Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

Coi ông trong clip cắn con đuông thấy tội quá :( ,phải chi bỏ vào miệng nhai như thằng Gấu trong Man vs Wild thì không nói.
 
đoạn cuối
" bây giờ nó có động lực rồi"
" nó thể hiện bản thân với người đẹp"
mấy lão trong clip giỏi khích tướng vãi =))
 
duong-dua.jpg
+
nutella-1.jpg
= ???
 
thôi bây giờ xoay sang những thứ đẹp đẽ đi, kẻo moi người ám ảnh ăn uống không vô, ai tìm giúp công thức pha chế món này với

Blue-sky-with-clouds-jello.png
 
nhìn cái này quen quen nhỉ . hình như có bạc hà hay rum ở trong ấy
 
đỉnh cao của trí tưởng tượng :puke!
 
^
=))

đang uống nước, sặc hết lên cái màn hình rồi =))...........................
 
:)) thực tế thôi mà, đông tây y kết hợp đi ngoài =))
 
thực sự ko có kiến thức j nhiều về súng ống nên chỉ đọc như cưỡi ngựa xem hoa :)
 
mấy game WW2 thì thích con chống tank của Đức nhất
bắn rất đầm tay ;))
 
Panzerfaust :)) ( ko biết đúng tên ko)
images

Bắn đầm tay là Panzerschreck vì nó phải giai cố 1 tấm khiên cho xạ thủ ko phải vì để chống đạn mà là để đỡ hộ xạ thủ luồng lửa của quả đạn phụt vào mặt.
Còn Panzerfaust thì bắn gián tiếp giống súng cối cá nhân của Nhật và súng chống tank Piat của Anh nên ko cần khiên, bắn xong vứt luôn ống phóng.
 
images

Bắn đầm tay là Panzerschreck vì nó phải giai cố 1 tấm khiên cho xạ thủ ko phải vì để chống đạn mà là để đỡ hộ xạ thủ luồng lửa của quả đạn phụt vào mặt.
Còn Panzerfaust thì bắn gián tiếp giống súng cối cá nhân của Nhật và súng chống tank Piat của Anh nên ko cần khiên, bắn xong vứt luôn ống phóng.

He, em nhầm, trong COH có Panzerschreck thì ko lo con tnak mà cả ( trừ KT và Tiger)
 
mợ, vãi cả bài báo. Trong bài thì nói rõ là RPG ra đời sau 1945 mà dám giật tít là sát thủ thế chiến 2
 
Back
Top