Game kinh dị và nỗi ám ảnh sau nhiều năm.

SH 3 chơi rồi ko ghê mấy kinh dị nhất là SH 1 chơi mà ko biế con gì là quái luôn ( hình xấu quá)
 
tui mới chơi SH3 được chút xíu à, chỉ mới thấy con quái gì bự bự hai cái tay dài thòng không thấy gì ghê cả nhưng không biết còn con nào không nên chưa dám kết luận nó ghê hay không ghê hết (nếu như Sh3 làm con này có mắt mũi rõ ràng thì cũng ghê lắm chứ chẳng chơi đâu)
sau 41 phút chơi tui chỉ cảm thấy 1 điều, nhức đầu quá (vì phải chơi ở góc nhìn khác) nếu làm góc nhìn như người thật thì hay hơn
 
chơi Sh 1 thì em sợ nhất ở đoạn đầu tụi zombie nhóc nó chém
 
sh1...sợ nhất lòng vòng trong thành phố...mọi thứ xung wanh tối hù (tp biến dị rùi)
1 khoảnh khắc giật bắn ng: lúc đi vào con tàu gặp cybil, do đang đi ko đúng góc nhìn nên bị bám tường, chuyển góc nhìn 1 cái, thằng xác bị treo ngay trước mặt...=|
Còn khúc sau khi về bịnh viện đoạn cuối, bóng con nhỏ Sheryl chạy ngang...chàj aj, ba nó cũng hù
 
dòng họ SH thì có lẽ ko có cái nào mà khi chơi lại ko mang 1 cảm jac' hùi hụp cả ;;) but ko hỉu sao mìn thik SH4 nhất,chắc vì có lẽ đó là bản đầu tiên mìn bắt đầu tham ja vào gia tộc SH :) (chơi ngược đời chưa :P,đúng ra là vì lúc đó SH4 là fan` mới nhất,ham hố,ko chơi từ đầu,ngang xương nhảy vô,cũng may là bản này lại ko liên wan dây mơ rễ má như mấy fan` kia ;)) )
 
Sh mình đã chơi từ 2->5 còn sh1 do khủng hoảng kt nên ko có dk chơi:((mình thấy chung chung là yếu tố kd trong sh cũng bt,xem film juon ghê gấp 10 lần:Dnhưng sh cũng có 1 số thứ làm mình hơi bị ám ảnh,như story nè,con y tá sh3 nè,boss alessa sh3(giống heather nhưng mà đen ngòm,kinh bỏ mịe)với cả boss scarlet cuả sh5 nữa(trước khi duel có đoạn film con búp bê trừng mắt ra kêu "Daddy" ÁÁÁ)
 
Chơi silent hill thì có một điều các bạn nên nắm :

"Nếu mình sợ nó thì hãy làm nó sợ mình"
 
zombie,ma có thật hết đấy. Nhưng chả việc gì phải sợ ,hihi
 
..... với SH thì đến phim mình còn chưa giám xem chứ chưa nói đếm game ...
 
Xin chào các anh ,chị đã từng nhiều năm kinh nghiệm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.Em cũng từng như vậy,em đã phá đảo được Resident Evils 2,3 và Silent Hill 2......Nhưng kết quả em thu được đó là gì,đó là một nỗi sợ hãi mà đã sau nhiều năm vẫn còn ám ảnh em...Em thấy Shilent Hill có một nỗi ám ảnh ghê gớm với những câu truyện rùng rợn ,câu đố rất hay và đặc sắc nhưng dường như nó vẫn chưa đủ độ chín..Nếu nó ghê rợn như Resdient Evil chắc không còn ai đủ can đảm để chơi nữa...Nỗi sợ hãi lớn nhất của em bây giờ là một loại sinh vật tuy không có thật nhưng rất rùng rợn: ZOMBIE......Những xác người biết đi,kêu gào thật đáng sợ.......Xin anh chi, chỉ dùm em cách quên đi nỗi sợ hãi này,em rất nhiều lần gặp ác mộng ,dù nó không có thật và em rất sợ ma nữa........
Em không dám đi trong đêm tối một mình....Và chắc chắn không dám chơi game kinh dị nữa....Sẽ có ngày mà công nghệ chắp cánh cho sự kinh dị...Thử tưởng tưởng xem,khi đó người chơi sẽ như chìm vào trong một cơn ác mộng,tất cả đều giống như thật,họ sẽ nắm được,cảm nhận được từng giọt máu đang chẩy trên sàn nhà,nghe được những tiếng kêu gào thảm thiết, những âm thanh rùng rợn và cuối cùng chết trong chính giấc mơ của mình vì sự khiếp sợ....................
Em chỉ mong ước sao mình có thể quên đi được những nỗi khiếp sợ đó để có thể sống 1 cuộc sống yên bình,độc lập........Các anh ,chị có bí quyết gì cho em biết với,dù Shilent Hill và Resident Evil rất hay nhưng nếu nó quá thật như vậy chắc em đứt dây thần kinh chết mất..............................
I fear the Death and i wish all Souls'll come the fantasy.
Hãy để cho những linh hồn về với địa ngục đừng níu kéo............
chả có gì mà phải sợ!chơi nhiều lần thì cảm thấy nó nhàm lắm!mình chơi cũng khá nhiều game kinh dị,chơi nhiều game cảm thấy nhức đầu thôi chứ không sợ.Nhức đầu nhất là series Siren vì nó tìm đường nhiều quá!
 
