nói thiệt không phãi main char thì đi từ lâu rồi, đây đang nói trong cái đám đó giờ thằng hắc long là cùi mía nhất, bị dìm hàng tùm lum. Với lại so sánh võ công đi so với mấy thằng cùi mía thì so làm mịa gì, suốt ngày cứ tự sướng mình hơn mấy thằng đó thì khá thế éo nào nổi. Bây giờ trong đám cùng thời hỏi anh ấy hơn đc ai, giờ trình ai cũng cao ngang ngang nhau, đánh mấy tay thần thánh solo cũng phãi mệt, còn anh hắc long suốt ngày vờn tới vờn lui né tới né lui, damge thì không đủ, đánh vào toàn bị dội.
Rồi cậu check đọc kỹ bài mình không thế, so làm mịa gì với thằng kim la hán imba đó chi, đang so với mấy anh niên thiếu cùng với anh ấy kìa, so sánh thế có quái gì khập khiểng, cậu chỉ ra cho tôi xem nào, tôi lôi thằng KLH vào không

. Anh long giờ đem theo tổ vướng chân, gần hơn khoảng 100 chap nữa anh ấy mới buff đc lên tầng 8

. Ngay cả mấy bộ ngoại truyện thì mấy tay kia nào là cửu âm quy nguyên, cửu dương rồi, mỗi má long là tầng 10, ít nhất phãi 11 để bằng chị = em kìa.
Đã nói so sánh thì lấy mấy bộ có cùng danh tiếng độ imba ngang nhau mà so. Như Cửu âm, Cửu dương, Cửu tiêu, Dịch cân kinh, Kim chung trạo, Tẩy tủy kinh imba rồi khỏi so với có đứa quái nào luyện max đc ngoài Không Ngã, rồi Thất Trùng thiên tà quyền, rồi Dương thế, Âm thế. Còn mấy bộ cỏn con thì so chỉ làm chuối thêm so làm gì.
Với lại bộ này lưu ý 1 điều, là tuy võ công ngang nhau cùng 1 bộ võ, thì mấy thằng già éo hiểu sao lúc nào cũng imba hơn thằng trẻ, rồi suốt ngày cứ sống lâu tích tụ nội lực dần dần, nên cho anh long lên tầng 9 cũng chả có vẹo gì là imba quá mức, đủ để khỏi làm vướng tay chân.