Phim dành cho người mất ngủ :D

gigabyte

Dragon Quest
Tham gia ngày
7/5/04
Bài viết
1,458
Reaction score
239
Dạo này mất ngủ nên đang nghiên cứu thể loại này :5cool_still_dreamin

Phim gây buồn ngủ không có nghĩa là phim chán nhé (có thể trải dài từ chán đến cực hay) :D nhưng phải mang nhiều yếu tố khiến 1 người nằm trên giường xem phim có thể từ mơ màng sang ngủ quên.

Yêu cầu: tiết tấu chậm, cảnh quay dài, ít lời thoại, có thể nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ, máy quay chuyển động chậm, không giật gân máu lửa, im ắng ít nhạc...

Đề cử:

No country for old men (2008) - im ắng, chậm rãi, tĩnh mịch, nhưng càng xem càng hay nên khuyên ai thấy lơ mơ đoạn đầu là phải cố gắng ngủ ngay.

Drive (2011) - tương tự, đoạn đầu chậm chậm gây mê nhưng càng xem càng tỉnh, hay vãi.

The Tree of Life. - ngủ lúc nào cũng được.

Babel - phim hay nhưng nội dung nhân văn sâu sắc dễ gây buồn ngủ.

Lost in translation. - chả biết lý do luôn =))

Pirates of Caribbean 3 - quá lê thê.

Hugo (2011) - phim trẻ con ít kịch tính + posh British accent nghe rất êm tai dễ đi vào mộng mị :x

....

Đây là một vài trong số nhiều phim mình từng ngủ gật trong lúc xem :"> ai có nữa thì đóng góp nhé :x
 
Hugo (2011) - phim trẻ con ít kịch tính + posh British accent nghe rất êm tai dễ đi vào mộng mị

Cái này chuẩn nhất,mình chả bao giờ xem phim mà ngủ gật dù phim có dở thế nào,nhưng lần đầu gặp phải cái này,ngồi xem mà con mắt nó xụp lên xụp xuống,phải mất 3 ngày mới xem xong cái phim này,chả đọng lại được cái gì =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Con Gà Ghẻ xem qua Fight Club đi, phim cho người mất ngủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :-"
Mềnh xem lần đâu chịu không chờ đến lúc Brad Pitt lòi ra được, tắt cái bụp đi ngủ. Nhưng ảnh vừa lông nhông chạy ra là mạch phim khác liền.
 
1 vé cho 4 phần của Chọng Vọng :>
 
Cô gái có hình xăm rồng
nửa đầu nhạt quá
chỉ giật mình ở đoạn thằng béo bệnh hoạn bị thông ***
 
the artist .
mặc dù chưa xem
 
Có phim đếm cừu ko :-<
 
Xem Lovely Bone, nửa đầu nếu không ngủ được thì coi như khỏi ngủ luôn vì sẽ bị cuốn vào phim :))
 
phim đoạt giải oscar. trừ The Departed :9cool_sweet_kiss:
 
Con Gà Ghẻ xem qua Fight Club đi, phim cho người mất ngủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :-"
Mềnh xem lần đâu chịu không chờ đến lúc Brad Pitt lòi ra được, tắt cái bụp đi ngủ. Nhưng ảnh vừa lông nhông chạy ra là mạch phim khác liền.

Xem lâu rồi :)) đoạn đầu thằng đấy đi vòng quanh mấy cái 12-step program xem cũng buồn cười mà, làm gì đến nỗi buồn ngủ :))
 
Lôi hết phim của triết gia Terrence Malick ra xem cho dễ ngủ. Nhạc êm dịu (tay này khoái chèn nhạc cổ điển vào); cảnh đẹp đa phần là cảnh thiên nhiên hoành tráng, chắc tay này thích đi ngắm chim ngâm thơ lol). Xem tí chợp mắt lúc nào chả biết :4cool_baffle:

Còn không thì lôi đống Cannes ra xem cũng được
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa coi phim nào mà thấy buồn ngủ cả. Có 50/50 xem thấy hơi uể oải, khúc sau đỡ đỡ chút.

À có anime Beyond The Cloud, xem xong rất nhẹ nhàng.
 
Winter's Bone. Xem mấy lần mới... chưa xong. Còn 1 đoạn cuối tua nốt.
 
Winter's Bone. Xem mấy lần mới... chưa xong. Còn 1 đoạn cuối tua nốt.

Winter's bone xem hay mà =((

twilight là buồn ngủ nhất :| xem riêng cái p1 mà ngủ, ngáp, gật gù. đến đoạn mấy con ma ca rồng múa bale trong cái nhà thờ thì tỉnh :|
 
ko ngủ được thì xem cai lương ấy bảo đam buồn ngủ liền ^^ , còn ko thì xem phim tình củm :D
 
Tree of life là phim dễ ngủ mới đúng chứ :|
 
Cái này chuẩn nhất,mình chả bao giờ xem phim mà ngủ gật dù phim có dở thế nào,nhưng lần đầu gặp phải cái này,ngồi xem mà con mắt nó xụp lên xụp xuống,phải mất 3 ngày mới xem xong cái phim này,chả đọng lại được cái gì =))

Tối qua tui cũng chiến Hugo đây, được 1h30' thì out luôn, buồn ngáp kô chịu được, xíu nữa về gáng làm nốt cái end cho đỡ bực đây :|
 
Xem lâu rồi đoạn đầu thằng đấy đi vòng quanh mấy cái 12-step program xem cũng buồn cười mà, làm gì đến nỗi buồn ngủ
Chắc là mềnh bị hiệu ứng đám đông vì xem với đám bạn 5 thằng, cả 5 thằng đều ngáp mà ngáp là bệnh hay lây :))
Lần thứ 2 thì ngồi xem nghiêm túc 1 mình nên xem hết sạch.
 
Nói về phim xem dễ buồn ngủ nhất thì mình thấy ứng viên sau đây là vô đối: Werckmeister Harmonies (2000)
Phim dài 145 phút nhưng chỉ gồm 39 shot, đen trắng, nội dung vô cùng lờ đờ, còn độ khó hiểu thì Terrence Malick gọi bằng cụ. Demo đoạn mở đầu:

[video=youtube;VFmu7BYbthY]http://www.youtube.com/watch?v=VFmu7BYbthY[/video]

---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:56 ----------

Còn nói về buồn ngủ thì thật ra thì bình thường mình xem phim gì cũng ko buồn ngủ được. Còn khi trạng thái cơ thể đang buồn ngủ sẵn thì xem phim ruột của mình cũng lăn ra ngủ luôn, trừ xem rạp tiếng to quá ko ngủ được. Cho nên mình thấy mấy cái câu kiểu "ngủ gục trong rạp" chắc toàn là nói quá :-@
 
Back
Top