Danshi Koukousei no Nichijou - Epic tale about highschool boy daily life

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đó là nhại chứ không phải nhái :) Nó còn nhại cả Madoka nữa kìa

Đang kết quả Hidenori và Yassan thì cuối cùng lại là mơ...tiếc thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
lên internet tìm xem KY là cái gì ... 8-}
 
Củ hành, bị lừa tình quả graduation =))
Tiếc quả Hideyoshi với Yassan quá 8-} Trí tưởng bở của em gái đi kèm với độ phũ của anh zai quả thật là một combo vô cùng khó đỡ 8-}
 
Mấy cái thằng Motoharu hỏi mình chỉ biết mỗi twitter với tsundere =))
 
haiz thế là 1 anime bựa đã kết thúc :((...............
 
thật ra từ ep 4 đến giờ đều là giấc mơ cả
mind=blown
 
Poll bình chọn của manga...

[spoil]
iIqpLuONlDMWl.jpg
[/spoil]
 
Hidenori với anh hội trưởng thế mà lên được top 5 cơ à :)). Rank 11 bất ngờ thật 8-}.

Đúng là manga vẽ xấu thật, anime nhỉnh hơn nhiều. Em Fake Nago xuất hiện ít thế mà rank 8...
 
Mơ gì mà lâu thế, inception ?
[SPOIL]
HaDIM.jpg
[/SPOIL]
 
Thảo nào anh ý không xuất hiện hóa ra là vì đang mơ
 
Giá mà VN có mấy cái bờ sông rộng như thế, chiều chiều ra đó ngồi =))
post kia hỏi nhầm >_<


chắc mấy năm trươc 3 đứa làm thằng kia có sẹo.

có thì có nhưng thối vãi đạn:4cool_oh:
 
trailer cho movie ngay đây
chờ mua vé xem nào

[youtube]4YBnJJOnCME[/youtube]
 
Nếu đúng từ tập 4 chỉ là giấc mơ thì có thể hiểu vì sao tadakuni vắng mặt lâu như vậy rồi hidenori nuốt mochi được ai cứu. Dĩ nhiên với bộ này thì chắc chẳng ai nghĩ nó theo hướng như thế nhưng kể cũng thú vị, làm nhớ đến đoạn kết của Sucker Punch.
 
Chỉnh sửa cuối:
từ ep 4 thì ko ai nghĩ thế được nhưng xem xong ep 12 thì đúng chuẩn inception rồi :x
 
Back
Top