CLAN VNFF - Nơi những người ham vui tụ hội

Thế gái cứ ỡm ờ với mình, kiểu "nói không yêu thì không phải, mà nói yêu cũng chưa hẳn" thì thuộc loại gì nhở =)) Hồi học đại học bị một em quăng câu này vào mẹt, nuôi hy vọng suốt 2 năm trời, cuối cùng nó lấy thằng khác, vẫn còn uất tới giờ vì bị chăn...

Thế cái em ỡm ờ đấy xin của bác được những gì mà đến giờ vẫn uất thế.... Em mà đã để bị chăn thì cũng cố cầy bừa một tí.... Mà thôi đúng rồi hồi xưa ngoan thế thảo nào bg....
 
Thế cái em ỡm ờ đấy xin của bác được những gì mà đến giờ vẫn uất thế.... Em mà đã để bị chăn thì cũng cố cầy bừa một tí.... Mà thôi đúng rồi hồi xưa ngoan thế thảo nào bg....

Giá hồi trước già đầu hơn một tí giống bây giờ thì cũng chén nó trả thù rồi. Khổ nỗi giờ em nó 2 con, ti vắt ngang vai, buộc quanh bụng như thắt lưng rồi, có dâng lên mình cũng xin kiếu thôi.
 
Vợ sắp sanh nên em xin phép các Com và Lead vắng mặt ít hôm. Sẽ cố gắng tham gia trận CW đầu tiên của VNFF.
Hellboys.
 
Vợ sắp sanh nên em xin phép các Com và Lead vắng mặt ít hôm. Sẽ cố gắng tham gia trận CW đầu tiên của VNFF.
Hellboys.
Chúc mừng cụ sắp có MS-1. Chúc Maus nhà cụ mẹ tròn con vuông.
 
lại chuẩn bị có bữa khao MS-1 roài, ngon quá :D
@tuanbeo: mình cũng từng bị như thế, chỉ khác là ko tập trung hết đạn dược vào 1 mục tiêu, thế nên đến khi nó chạy ra khỏi view range thì quay qua mục tiêu mới luôn, đến giờ là gấu của mình.... còn quay lại lêu lêu :))
thế rồi con bé quay sang ghen với gấu mình bh, cũng 1 thời gian... giờ e nó lấy chồng rồi, lấy cái thằng theo đuổi nó 7 năm '+_+, mình cũng phục thằng đấy thật :D
 
Vợ sắp sanh nên em xin phép các Com và Lead vắng mặt ít hôm. Sẽ cố gắng tham gia trận CW đầu tiên của VNFF.
Hellboys.

vợ sanh nhưng T7 vẫn phải đi off đúng giờ nha ông anh :D
 
vợ sanh nhưng T7 vẫn phải đi off đúng giờ nha ông anh :D
Chuẩn ko cần chỉnh =))

@Op2: Op xem giùm anh trên blog clan, anh post xong nó ra người post là... unknown, hổng biết edit cái chỗ mô :D
 
Tình hình là trong base địch em có 1 t50-2 làm scout nên tình hình khá ổn. E100 này giáp rất tốt, đã có vài con tank đến đọ súng mà chẳng pen đc phát nào, cá biệt có con bắn 3 năm chưa thủng:)). lần này IS7 đã trang bị vài viên đạn gold( hết vnđ roài vài viên thôi) nên cũng tự tin về đấu súng. chắc tuần sau nữa mới lê bánh theo các anh zai đi cafe , ca faos được.
 
Tình hình là trong base địch em có 1 t50-2 làm scout nên tình hình khá ổn. E100 này giáp rất tốt, đã có vài con tank đến đọ súng mà chẳng pen đc phát nào, cá biệt có con bắn 3 năm chưa thủng:)). lần này IS7 đã trang bị vài viên đạn gold( hết vnđ roài vài viên thôi) nên cũng tự tin về đấu súng. chắc tuần sau nữa mới lê bánh theo các anh zai đi cafe , ca faos được.

Cà phê cà pháo thì phắn!! Mấy giờ rồi còn cà phê :-w

Bia rượu thì được =))
 
anh tuấn béo KV 5 muốn pen E 100 thì hơi khó đấy :)).
 
ặc mày coi thường anh quá, 0 đc is7 thì cũng is4, mày bảo anh kv5:((
 
anh Op2 ơi, mới treo cái ava của anh mà đã có 1 em xin kết bạn để xin cái ava rồi=))
Vấn đề là em trai hay em gái? #>:)

---------- Post added at 03:16 ---------- Previous post was at 03:14 ----------

Vợ sắp sanh nên em xin phép các Com và Lead vắng mặt ít hôm. Sẽ cố gắng tham gia trận CW đầu tiên của VNFF.
Hellboys.
Bác nhiệt tình quá, vợ sắp sinh mà vẫn nghĩ đến clan. Bác cứ thoải mái bên vợ không cần phải lo lắng nhiều nhé.

---------- Post added at 03:20 ---------- Previous post was at 03:16 ----------

Chuẩn ko cần chỉnh =))

@Op2: Op xem giùm anh trên blog clan, anh post xong nó ra người post là... unknown, hổng biết edit cái chỗ mô :D
Ủa sao em thấy bài post ngon lành lắm mà.
 
em gái anh ah, mà em bảo có ny rồi mà em ý cứ lân la hỏi chuyện=))
 
em gái anh ah, mà em bảo có ny rồi mà em ý cứ lân la hỏi chuyện=))

Cẩn thận troll đấy =)) có em gái làm quen là mặt chú tươi tỉnh hẳn ra. Nhỉ...? ;))
 
Cẩn thận troll đấy =)) có em gái làm quen là mặt chú tươi tỉnh hẳn ra. Nhỉ...? ;))

troll mềnh mềnh troll lại bác nhỉ ;) Đôi khi buồn quá đi chọc ng khác tức giận hay buồn bực thì lại thấy vui . Lấy đau khổ của ng khác làm hp của mình . Đôi khi nghĩ lại thấy mềnh cũng biến thái thật :(
 
ặc ặc, người ta tìm những thú vui tao nhã chứ a Hunt:))
 
Tình hình là trong base địch em có 1 t50-2 làm scout nên tình hình khá ổn. E100 này giáp rất tốt, đã có vài con tank đến đọ súng mà chẳng pen đc phát nào, cá biệt có con bắn 3 năm chưa thủng:)). lần này IS7 đã trang bị vài viên đạn gold( hết vnđ roài vài viên thôi) nên cũng tự tin về đấu súng. chắc tuần sau nữa mới lê bánh theo các anh zai đi cafe , ca faos được.

Với đàn bà chú cứ nghĩ nó cũng như mình, cả tâm và sinh lý. Thế nên chả có gì phải khớp nó nhé. Anh ở phường đi xuống cơ sở là cứ miệng quán triệt, tay bóp .. :))
Ngày xưa mà ko có vụ tim đập chân run trước lũ "tiểu nhân" này khéo mình lấy vợ từ năm 15t. Gái đâu mà bị đến 3 con (học PT cùng, ĐH cùng, đồng nghiệp) đến tận giường cầm gun còn hất ra ..hic
 
ặc ặc, người ta tìm những thú vui tao nhã chứ a Hunt:))

haiz! tuanbeo thay avatar bằng cái hình này, đảm bảo các em húng sẽ đến với chú

i-love-pussy-ascii-other.png
 
Back
Top