Mình cũng không thấy sợ gì cả :)) Hồi bé xem phim kinh dị nhiều sợ nhiều quá rồi nên khi chơi game kinh dị không thấy sợ gì cả mà con hào hứng tìm quái giết=)) Có sợ thì chỉ sợ lúc sắp hết đạn hết máu hoặc bị một con quái nó đứng trong góc khuất xồ ra xin mình ít kẹo đồng thì giật mình phát... Cốt truyện thì không ám ảnh bới xác định chỉ là game không việc gi phải sợ... Mà game kinh dị ngoại trừ Fatal Frame thì game nào cũng có hệ thống chiến đấu... Nếu sợ thì khi nhìn thấy con quái nào là lao vào táng tất cả những gì mình có vào mặt nó, xả hết lỗi sợ vào nó... Mà cũng chỉ là game thôi có việc gì mà phải sợ
 
nghe mấy bác kể em lại nhớ đến hồi trước chơi mấy game SH hay RE trên PS2 xong khi về nhà cứ run run dek dám đi vào chỗ tối, mỗi khi thấy người nào tự dưng trong ngõ đi ra thì lại cảm thấy như là có con zombie hay con quái vật định lao vào mình. Sau này rút kn mỗi khi chơi game kinh dị mà có đồ đạc là cứ xài cật lực, có bao đạn thì xả hết cả băng ra, hết đạn thì lấy gậy hay ống nước fang cật lực vào, khi nào đánh đến nghiền hết sợ rồi thì load lại chơi từ đầu :D
 
nghe mấy bác kể em lại nhớ đến hồi trước chơi mấy game SH hay RE trên PS2 xong khi về nhà cứ run run dek dám đi vào chỗ tối, mỗi khi thấy người nào tự dưng trong ngõ đi ra thì lại cảm thấy như là có con zombie hay con quái vật định lao vào mình. Sau này rút kn mỗi khi chơi game kinh dị mà có đồ đạc là cứ xài cật lực, có bao đạn thì xả hết cả băng ra, hết đạn thì lấy gậy hay ống nước fang cật lực vào, khi nào đánh đến nghiền hết sợ rồi thì load lại chơi từ đầu :D
Ai yeu tim chơi game nay nguy hiêm lắm , chơi vào lúc binh thường thì ko co gì ghê cả nhưng bạn thử chơi vào đêm khuya và đeo tai phone mà chơi ấy ( ngồi 1 mình chơi thôi nha ) sẽ có cảm giác khac ngay "D
 
Xin chào các anh ,chị đã từng nhiều năm kinh nghiệm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.Em cũng từng như vậy,em đã phá đảo được Resident Evils 2,3 và Silent Hill 2......Nhưng kết quả em thu được đó là gì,đó là một nỗi sợ hãi mà đã sau nhiều năm vẫn còn ám ảnh em...Em thấy Shilent Hill có một nỗi ám ảnh ghê gớm với những câu truyện rùng rợn ,câu đố rất hay và đặc sắc nhưng dường như nó vẫn chưa đủ độ chín..Nếu nó ghê rợn như Resdient Evil chắc không còn ai đủ can đảm để chơi nữa...Nỗi sợ hãi lớn nhất của em bây giờ là một loại sinh vật tuy không có thật nhưng rất rùng rợn: ZOMBIE......Những xác người biết đi,kêu gào thật đáng sợ.......Xin anh chi, chỉ dùm em cách quên đi nỗi sợ hãi này,em rất nhiều lần gặp ác mộng ,dù nó không có thật và em rất sợ ma nữa........
Em không dám đi trong đêm tối một mình....Và chắc chắn không dám chơi game kinh dị nữa....Sẽ có ngày mà công nghệ chắp cánh cho sự kinh dị...Thử tưởng tưởng xem,khi đó người chơi sẽ như chìm vào trong một cơn ác mộng,tất cả đều giống như thật,họ sẽ nắm được,cảm nhận được từng giọt máu đang chẩy trên sàn nhà,nghe được những tiếng kêu gào thảm thiết, những âm thanh rùng rợn và cuối cùng chết trong chính giấc mơ của mình vì sự khiếp sợ....................
Em chỉ mong ước sao mình có thể quên đi được những nỗi khiếp sợ đó để có thể sống 1 cuộc sống yên bình,độc lập........Các anh ,chị có bí quyết gì cho em biết với,dù Shilent Hill và Resident Evil rất hay nhưng nếu nó quá thật như vậy chắc em đứt dây thần kinh chết mất..............................
I fear the Death and i wish all Souls'll come the fantasy.
Hãy để cho những linh hồn về với địa ngục đừng níu kéo............

