CLAN VNFF - Nơi những người ham vui tụ hội

3.5 thì phải :D + với lấy nét 1 điểm bên trái hình thôi, còn lại cho out hết. Tự học nên cứ mày mò, lún lút ấy mà lão.

Quả này ok phết nhỉ. Em này có phải đồng chí 2 vạch hụt ko? Fix 50 của Canon nét phết nhỉ. Chẹp, ai cho tôi 2 củ nào, vật quá. Mà lão Fuk thích chụp kiểu xóa phông mù mịt nhỉ?
 
Bớ linh hồn Vàng Anh. Vào mà chém mà giết, có lão đòi Spam này

---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 01:04 ----------

Quả này ok phết nhỉ. Em này có phải đồng chí 2 vạch hụt ko? Fix 50 của Canon nét phết nhỉ

FIX đâu mà FIX, KIT cùi đó lão. Đang post cho lão mấy cái ảnh hồi ta mới tập chụp thôi, bjo máy bỏ tủ, len mốc, chym... mệt rồi lão ợ.
Bonus cho lão quả nữa, tý chạy vào chơi với chị 5 nhá
 
Quả này ok phết nhỉ. Em này có phải đồng chí 2 vạch hụt ko? Fix 50 của Canon nét phết nhỉ. Chẹp, ai cho tôi 2 củ nào, vật quá. Mà lão Fuk thích chụp kiểu xóa phông mù mịt nhỉ?

2 củ thì đợi em mấy bữa đã hehe, đi chơi tiêu quá đà nên bg đang đợi "tiền viện trợ của chính phủ". :D
 
Hô hô, máy móc ghẻ lở hắc lào, lấy nét cơm, chỉnh khẩu cơm, mỗi quả tốc độ máy tự chọn nên chỉ được có thế anh ạ. Em mới bập vào món này nên chắc còn phải học nhiều mới chụp khá được.

Èo, các bố làm em sợ quá, thấy chụp lấy chụp để, cứ tưởng mình bị lộ hàng =))
 
Bớ linh hồn Vàng Anh. Vào mà chém mà giết, có lão đòi Spam này

---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 01:04 ----------



FIX đâu mà FIX, KIT cùi đó lão. Đang post cho lão mấy cái ảnh hồi ta mới tập chụp thôi, bjo máy bỏ tủ, len mốc, chym... mệt rồi lão ợ.
Bonus cho lão quả nữa, tý chạy vào chơi với chị 5 nhá

Music: Cái khe cái khe, tóm lấy cái khe. Tóm lấy cái khe, vớ lấy cái bầu... cái bầu rất tròn...
 
Hô hô, máy móc ghẻ lở hắc lào, lấy nét cơm, chỉnh khẩu cơm, mỗi quả tốc độ máy tự chọn nên chỉ được có thế anh ạ. Em mới bập vào món này nên chắc còn phải học nhiều mới chụp khá được.

Quả này ok phết nhỉ. Em này có phải đồng chí 2 vạch hụt ko? Fix 50 của Canon nét phết nhỉ. Chẹp, ai cho tôi 2 củ nào, vật quá. Mà lão Fuk thích chụp kiểu xóa phông mù mịt nhỉ?
Bên trái hình anh thấy mỗi cái bé như cái cúc áo là nét. Giá mà cái gì bé như cái "cúc áo" chú cũng lấy làm nét thì tốt :P
 
Quả này ok phết nhỉ. Em này có phải đồng chí 2 vạch hụt ko? Fix 50 của Canon nét phết nhỉ. Chẹp, ai cho tôi 2 củ nào, vật quá. Mà lão Fuk thích chụp kiểu xóa phông mù mịt nhỉ?
Tôi bị ám ảnh cái là mẫu càng nổi bật bao nhiêu càng tốt, ảnh đằng sau ảo bao nhiêu càng đẹp, nên chỉ chộp ảnh chân dung là kha khá, chứ ảnh có bố cục... như shit ấy.
Ví dụ :
 
Làm tí màu cho nó mát mẻ:

DSCF1267.jpg


Cho quả răng đen thêm yêu đời:
DSCF0226.jpg


Bà xuân thế thì tôi sầu đời:
DSCF1747.jpg


Cõi thiên thai xa vời đôi ta roài:
DSCF0265.jpg


(all no PS, no crop)
 
Chỉnh sửa cuối:
Èo, các bố làm em sợ quá, thấy chụp lấy chụp để, cứ tưởng mình bị lộ hàng =))

=)) em còn mấy cái lão quậy ở Relax, thích tung lên dìm hàng lão ko thì bảo... =)) quan trọng là cái thái độ

---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:13 ----------

Thoang thoảng nghe như có mùi...se....x.... sắp đc tung lên.
 
Tôi bị ám ảnh cái là mẫu càng nổi bật bao nhiêu càng tốt, ảnh đằng sau ảo bao nhiêu càng đẹp, nên chỉ chộp ảnh chân dung là kha khá, chứ ảnh có bố cục... như shit ấy.
Ví dụ :

Mẫu xinh nhỉ. Ngày xưa tớ cũng bị ám ảnh bởi kiểu chụp xóa phông nên tích cóp thóc bằng được để làm con body DSLR cho bằng anh bằng em. Ai dè mua body mới chỉ bắt đầu bước chân vào bể khổ.

---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:16 ----------

Làm tí màu cho nó mát mẻ:

DSCF1267.jpg

(all no PS, no crop)

Chịp chịp, có ai có khăn không, nước miếng chảy đầy bàn phím rồi =)). Em hỏi nhỏ tí là anh có xin số phone và để lại cháu MS-1 tóc vàng hoe nào không đấy nhỉ?
 
Mẫu xinh nhỉ. Ngày xưa tớ cũng bị ám ảnh bởi kiểu chụp xóa phông nên tích cóp thóc bằng được để làm con body DSLR cho bằng anh bằng em. Ai dè mua body mới chỉ bắt đầu bước chân vào bể khổ.

Mẫu em vừa non vừa xinh, dễ dụ. Tiếc thay thân ta phì lũ, bụng phệ, xấu xí nên được các em ấy động lòng mà cưng chiều chút chút.
@ lão kiên già dâm dê : Lão chuyên chộp bằng Fujifilm à :(
 
Ờ, biết là ko nên nghiện món body với gun nên dùng Fuji đa năng phổ thông thôi.. nho còn xanh lắm :(

Hồi anh bằng tuổi chú, lang thang với con còi Fuji 1,2mpx, sau đó lên đời Casino EX 4mpx, dưng lại chụp được mấy cái ảnh Maus xinh xinh giờ vẫn treo tường :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi, em lượn đây. Các lão ngủ ngon.
 
đến cái máy ảnh du lịch cũng có chế độ đó mà lão. Quan trọng là chụp nhanh thôi, ai bắt anh ngồi thù lù như rình gái tắm đâu mà sợ. Em nghĩ với thế thì niềm mơ ước fix 50 f2 là đủ mừ :(
@ lão nec: quên mất lão đang thèm nhỏ dãi em 50 =)) lấy của ku red mà luyện tạm cho đỡ giền =)) hài hước cái là, chụp người là khó nhất mà lão cứ xăm xăm chụp người là thế quái nào, lôi ra chụp chim mèo chó chuột cây cối cá mú trước đi.
Ý chú ai là "chim, chó, mèo"? châchrrrr
 
ảnh quan trọng nhất là mớ nhậu nhẹt thì éo thấy =.="
 
Qua bao nhiêu lần lan9 vẫn chưa có cái ảnh nào đẹp =))
 
đệt
sao ảnh tệ vậy @@
khéo lần sau mình đem máy đi chụp
mấy ông này cứ như chụp trong tình trạng tay run run chén rượu nên ảnh nản quá
 
Úp cái mặt thằng mõ forum lên cho nó đỡ kêu ca; lần sau vụ ảnh ọt giao cho mõ nốt nhá - cho ae vào ném đá chết tươi luôn !

IMG_3240.JPG
 
Back
Top