- 22/1/05
- 4,502
- 734
Anh nói chân thành ku Rain 1 câu, nếu bạn gái chú mà có kiểu tư tưởng giống Mio thì chú bỏ luôn đi. Anh rất đại kị khuyên ai chia tay chia chân, nhưng chú phải hiểu là yêu nói nhẹ nhàng tử tế mà ko nghe, ko tiếp thu thì khỏi cần phải nói nhiều vì biết trước sau này cũng vậy, kiểu " tự do dân chủ thái quá " của Mỹ thì nồi nào úp vung đấy, cái vung như chú úp ko nổi cái nồi như vậy đâu. Chú nói 5 7 lượt nó ko nghe, bảo chú chơi hơn nó để nó phải sợ mà bỏ chưa chắc cũng nổi, cứ thế mãi để nó nhờn mặt ra rồi mấy bận lại cãi nhau thì cũng chả đi đến đâu.
Ngay từ ban đầu chú đã sai khi chọn người yêu, bởi vì những thể loại cứng đầu như thế này thì phải phũ, nếu nó ko yêu mình nhiều hơn mình yêu nó, thì rất khó để cầm cương mà lái, chấp nhận thì yêu còn ko chấp nhận thì báo nghỉ, bình đẳng và thoải mái với nhau là đúng, nhưng cái gì cũng có mức độ và giới hạn của nó, đi bar, uống rượu bia thì có thể chấp nhận nhưng đi đêm thường xuyên thì ko thể chấp nhận. Cái gì có thể cái gì ko thể thì cũng phải tự hiểu được chứ đâu cần ai nói.
Ngay cả nếu trong trường hợp bạn gái chú nó có lý trí mạnh, nó nhận thức được vấn đề, đi khuya vì cần thiết cho công việc v.v... thì nó có cách nói và bảo vệ quan điểm của nó, nhưng những cái đã ăn sâu vào tiềm thức lối sống của người Á Đông thì vẫn nên tính toán trước sau, ở Châu Á, nhất là cái VN này, thì ngoại trừ những công việc liên quan đến khoa học kĩ thuật mang tính nghiên cứu, rất ít có những công việc nào đòi hỏi phải làm việc, thảo luận nghiêm túc vào cái khung giờ " đường vắng tanh, nhà hun hút " ấy cả. Huống hồ chỉ là cái việc cổ động đá banh, nếu mà để chấp nhận giữ mối quan hệ phục vụ công việc khác thì anh thấy nó ko đáng, chú chắc cũng thấy thế, còn người yêu chú thấy đáng, thấy phải bị lệ thuộc thì anh chắc nó tự làm nó trở thành " ko đáng " mà thôi.
Anh nói dài thế ko phải để khuyên chú làm gì, chú tự quyết, cũng ko phải để chú mang về diễn văn với ny chú, phân tích logic ra để chú hiểu theo cách của chú và nói lại với em nó, nhưng có cái bệnh này chú nên khắc phục đi, là đàn ông nói nhẹ nhàng điềm đạm thì tốt nhưng chỉ nói 1 lần thôi, đừng để hành động lời nói của mình trở thành vô giá trị trong mắt gái, lúc ấy chúng ta lại trở về thuyết tương đối " định luật con chó trắng và thằng Osin ". :hug:.
Ngay từ ban đầu chú đã sai khi chọn người yêu, bởi vì những thể loại cứng đầu như thế này thì phải phũ, nếu nó ko yêu mình nhiều hơn mình yêu nó, thì rất khó để cầm cương mà lái, chấp nhận thì yêu còn ko chấp nhận thì báo nghỉ, bình đẳng và thoải mái với nhau là đúng, nhưng cái gì cũng có mức độ và giới hạn của nó, đi bar, uống rượu bia thì có thể chấp nhận nhưng đi đêm thường xuyên thì ko thể chấp nhận. Cái gì có thể cái gì ko thể thì cũng phải tự hiểu được chứ đâu cần ai nói.
Ngay cả nếu trong trường hợp bạn gái chú nó có lý trí mạnh, nó nhận thức được vấn đề, đi khuya vì cần thiết cho công việc v.v... thì nó có cách nói và bảo vệ quan điểm của nó, nhưng những cái đã ăn sâu vào tiềm thức lối sống của người Á Đông thì vẫn nên tính toán trước sau, ở Châu Á, nhất là cái VN này, thì ngoại trừ những công việc liên quan đến khoa học kĩ thuật mang tính nghiên cứu, rất ít có những công việc nào đòi hỏi phải làm việc, thảo luận nghiêm túc vào cái khung giờ " đường vắng tanh, nhà hun hút " ấy cả. Huống hồ chỉ là cái việc cổ động đá banh, nếu mà để chấp nhận giữ mối quan hệ phục vụ công việc khác thì anh thấy nó ko đáng, chú chắc cũng thấy thế, còn người yêu chú thấy đáng, thấy phải bị lệ thuộc thì anh chắc nó tự làm nó trở thành " ko đáng " mà thôi.
Anh nói dài thế ko phải để khuyên chú làm gì, chú tự quyết, cũng ko phải để chú mang về diễn văn với ny chú, phân tích logic ra để chú hiểu theo cách của chú và nói lại với em nó, nhưng có cái bệnh này chú nên khắc phục đi, là đàn ông nói nhẹ nhàng điềm đạm thì tốt nhưng chỉ nói 1 lần thôi, đừng để hành động lời nói của mình trở thành vô giá trị trong mắt gái, lúc ấy chúng ta lại trở về thuyết tương đối " định luật con chó trắng và thằng Osin ". :hug:.
Gì chứ chia tay là chuyên ngành của mình rồi có điều mod cấm bảo thế + các bé trai lên đây cứ vật vã như ng yêu no1 ko có nó là em chết thì bảo ct thì giẫy lên nhưng bảo làm gì cũng ko muốn, họa may phép thuật cứu đc chúng mày
Phương châm thích thì nhích, khó khăn quá thì bỏ. Thích tử tế thì tôi đã post ko thích thì ct luôn chứ đừng làm mặt lạnh, trẻ con lắm ý mà đòi ... Kn 1 là thật tử tế 2 là thật phũ chứ đừng lải nhải giữa chừng tác dụng ngược + ai cũng chán ghét.
chả có ràng buộc gì cả, cổ động viên thôi mà, thích thì đi xem đá banh xong rồi về, cần gì phải đi chơi khuya đến vậy. Cô ấy nói chơi với đội banh vì tình nghĩa, mà em thấy có nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình với đội banh mà, đâu phải lúc nào cũng đi chơi khuya sau mỗi trận đấu?
Quan tâm đúng mà cách thể hiện sai thì cũng phản tác dụng cũng như ý tưởng tốt mà thể hiện tồi.
nhưng nhẹ nhất thì việc đi đêm về hôm như thế với con gái là "nguy cơ... cao", còn nặng nhất thì là cô ta lăng nhăng với (những) thằng khác. chuyện này tưởng không thể nhưng đọc tâm sự của nhiều giai trẻ trên mạng thì không hiếm đâu ~
, mà để phụ nữ cầm quyền thì đúng là ác mộng x_x.