bác nói vậy lại ngược hoàn toàn với tớ , hồi trước mình rất sợ ma , ngủ o dám 1 mình,kể cả đi vệ sinh cũng phaỉ rủ thằn anh đi theo trông :cuteonion3: nhưng từ ngày chơi game kinh dinh dị đầu tên là fatal frame mình run đến nỗi kéo dây tay cầm căng hết cỡ , nhưng mà sau vài tiếng lại đâm ra nghiện chơi hết cả 3 phần , sau đó quất sang silrnt hill à các thể loại khác , từ đó mình gan dạ hẳn lên o yếu bóng vía như hồi trước nữa :soldier_baby18: , thật lòng mình phải cảm ơn game kinh dị :cuteonion12:
 
bác nói vậy lại ngược hoàn toàn với tớ , hồi trước mình rất sợ ma , ngủ o dám 1 mình,kể cả đi vệ sinh cũng phaỉ rủ thằn anh đi theo trông :cuteonion3: nhưng từ ngày chơi game kinh dinh dị đầu tên là fatal frame mình run đến nỗi kéo dây tay cầm căng hết cỡ , nhưng mà sau vài tiếng lại đâm ra nghiện chơi hết cả 3 phần , sau đó quất sang silrnt hill à các thể loại khác , từ đó mình gan dạ hẳn lên o yếu bóng vía như hồi trước nữa :soldier_baby18: , thật lòng mình phải cảm ơn game kinh dị :cuteonion12:

Gọi là chơi riết quen chứ sao lại sợ? :)):)):)) Coi phim kinh dị còn bị ám ảnh hơn
 
game này thì đỉnh rồi, chơi run thấy bà:| sắp ra game the walking dead đó :X
 
Mình chơi thường tắt tiếng đi, hoặc để vol nho nhỏ, biết là không đã, nhưng mình rất khó ngủ nên ám ảnh quá sợ không ngủ được
 
Đó là do khi bạn chơi game bạn ko cho đó là game, bạn ko có tinh thần của một gamer là chỉ coi game là phương tiện giải trí. Việc biến game thành những cơn ác mộng là việc ngoài ý muốn nhưng do bạn quá say mê, chơi nhìu, đến độ bị ám ảnh, SH và RE vẫn là những game được nhiều người say mê, nó được đánh giá là game hay nhưng kén người chơi, như tui khi chơi tui ko đặt nặng trò chơi quá, chỉ coi nó là trò giải trí nhưng đòi hỏi tư duy, sự tập trung, ko coi thường game. Chơi xong là lại tập trung vào việc khác vì còn nhìu việc để suy nghĩ, để trú tâm, khi chơi tiếp lại dồn tâm để chơi, mục đích là chơi xong. Cách duy nhất bây giờ là đọc nhiều Doremon và chơi game hài nhiều vào, chơi những game đòi hỏi suy luận, game phiêu lưu, chứ ko hành động, bạn sẽ mau chóng wên thui. Nhưng mong bạn từ đây nhìn được mặt trái của việc chơi game nhìu, đúng như người ta nói " game là con dao hai luỡi bén ngót "
Và bạn ko hỉu về game rùi, người ta coi game là một nền công nghiệp thực sự, đang từng bước phát triển, nói như bạn là đang phản đối nỗ lực của ngành game, xóa bỏ khoảng cách với đờ thực ư ?. Ở game ta thấy được điểm yếu của chính mình, thấy được nỗi sợ, ước mơ, sự sáng tạo mà vốn ta khó lòng đạt tới trong thế giới thực. Game có nhìu thể loại, bạn phải biết lựa chọn thể loại phù hợp với chính mình.
:4cool_cold: Nếu cảm thấy không phù hợp thì tốt nhất đừng chơi. Phải biết tính cách tâm lý mình chứ. Đồng ý với bạn.
 
Back
Top