Teamwork là 1 điều quạn trọng, khỏi cần bàn cũng biết
Ức chế khi chơi pub là gặp bọn thiếu IQ, ném nade như chưa từng được ném, chơi ZM thì chen lấn xô đẩy rớt ra khỏi bản đồ, chơi GM thì lanh chanh nhặt C4 chạy lon ton không chịu plant, để rồi bắt teammates phải đi nhặt và ăn 1 phiếu đá ra khỏi phòng, còn GR chơi GM cũng không thể thảm hơn : mình còn sống thì cover cho tụi nó gỡ mà đếch gỡ, toàn chạy lòng vòng spray điếc tai, còn mình chết rồi, bom mới đặt xuống, 5 đứa mà chơi không lại 2 đứa ghost, cứ thằng này gỡ là thằng kia chạy lòng vòng khỏi khu đó, để rồi lên bảng cả bọn.... và còn nhiều nữa
Kết luận là đi Clan War khoảng chục trận là tự khôn ra thôi, lý thuyết kiểu này chẳng có ý nghĩa gì cả.