Nhét vào thẻ Spoil cho gọn thôi chứ kô có spoil gì)

:
[spoil]
Điều đầu tiên khi có cảm nhận về một game/ interactive story như Mass Effect là các bạn phải xác định được nó gì. Mass Effect (game) là một tiểu thuyết ba phần trong thiên hùng ca Mass Effect (bao gồm comic/ thiểu thuyết giấy). Cái hay của nó không phải là ở gameplay, hay ending, mà chính là cả một câu chuyện các bạn theo dõi suốt: Hành trình của Shepard.
Cái bạn nhận được chính là cảm xúc mỗi khi trải qua một câu chuyện, một mảnh ghép của dải Ngân hà. Điểm đặc biệt so với phương pháp làm game thay vì sách hay phim, đó chính là làm cho người cảm thụ tác phẩm trải nghiệm nhiều hơn với những sự lựa chọn của mình, phải chịu trách nhiệm với nó. Chính vì vậy, bạn không được đánh giá Kết thúc một cách riêng lẻ. Thứ đáng giá chính là cả 3 phần của trò chơi. Đó chính là cảm xúc của bạn.
Nhưng nếu xét riêng về phần kết, tôi nhận thấy đây là một cái kết đầy cảm xúc. Kết thúc này sâu sắc hơn nhiều so với những đoạn kết mà nhiều bạn mong đợi. Chưa kể đến tính hợp lý và triết lý, sau khi xong game vẫn đọc lại suy nghĩ, và nhất là nhớ lại những gì mình và Shepard cùng trải qua. Nhưng việc nó sâu sắc hay ẩn ý thế nào thì tôi không phân tích ở đây. Mỗi người nên tự suy nghĩ theo ý của mình thì hay hơn. Sau Credit là một kết thúc mở, rất nhiều ẩn ý, hoặc có thể nó là một lời nhắc nhở: Đây là truyện về Shepard, độc giả cũng như chú bé, nên tận hưởng câu chuyện là hơn. Cái kết phù hợp với một tác phẩm đỉnh cao. [/spoil]
Theo dõi truyện mà nhiều đoạn muốn khóc luôn
Đây là cảm nhận của riêng ta sau khi làm một mạch 3 phần.