Nếu chỉ tranh luận cờ nào hay hơn cờ nào dựa trên lý luận và dẫn chứng thì cũng vui. Nhưng vài người dùng trò miệt thị rồi qui chụp thì quá vô học.
Ví dụ, có người nói chơi cờ Tướng là "nâng bi" phương bắc, bị ảnh hưởng văn hóa ngoại xâm. Thế những người đó có biết là dân Việt vẫn không ngừng học và tiếp thu không chỉ cờ tướng mà còn rất nhiều văn hóa tầu không? Hay thì học, dở thì tránh, không câu nệ nguồn văn hóa đó đến từ Tầu, Pháp hay Mỹ - đó mới là người Việt thông minh.
Bây giờ tôi hỏi thế này. Văn hóa thờ cúng ông bà, tổ tiên là học từ Tầu đấy. Vậy những người chống "văn hóa phương bắc" đó có dám dẹp bàn thờ nhà mình không? Hoặc mỗi khi bố mẹ mình thắp hương thì ngăn lại và buộc tội là "theo đòi" và "nâng bi" phương bắc không?
Ví dụ, có người nói chơi cờ Tướng là "nâng bi" phương bắc, bị ảnh hưởng văn hóa ngoại xâm. Thế những người đó có biết là dân Việt vẫn không ngừng học và tiếp thu không chỉ cờ tướng mà còn rất nhiều văn hóa tầu không? Hay thì học, dở thì tránh, không câu nệ nguồn văn hóa đó đến từ Tầu, Pháp hay Mỹ - đó mới là người Việt thông minh.
Bây giờ tôi hỏi thế này. Văn hóa thờ cúng ông bà, tổ tiên là học từ Tầu đấy. Vậy những người chống "văn hóa phương bắc" đó có dám dẹp bàn thờ nhà mình không? Hoặc mỗi khi bố mẹ mình thắp hương thì ngăn lại và buộc tội là "theo đòi" và "nâng bi" phương bắc không?


