Oh đệch,mềnh comment đàng hoàng mà tính kéo mềnh xuống bùn luôn ah`.Vẫn biết là game của Rus thì khó mong hàng US+Ger đẹp và bền,nhưng cái gì cũng có vừa vừa thôi,muốn buff thì cứ nói trắng ra là tao thích buff tank nước tao đấy,chúng mày làm gì tao,còn hơn là viện lý do lịch sử + balance này nọ.
P/s:trang web ấy nó xếp ai trên này chả từ good player trở lên,đấy là mức trung bình thôi![]()
Ừ, tại con hàng này suốt ngày lải nhải gặm đi gặm lại cái bài bài "bất tài", "trình độ chơi game trên bờ vực thẳm" blah blah cơ, nên mình mới quăng cho nó gặm. Cứ trên 50% player là được rồi, mình chơi game gọi là for fun, tối đến rảnh rỗi vào làm trận x2 rồi quit. Lâu lâu có dịp đi clanwar 1 phát cũng vui. Chứ việc đếch gì tối ngày phải săm soi rồi tự sướng với mấy cái giá trị ảo để chuốc lấy cái ức chế, chạy theo người ta để vật từng câu từng bài viết

Mà nó có chứng minh được tớ sai cái gì đâu, nhưng lần nào cũng chốt lại một vài câu như thể đang "chiến thắng" để thẩm du tinh thần

p/s : số post với rep đã đủ bộ tứ quý 6. Mục tiêu hôm nay đã xong

Chỉnh sửa cuối:

với châm ngôn, play for fun. Hài hước là fun phát âm na ná như "cục ấy" trong tiếng Việt nhở XD

