Bộ phim nào làm bạn xem đi xem lại ko chán :D

cái Fight Club phải nói là xem hơn 20 lần thuộc mẹ nó lời thoại mà lâu lậu lại cứ đem ra xem lại =))
 
watchmen :D
thêm mấy film của quentin lâu lâu xem lại ngồi cười 1 mình :))
 
Hercules của Disney. Mỗi khi chán nản không muốn học hành làm lụng nữa thì tớ hay xem phim này mà chỉ xem băng hình cũ thôi, hồi đó có chú gì đó lồng tiếng cho phim giọng ấm hay cực luôn!
 
Mấy bạn có coi Nikita ko? Mình coi Season 1 mà mê điên luôn, dù là phim truyền hình mà cứ xem đi xem lại đến mức lời thoại thuộc khỏi nhìn sub :)) Chờ season 2 đủ bộ mới coi luôn 1 thể, ko thích chờ ^^
 
Bá tước Montecristo - cứ mỗi lần chán nản thất vọng hay gì là coi lại phim này, lại thấy hy vọng trở lại. :)
Shawshank Redemtions (top imdb ấy) (cũng như trên, phải luôn hy vọng)
 
cái Fight Club phải nói là xem hơn 20 lần thuộc mẹ nó lời thoại mà lâu lậu lại cứ đem ra xem lại =))
+ 1 cho fight club đây mới là phim mỗi khi thấy chán đời hay căng thẳng xem xong phát thấy hưng phấn hẳn.
thêm nữa các phim hay xem lại :
- The Social Network
- Limitless
- Matrix
dạo này tự kỉ tối nào cũng ngồi 1h để xem hết 5cm/s :(
 
Tất cả các phim của Fincher, Lynch, Gilliam, Kurosawa, Jeunet và 1 số phim khác.
 
Phim xem đi xem lại nhiều lần thì có nhiều lắm, chẳng hiểu sao xem lại mà mình chẳng bao giờ mất hứng kể cả phim, truyện... nhưng cực kết những phim sau :(tv):

1.V for Vendetta: kết nhất quả đất, bộ phim mà theo mình diễn xuất, âm thanh, kịch bản, hội thoại, diễn viên đều thuộc hàng đỉnh của đỉnh ~^o^~, ko những hết chỗ chê mà còn ko tìm đc thêm chỗ nào để khen nữa, bộ phim thay đổi rất nhiều quan điểm chính trị cũng như quan điểm triết lí của mình, suýt đập bàn phím khi xem xếp hạng phim trên IDMB x-(

2.Bruce Almighty: trước V for Vendetta thì là đỉnh của đỉnh trong tâm hồn tôi, rồi sau đó đành ngầm ngùi xuống thứ 2 :-(||> tuy vậy cũng quán quân đc mấy năm o|^_^|o, diễn xuất Jim Carrey hổng cần bàn về độ hài hước. Lúc đầu cũng chỉ kết vì tính hài hước của nó thôi, song mỗi lần xem lại thì lại vỡ ra 1 ít về tính triết lí, cảm giác lúc đó thật awesome &[].

3.Shutter Island và Inception: nêu 2 phim cùng lúc vì có rất nhiều điểm tương tự nhau, bộ đôi Martin Scorsese và Leonardo Dicaprio kết hợp quá ăn ý, diễn xuất Leonado Dicaprio đc nâng lên tầm quá đỉnh. Tuy vậy chủ yếu thích 2 phim vì sự xuất sắc về cốt truyện đột phá và tính mindfuck của nó. Sở thích mình quái dị nên phim này cũng chẳng đc giải Oscar nào ( đề cử cũng ko :(( ) nhưng kệ chứ 8-}

4.Thêm cái này cho nó xôm : Davinci's Code : phim hay nhất mà tệ nhất, chẳng lột tả đc ko khí của truyện gì cả, nhưng nhờ nó mà tò mò lần tìm tiểu thuyết xem, xếp hạng vào 3 trong những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng hay nhất của mình (cả 3 phần Angels and Demons, Davici's Code, The Lost Symbol).

Mà có tính cả phim truyền hình ko nhỉ, nếu có thì chỉ có 1 đề cử duy nhất ( của mình 8-} )

House M.D
Trước giờ thực sự luôn có ác cảm với phim truyền hình ( nội dung thiếu chiều sâu, kịch bản câu giờ, ít đột phá tình huống và đảm bảo ko có diễn viên nổi tiếng vì vậy diễn xuất buồn nôn... :|). Thế mà 1 lần lên forum down về xem thử chỉ có thể nói "choáng ngợp". Bộ phim này "hấp diêm" toàn bộ quan điểm bảo thủ cũ của mình, dẫn dắt đủ các loại tình cảm loạn xì ngậu (vui vẻ, chán đời, tự tin, self-doubt... :(|)). Sau khi xem hết toàn bộ các season cho đến bây giờ, ko thấy phim nào khác hợp vị nên đành ngậm ngùi xem lại, coi như lần 2 8-}.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim mình xem nhiều nhất là 500 days of summer mới nhục :|
 
V For Vendetta : khỏi chê, càng coi càng thấy cái hay =))
bourne series : coi đi coi lại cũng hơn 10 lần :">


House M.D
Trước giờ thực sự luôn có ác cảm với phim truyền hình ( nội dung thiếu chiều sâu, kịch bản câu giờ, ít đột phá tình huống và đảm bảo ko có diễn viên nổi tiếng vì vậy diễn xuất buồn nôn... :|). Thế mà 1 lần lên forum down về xem thử chỉ có thể nói "choáng ngợp". Bộ phim này "hấp diêm" toàn bộ quan điểm bảo thủ cũ của mình, dẫn dắt đủ các loại tình cảm loạn xì ngậu (vui vẻ, chán đời, tự tin, self-doubt... :(|)). Sau khi xem hết toàn bộ các season cho đến bây giờ, ko thấy phim nào khác hợp vị nên đành ngậm ngùi xem lại, coi như lần 2 8-}.

tv series nhiều phim diễn xuất còn hay hơn phim 1 tập =)) (house, 24 ...) bây giờ chủ yếu chỉ coi tv series chứ cũng không coi nhiều phim 1 tập cho lắm
 
^
Chuẩn,từ sau khi xem Prison Break vài năm trước thì mê luôn thể loại TV Series đến giờ,chứ xem thể loại Movie ngắn quá nó không đã :D Đang xem Breaking Bad,một TV Series đỉnh.
 
^ Xem gì kinh vậy. 300 lần x nửa ngày cơ à.

Uhm, nhưng chia đều ra xem :)) chứ ko phải xem liền tù ti, xem liền tù tì 3 phần liên tục chịu sao thấu.
 
^
Chuẩn,từ sau khi xem Prison Break vài năm trước thì mê luôn thể loại TV Series đến giờ,chứ xem thể loại Movie ngắn quá nó không đã :D Đang xem Breaking Bad,một TV Series đỉnh.

bắt đầu coi tv series từ cuối năm 2010. lúc đầu do thiếu phim để coi lại vô tình thấy giới thiệu 24 nên xem riết rồi ghiền. từ đó đến giờ chắc cũng coi được hơn 30 cái series khác nhau =))
 
xem gì mà 300 lần cũng bái phục luôn đấy
 
Tây Dy ký và Tân Tây du ký của Châu Tinh Trì =))
 
xem gì mà 300 lần cũng bái phục luôn đấy

Tính ra 1 tập xem có 30 lần thôi nguyên series thì xem tổng 90 lần. Lâu lâu bật nhạc thấy hào hứng là xem thôi :d hehe ghiền khó bỏ đc
 
Cho mình xin link phim đó xem thử với,coi thử có gì mà lôi cuốn thế.
tớ chỉ thấy mỗi tây du ký là xem đi xem lại vẫn hay :D
 
Up in the air: không xem thường nhưng thỉnh thoảng vẫn xem lại, nhân vật trong phim là mẫu người mà mình muốn trở thành (về mặt công việc) nhưng cái giá phải trả lại khiến mình đắn đo.

A few good men, The Shawshank Redemption: mỗi lần thấy hơi chán nản, không có cảm hứng trong công việc là mình lại xem 2 phim này, đoạn cuối phim tạo cho mình rất nhiều cảm hứng.
 
Chỉnh sửa cuối:
G.I.Joe và Star Trek 2009, xem mãi ko chán
 
Back
Top